Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-01-2021] Các học viên Pháp Luân Công đã không ngừng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đức tin của họ kéo dài hai thập kỷ ở Trung Quốc, giúp người dân trong và ngoài Trung Quốc nhìn thấu những tuyên truyền vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Gần đây, một học viên đã gọi điện cho một thành viên của Ủy ban Thanh tra Kỷ luật ở Nội Mông vào ngày đầu năm mới 2021. Người học viên nói với viên chức này về cuộc bức hại Pháp Luân Công và tại sao cuộc bức hại là sai. Sau cuộc trò chuyện, người học viên khuyên người đàn ông thoái ĐCSTQ. Người đàn ông nói: “Tôi đã thoái rồi, tôi đã thức tỉnh.”

Trong quá trình nói chuyện, người học viên đã gửi cho viên chức này một bản điện tử cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. “Điều tốt lành đến vào ngày đầu năm là vận may lớn nhất trong đời tôi, cho tôi hy vọng”, người đàn ông nói.

Các nguyên lý của Pháp Luân Công

Người đàn ông nói với học viên: “Tôi rất đồng tình với các nguyên lý của Pháp Luân Công. Anh biết tại sao không? Tôi đã đến nhiều nơi ở Châu Âu, Úc, và New Zealand để khảo sát và học tập với tư cách là một viên chức nhà nước. Tôi nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công ở khắp nơi. Tôi cảm nhận được sự thiện lương của Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của họ. Chẳng phải nhân loại nên thuận theo những giá trị phổ quát này sao? Tôi rất tán thành.“

“Tôi đã từng tin lời tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ và nghi ngờ Pháp Luân Công. Tôi đã vượt tường lửa để truy cập các trang web ở nước ngoài vì tôi biết rất rõ rằng ĐCSTQ luôn nói dối người dân để duy trì quyền lực. Vì vậy, tôi phải tự đi tìm sự thật”, người đàn ông nói.

“Tôi nghĩ hôm nay, ngày 1 tháng 1 năm 2021, là khoảnh khắc may mắn nhất trong đời tôi”, ông ấy nói. “Nếu không, anh đã không tìm thấy tôi.”

Thức tỉnh lương tri

Sau khi người học viên nói về thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó (Đoàn, Đội) thì người đàn ông nói: “Tôi không chỉ đã thoái mà còn biết tất cả về các chính sách tà ác của ĐCSTQ, chế độ độc tài, sự trơ trẽn, và các quy tắc phản nhân loại của nó. ĐCSTQ gọi Pháp Luân Công là tà giáo. Khi cẩn thận xem xét các chi tiết, tôi nhận ra ĐCSTQ mới là tà giáo thực sự và các nguyên lý của Pháp Luân Công mới thực sự là cứu độ nhân loại.”

“Ông hiểu rất rõ về ĐCSTQ”, người học viên nói.

“Tôi không chỉ là một Đảng viên mà tôi còn làm những việc không nên làm khi ở trong bộ máy của nó. Tôi đã bị mắc kẹt trong con thuyền ĐCSTQ. Nhưng bây giờ tôi đã thức tỉnh. Tôi đã hiểu con đường chân chính và Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là gì. Hơn ai hết, tôi biết rõ tại sao ĐCSTQ lại thù ghét Pháp Luân Công và không cho phép pháp môn này tồn tại.”

“Cuộc gọi của anh đã đánh thức và cho tôi động lực. Tôi đang chìm trong vũng bùn của ĐCSTQ”, người đàn ông nói. “Tôi biết Đảng viên không thể đến Mỹ vào lúc này. Tôi hy vọng có cơ hội được đến Mỹ để nhìn ngắm thế giới tự do. Tôi không muốn sống như một con heo bị nhốt trong chuồng.”

Vận may lớn nhất trong đời tôi

Để khích lệ người đàn ông, người học viên nói: “Thưa ông, tôi muốn tặng ông chín chữ chân ngôn: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.’ Thường xuyên niệm thì ông sẽ luôn bình an. Chân-Thiện-Nhẫn là Pháp của vũ trụ. Một khi ông đồng hóa với Pháp thì ông là một người tốt, và sẽ được Thần bảo hộ.”

Người đàn ông nói: “Cuộc trò chuyện của chúng ta hôm nay đã giúp tôi mở mang tâm trí và dạy tôi cách trở thành người tốt. Tôi có thể sống thọ hơn theo cách này và làm nhiều điều có ích cho thế giới, phải vậy không?”

Người học viên đồng ý và đề nghị gửi cho người đàn ông một đường link để ông ấy có thể tự tìm hiểu nhiều hơn. Người đàn ông cho người học viên địa chỉ email của ông và số điện thoại: “Hãy giữ liên lạc nhé”, ông ấy nói.

Người học viên đồng ý và nói: “Tôi đã gửi cho ông đường link đến cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Tôi tin ông sẽ tìm thấy đáp án cho tất cả thắc mắc của mình. Ông là một người may mắn khi có thể đọc sách của Đại Pháp. Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Công, dạy chúng tôi Đại Pháp của vũ trụ để cứu độ những người hữu duyên – bao gồm cả ông.”

Cuộc trò chuyện kết thúc khi người học viên chúc người đàn ông một năm mới tốt lành. Người đàn ông nói: “Cuộc gọi của anh là điều tốt nhất đối với tôi. Tôi chúc anh có một năm 2021 tốt lành!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/20/418827.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/22/190035.html

Đăng ngày 24-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share