Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 22-01-2021] Dịch virus Trung Cộng hiện đang lây lan qua một tỉnh phía bắc Trung Quốc. Một cựu chiến binh từng là đảng viên ĐCSTQ trong 30 năm đã tình nguyện ở một khu vực bị nhiễm virus nặng. Ông ấy nhận được một cuộc điện thoại từ một học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài và đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Ông biết ơn người học viên vì đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho ông.

Người cựu binh đó nói với người học viên trong cuộc gọi: “Dịch bệnh ở đây rất nghiêm trọng. Bây giờ tôi đang ở trên đường phố với tư cách là một tình nguyện viên cứu người”. Mặc dù đang ở bên ngoài, nhưng ông vẫn kiên nhẫn lắng nghe học viên giải thích tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Sau đó, người cựu chiến binh hỏi người gọi có phải là học viên Pháp Luân Công không.

Người học viên nói, “Vâng. Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã mạo hiểm sự an toàn của bản thân để thông báo cho đồng bào Trung Quốc của họ về chân tướng Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài cũng kêu gọi người dân Trung Quốc nâng cao nhận thức ”.

Người cựu binh trả lời: “Vâng, tôi biết. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi nghĩ các nguyên lý của Pháp Luân Công rất tốt. Trước cuộc bức hại, có rất nhiều người tập Pháp Luân Công ở đây. Tôi đồng ý với các nguyên lý của Pháp Luân Công: Chân Thiện Nhẫn đúng không? Tôi đã là một đảng viên ĐCSTQ hơn 30 năm. Và tôi cũng là một cựu chiến binh với kinh nghiệm chiến tranh”.

Người học viên nói: “Thưa ông, tôi biết ông là một người tốt bụng. Xin hãy nhớ hóa danh của ông là Thiện Phúc (người tốt có phúc) mà tôi sẽ sử dụng để nộp đơn thoái khỏi ĐCSTQ của ông. Chúc ông may mắn. Thần sẽ bảo vệ ông sau khi ông thoái Đảng.”

Người cựu chiến binh vui vẻ đồng ý. Sau đó, học viên giải thích thêm một chút về cuộc bức hại và các cuộc tấn công vu khống của ĐCSTQ.

Cuộc tự thiêu giả ở Thiên An Môn là do ĐCSTQ dàn dựng

Người học viên nói: “Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn năm 2001 là một trò lừa bịp do ĐCSTQ dàn dựng để buộc tội Pháp Luân Công. Đừng tin những lời nói dối của ĐCSTQ”.

Người cựu binh trả lời: “Vâng, nó là tuyên truyền chính trị thôi, vì ĐCSTQ thao túng hết Trung Quốc mà”.

“Vào năm 2001, tuyên truyền của ĐCSTQ đã tuyên bố rằng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn kéo dài một phút rưỡi. Camera giám sát đã ghi lại toàn bộ quá trình này bằng những cảnh quay cận cảnh. Có rất nhiều cảnh sát đã mang theo bình chữa cháy và chăn cứu hỏa một cách đồng bộ đến hiện trường để dập tắt đám cháy. Điều này sẽ không thể xảy ra nếu nó không được sắp xếp và diễn tập trước”.

“Một trong những diễn viên tên là Vương Tiến Đông. Ông có thể thấy quần áo của anh ta bị cháy toàn bộ, nhưng thứ dễ cháy nhất là tóc và lông mày của anh ta vậy mà vẫn còn nguyên vẹn. Cái chai nhựa Sprite giữa hai chân anh không có vết bỏng hay dấu hiệu bị chảy. Tất cả không phải là đang diễn sao? ”

Người cựu chiến binh nói: “Đúng vậy, nó đem đến một tác động rất tiêu cực. Nhiều người đã tin vào điều đó sau khi chương trình phát sóng. Tất cả đều bị lừa dối”.

“Tôi biết ơn các bạn từ tận sâu trong trái tim mình”

Người học viên nói: “Tôi sẽ nói với ông về một cụm từ có thể cứu mạng. Ông phải ghi nhớ nó trong tim. Tôi biết những gì ông đang làm với tư cách là một tình nguyện viên bây giờ là một điều tốt. Những gì ông đang làm để giúp đỡ người khác là một việc làm tốt. Nhưng ông phải tự bảo vệ mình. Hãy nhớ những lời này để bảo vệ mạng sống của ông ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện- Nhẫn hảo’”.

Người cựu binh trả lời: “Vâng, tôi biết. Tôi thực sự tin vào Phật và các đấng thiêng liêng. Pháp Luân Công rất tốt. Tôi cảm phục các bạn từ trong thâm tâm, mặc dù tôi là một đảng viên”.

Người học viên nhắc nhở ông ta: “Ông đã thoái khỏi ĐCSTQ rồi. Đừng nói mình là thành viên của nó nữa. Thần sẽ phù hộ cho ông sau khi ông thoái đảng”.

Ông ấy nói: “Vâng, cảm ơn. Tôi biết ơn các bạn từ tận sâu trong trái tim mình!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/22/30418930.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/29/190151.html

Đăng ngày 28-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share