Do một học viên Pháp Luân Đại Pháp thuật lại và đồng tu chỉnh lý

[MINH HUỆ 17-01-2021] Khi sách Cửu Bình mới vừa được công bố, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã hợp tác với một nhà in mà chủ cơ sở đã minh bạch chân tướng để in một lượng lớn cửu bình. Người học viên định sẽ đến lấy sách vào giữa đêm.

Việc này phải vô cùng bảo mật vì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Đại Pháp và giám sát chặt chẽ các hoạt động của họ. Thế nhưng, ĐCSTQ vẫn nắm được những thông tin đó và lập các trạm kiểm soát tại mỗi ngã tư.

Một cách nhanh chóng và thận trọng, người học viên chất các cuốn cửu bình lên xe tải, che lại bằng tấm bạt và cột lại bằng dây thừng. Anh ấy đi theo lịch trình đã định từ trước và cố gắng chạy trên những con đường nhỏ để tránh các trạm kiểm soát. Nhưng lúc đó, ĐCSTQ đã lập các trạm kiểm soát trên mọi tuyến đường.

Chiếc xe chạy đến điểm kiểm soát lúc khoảng 2 giờ sáng. Sau khi người học viên nỗ lực vài lần để thương lượng nhưng không có kết quả, viên cảnh sát khăng khăng đòi mở tấm bạt để xem bên trong là gì. Lúc đó, bầu không khí dường như đóng băng lại. Nhận thấy không thể tránh khỏi việc này, người học viên chuẩn bị tinh thần và quyết định phó thác mọi chuyện theo an bài của Sư phụ. Anh ấy mở một góc của tấm bạt và nói với giọng chầm chậm và uy nghiêm: “cửu bình.”

Không ngờ, viên cảnh sát run rẩy khi nghe đến hai chữ “cửu bình.” Anh ấy thậm chí còn không nhìn xem mà chỉ vẫy tay và nói gấp gáp: “Mau đi đi!” Vì vậy số tài liệu cửu bình đã được vận chuyển an toàn và phân phát cho mọi người.

Người học viên vô cùng biết ơn Sư phụ đã từ bi bảo hộ, giúp anh ấy tránh khỏi nguy cơ bị bắt giữ. Đồng thời, anh ấy cũng hoan nghênh viên cảnh sát đã cho anh qua trạm kiểm soát xe. Thật không dễ dàng gì để viên cảnh sát đó ra quyết định như vậy trong hoàn cảnh nghiêm ngặt, và hành động dũng cảm của anh ấy đã giúp các cuốn sách đến địa điểm một cách an toàn và giúp nhiều người hiểu rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ. Có thể nói rằng viên cảnh sát đó đã gián tiếp giúp các học viên giảng chân tướng.

Không ai biết viên cảnh sát đó là ai, nhưng lịch sử sẽ gọi anh là anh hùng thật sự!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/17/418664.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/22/190039.html

Đăng ngày 24-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share