Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-01-2021] Sau hơn hai thập kỷ nỗ lực phản kháng ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công để phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với đức tin của họ, ngày càng có nhiều người đã minh bạch sự tàn bạo của cuộc bức hại và sự tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã bị bức hại ở Trung Quốc kể từ tháng 7 năm 1999.

Dưới đây là ba ví dụ được ba học viên ở hai tỉnh khác nhau kể về những người thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công.

Người phụ nữ ước các học viên có thể giúp ngăn chặn bệnh dịch

Tôi là học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh. Gần đây, mỗi khi tôi giảng chân tướng thì hầu hết mọi người đều gật đầu và mỉm cười.

Một hôm, tôi gặp một người phụ nữ tỏ vẻ rất vui mừng khi biết tôi là học viên Pháp Luân Công. Cô ấy bảo tôi cô đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức của nó (Đoàn và Đội). Khi chúng tôi nói về dịch viêm phổi Vũ Hán, cô ấy nói: “Giá mà các học viên Pháp Luân Công có thể tham gia trong lực lượng phòng dịch.”

Khi tôi hỏi tại sao thì cô ấy nói: “Nếu các bạn làm việc ở tuyến đầu phòng chống dịch thì sẽ có nhiều cơ hội hơn để bảo mọi người chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ và giúp được nhiều người hơn thoái ĐCSTQ, vậy thì sẽ có nhiều người hơn được thụ ích.”

Điều này quả thật khiến tôi ngạc nhiên. Cô ấy bảo tôi cô biết cách truy cập thông tin không kiểm duyệt trên mạng và biết rằng bệnh dịch là đang nhắm vào ĐCSTQ.

Cảnh sát bảo mẹ thoái Đảng

Ngoài dân chúng thì nhiều cảnh sát cũng minh bạch chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ như trong bài viết được một học viên ở tỉnh Hà Bắc thuật lại.

Ngày 21 tháng 12 năm 2020, học viên Hai giảng chân tướng cho vài người ở trạm xe buýt. Cô ấy đưa một cuốn lịch Pháp Luân Công cho một phụ nữ và nói: “Bác đã nghe nói về việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới (Đoàn, Đội) của nó chưa? Bác sẽ đắc phúc báo vì đã thoái.”

“Tôi biết chứ”, người phụ nữ khoảng 50 tuổi nói. “Tôi đã nhờ con trai tôi giúp thoái. Cháu nói với tôi rằng, nếu tôi thoái Đội mà tôi đã gia nhập lúc nhỏ, thì sức khỏe của tôi sẽ cải thiện. Tôi đồng ý và kể từ đó tôi đã khỏi bệnh.”

Khi tôi hỏi con trai của bà làm nghề gì thì bà nói: “Con trai tôi là cảnh sát.”

Sau đó, bà thậm chí còn lấy thêm một quyển lịch cho cháu gái của bà.

Cảnh sát trưởng thả học viên

Khi một học viên ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc đang giảng chân tướng Pháp Luân Công tại một ngôi chợ vào tháng 10 năm 2018 thì bị trưởng đồn cảnh sát địa phương và ba cảnh sát viên theo dõi. Khi họ bắt đầu đưa cô ấy đi thì cô ấy hét lên: “Cảnh sát đang bắt tôi!” Mọi người tụ tập xung quanh và một số còn chỉ trích các cảnh sát nhưng họ vẫn đưa cô ấy đi.

Tại đồn cảnh sát, cô ấy từ chối trả lời mọi câu hỏi của họ và thay vào đó là bảo họ cô đã thụ ích cả tâm lẫn thân từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sự tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp và người dân trên 100 quốc gia đang tu luyện pháp môn này.

Cô ấy bảo cảnh sát những gì họ đang làm là bất hợp pháp vì không có luật nào ở Trung Quốc nói rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là phạm tội. Và theo Luật Công vụ và Cảnh sát mới được ban hành thì mọi cảnh sát sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả các vụ án mà họ đã từng xử lý. Cô ấy nói cô không muốn họ vô tình trở thành đồng phạm của tội ác và sẽ bị báo ứng trong tương lai.

Chiều hôm đó, họ đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe để cô ấy có thể được nhận vào trại tạm giam địa phương. Khi cô ấy bị đưa vào xe cảnh sát thì chồng của cô cố gắng đưa cô ra khỏi xe và hỏi họ: “Tại sao các anh bắt vợ tôi? Cô ấy chỉ muốn làm người tốt. Đó là có tội sao? Các anh không được đưa cô ấy đi!”

Khi các cảnh sát đẩy người chồng ra thì anh ấy đứng trước đầu xe hơi và nói: “Nếu các anh muốn đưa vợ tôi đi thì phải bước qua tôi trước!”

Sau một lúc, cảnh sát trưởng bước ra khỏi xe và bảo người học viên: “Cô có thể đi. Tôi biết học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt. Chúng tôi không thể làm trái với lương tâm của mình.”

Hai vợ chồng lấy lại tất cả đồ đạc cá nhân đã bị tịch thu trước đó và trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/6/418178.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/25/190077.html

Đăng ngày 27-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share