Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 18-01-2021] Tôi đã bị giam hơn hai năm trong một trại giam ở Vũ Hán vì đã kiên trì với đức tin của mình vào Pháp Luân Đại Pháp. Vào đầu năm 2020, ngay sau khi virus Trung cộng bắt đầu lây lan, thành phố Vũ Hán đã bị phong tỏa. Trại giam cũng áp dụng chính sách phong tỏa và tất cả các chuyến thăm của luật sư, phiên tòa và xét xử đều bị hủy bỏ. Cảnh sát và những người bị giam giữ đều sợ nhiễm virus.

Sau khi được đưa vào khu giam giữ, tôi nghĩ: “Mình cần nhanh chóng khuyên mọi người thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Mạng sống của mọi người đang gặp nguy hiểm trong trận dịch này và tôi phải giảng chân tướng cho họ.”

Tôi quyết định nói với trưởng khu (một tù nhân được cảnh sát lựa chọn) rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và tại sao việc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ có thể giúp mọi người tránh bị liên lụy vì tội ác của nó. Anh ta tên là Hồ và bị bắt vì điều hành một ổ đánh bạc.

Tôi nói: “Chúng ta phải có duyên mới gặp được nhau. Hiện loại virus này đang biến thành một bệnh dịch toàn cầu. Anh có muốn nghe bao nhiêu người cảm thấy họ đã được ban phước không?“

Anh ấy không phản đối, vì vậy tôi nói với anh ấy hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo”. Tôi giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện cao tầng của nhà Phật. Nếu mọi người từ chối nghe những lời dối trá của ĐCSTQ hoặc tham gia vào cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ và tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt thì họ sẽ được Thần Phật bảo vệ.

Hồ nói rằng anh ấy tin những gì tôi nói và đã thoái khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong và hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Vài ngày sau, Hồ bị sốt. Nhân viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ đã sợ hãi và tự kiểm tra nhiệt độ của mình, nhưng anh ấy vẫn ổn. Kể từ đó, Hồ đối xử tốt với tôi.

Anh ấy nói các học viên Pháp Luân Đại Pháp khác với những người khác là họ không sợ gian khổ. Anh ấy cũng nói: “Tôi sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi tôi được thả.”

Một tù nhân tên Tiêu đã tham gia vào một vụ gian lận. Anh lo lắng rằng mình sẽ bị kết án tù. Tôi nói: “Hãy nhớ và nói ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Hãy thoái khỏi các tổ chức ĐCSTQ và anh sẽ được ban phước. Trường hợp của anh sẽ có một kết quả tốt.”

Anh ấy đồng ý thoái khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong. Mỗi ngày anh ấy đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo.” Anh ta được thả ba ngày sau đó mà không bị kết tội.

Trong hai năm bị giam trong trại giam, tôi đã khuyên 40 người thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Những người này không bị nhiễm virus Trung Cộng.

Hai người không tin những gì tôi nói và nguyền rủa Đại Pháp. Sau đó, họ đã nhiễm virus. Để tránh lây truyền, cảnh sát đã cách ly một số người bị bắt bên ngoài trại giam.

Những người đã nghe lời tôi giảng chân tướng và đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ đã trở về an toàn. Hai người không chịu nghe lời tôi nói đã không được thả khi tôi được về nhà. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/18/武汉肺炎瘟疫猖獗之时-在看守所救人-418725.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/21/190018.html

Đăng ngày 21-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share