Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Vancouver, Canada

[MINH HUỆ 01-02-2021] Cách đây vài năm, em họ tôi và chồng cô ấy đến Vancouver để nghỉ mát. Chúng tôi đưa họ đi tham quan vào ban ngày và họ ở khách sạn vào ban đêm. Gia đình tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy chúng tôi đã tự nhiên nói chuyện với họ về cách mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc kể từ năm 1999. Chúng tôi cùng nhau xem video vạch trần chân tướng đằng sau cuộc bức hại.

Họ là những người tốt bụng nên sau khi xem video, họ đã tức giận khi biết được một cựu lãnh đạo của đất nước mà lại đi phát động cuộc đàn áp gây hại cho đất nước và người dân Trung Quốc như thế. Tuy nhiên, khi chúng tôi đề nghị họ thoái khỏi đảng và các tổ chức liên đới để không bị liên lụy vì tội ác của đảng, họ đã im lặng.

Chiều hôm đó có một cuộc diễu hành quy mô lớn ở Vancouver. Vợ chồng tôi nghĩ rằng họ sẽ thích nó.

Chúng tôi đến đúng lúc cuộc diễu hành bắt đầu. Các đường phố đã chật kín khán giả. Em họ tôi và chồng cô ấy nhìn từng đợt diễu hành đầy phấn khích. Đột nhiên, em họ tôi nói lớn: “Nhìn này! Pháp Luân Đại Pháp!”

Cô ấy đang chỉ vào Đoàn nhạc Tian Guo. Với biểu ngữ lớn “Pháp Luân Đại Pháp” dẫn đường, các nhạc sỹ tự hào chơi các bài hát của họ và diễu hành qua chúng tôi. Em họ tôi lấy điện thoại di động ra để quay phim lại trong khi lẩm bẩm: “Chà, Pháp Luân Đại Pháp!”

Trên đường về, em họ tôi vẫn rất hào hứng và liên tục xem đoạn phim của cô ấy. Chồng của cô ấy cũng nói trong sự kinh ngạc: “Em không nghĩ rằng Pháp Luân Đại Pháp lại phổ biến bên ngoài Trung Quốc như vậy!”

Khi được hỏi lại rằng họ có muốn thoái ĐCSTQ không, họ đồng thanh nói: “Vâng! Vâng! Vâng!”

Hai vợ chồng có nhiều câu hỏi về Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi nói chuyện đến khuya. Trước khi chồng tôi chở họ về khách sạn, họ đã nhắc tôi đừng quên giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi đã làm điều đó cho họ ngay khi họ bước vào trong khách sạn.

Thoái xuất khỏi ĐCSTQ có thể thay đổi số phận của một người

Ngày hôm sau, em họ tôi và chồng cô ấy không gọi cho chúng tôi vào buổi sáng. Trong vài ngày qua, họ thường gọi cho chúng tôi vào khoảng 8 giờ sáng khi họ đã sẵn sàng để chúng tôi đón họ từ khách sạn. Lúc đó đã gần trưa, nhưng không có cuộc điện thoại nào. Chúng tôi bắt đầu lo lắng. Có điều gì đó đã xảy ra?

Khi chúng tôi gọi cho họ, một giọng nói buồn ngủ trả lời: “Mấy giờ rồi nhỉ?”

Em họ tôi đã bị chứng mất ngủ trong nhiều năm. Vào đêm hôm trước, họ đã đi ngủ ngay sau khi chồng tôi đưa họ về khách sạn. Họ đã không thức dậy cho đến khi chúng tôi gọi họ. Em họ tôi nói: “Trong nhiều năm, đây là lần đầu tiên em ngủ ngon như vậy.”

Cùng ngày hôm đó, họ nghe tin vui về một thương vụ làm ăn khó khăn. Họ đã rất ấn tượng và nói: “Đúng là, thoái ĐCSTQ có thể mang lại cho mọi người phước lành.”

Khi trở về Trung Quốc, họ cũng thuyết phục các thành viên trong gia đình mình thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Họ cũng biết rằng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” sẽ mang lại cho họ bình an và hạnh phúc.

Trong vài năm sau đó, cuộc sống và công việc làm ăn của gia đình họ diễn ra ngày càng suôn sẻ. Em họ tôi sinh được một bé trai khỏe mạnh.

Khối u biến mất

Em họ tôi gọi cho tôi vài ngày trước và nói rằng gần đây cô ấy bị ho. Vì đại dịch vi rút Trung cộng, cô ấy rất quan tâm cơn ho nên đi kiểm tra sức khỏe. Kết quả chụp X-quang cho thấy một khối u trong phổi của mình. Cô không thể tin được và đến một bệnh viện lớn để xin xét nghiệm lần thứ hai. Kết quả là như nhau.

Em họ tôi nói: “Em nghĩ, nếu thực sự có một khối u và không có cách nào chữa khỏi. Vậy thì em không muốn điều trị. Em sẽ chỉ niệm câu ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’.”

Ngoài một số loại thuốc uống, cô không điều trị gì. Thay vào đó, cô ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mỗi ngày.

Hai tuần sau, cô ấy quay lại để kiểm tra sức khỏe lần nữa. Bác sỹ nói: “Cô không có một khối u nào hết! Khối u của cô ở đâu rồi nhỉ?!”

Cô ấy rất vui mừng vì khối u đã biến mất!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/1/419385.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/5/190275.html

Đăng ngày 06-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share