Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-01-2021] Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Công, tôi vẫn kiên trì tu luyện bất chấp cuộc bức hại. Tôi đã vượt qua áp lực gia đình và dần dần chồng tôi cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Con trai tôi lớn lên mà không gặp bất kỳ sự can nhiễu nào. Ngay cả trong thời kỳ đỉnh điểm của cuộc bức hại, cháu vẫn đường hoàng nói với mọi người rằng: “Mẹ cháu là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Khi con trai tôi học tiểu học, các giáo viên buộc phải lặp lại những lời dối trá của ĐCSTQ về Pháp Luân Đại Pháp trong lớp. Các giáo viên của cháu hiểu Đại Pháp là tốt nhưng vẫn phải cổ xúy cho sự dối trá của ĐCSTQ nếu không thì chính họ cũng sẽ gặp rắc rối với chính quyền.

Khi giáo viên của cháu hỏi học sinh: “Các em có nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt hay không?”. Các học sinh không biết trả lời thế nào. Con trai tôi giơ tay và nói: “Cảnh sát bắt người tốt là làm sai”. Thầy giáo cháu nói: “Con nói đúng”.

Khi con trai tôi lên trung học, các giáo viên cũng buộc phải lặp lại những lời nói dối của ĐCSTQ về Đại Pháp. Giáo viên của cháu đã có một cuộc thảo luận cởi mở và cho phép các học sinh bày tỏ quan điểm của riêng mình.

Con trai tôi nói: “ĐCSTQ phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và cáo buộc các học viên gây bất ổn xã hội. Điều này đi kèm với một điều kiện tiên quyết, mà điều này là do ĐCSTQ kiểm soát. Nếu điều kiện tiên quyết không còn, tuyên bố không tồn tại.” Cả thầy và trò đều đồng tình với những gì cháu nói.

Con trai tôi đã thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên khi cháu học cấp hai. Cháu từ chối gia nhập vào Đoàn Thanh niên nhưng vẫn được coi là một trong những học sinh giỏi nhất thành phố. Ở trường trung học, cháu vẫn trở thành Chủ tịch Hội Sinh viên mặc dù cháu không phải là một đoàn viên.

Vào một dịp Tết Nguyên Đán, tôi nói: “Bắt đầu từ ngày mai, khi con có thời gian, hãy thầm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Và cũng vào giờ này năm sau, chúng ta sẽ xem con đã đạt được những gì nhé.“

Tết Nguyên Đán năm sau, tôi hỏi: “Năm nay con đã đạt được thành tựu gì?”. Cháu mỉm cười và nói rằng cháu đã đạt được vài thành tích lớn. Cháu đã đạt điểm tuyệt đối trong các bài kiểm tra TOEFL và SAT để nộp đơn vào các trường đại học của Mỹ. Học lực của cháu đứng đầu trong trường. Cháu cũng nổi bật trong nhiều hoạt động ngoại khóa, điều này khiến cháu có chút nổi tiếng.

Sau khi cháu nộp đơn vào các trường đại học Mỹ, một số trường đã sắp xếp các cuộc phỏng vấn. Một cựu sinh viên của một trường Hoa Kỳ nổi tiếng ở Trung Quốc đã mời cháu phỏng vấn. Cháu đã đi dự phỏng vấn, nhưng người kia đột ngột bị bệnh.

Tôi được truyền cảm hứng từ bài viết của một học viên trên trang Minghui.org và bảo con trai tôi mua một tấm thiệp chúc mừng và chúc cô ấy mau bình phục. Cháu nhờ người ở quầy lễ tân của khách sạn chuyển thiệp cho cô ấy. Cô cựu sinh viên ấy đã rất xúc động. Mặc dù cuối cùng con trai tôi không học đại học đó, nhưng cháu đã tạo nên một mối quan hệ tốt.

Con trai tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhưng vẫn lưu phiên bản điện tử của Chuyển Pháp Luân trên máy tính xách tay của cháu. Trong khi đi du lịch ở Châu Âu, cháu đã gặp các học viên. Cháu vui vẻ nói với họ rằng mẹ mình cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cháu cũng gửi lời chào của họ đến cho tôi.

Thái độ của con trai tôi về Đại Pháp đã mang lại may mắn cho cháu. Sau khi tốt nghiệp một trường đại học nghệ thuật tự do hàng đầu, cháu được nhận vào học cao học của một trường đại học hạng nhất. Các bài báo của cháu được xuất bản trên các tạp chí có ảnh hưởng lớn và được các phương tiện truyền thông chính thống chú ý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/25/418994.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/29/190142.html

Đăng ngày 07-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share