Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 08-01-2021] Mợ tôi bắt đầu bị sốt nhẹ vào giữa tháng 10, bệnh viện xã đã kiểm tra và nói rằng mợ bị tràn dịch màng phổi. Sau đó mợ được chuyển đến Bệnh viện Lồng ngực để kiểm tra và làm phẫu thuật dẫn lưu khoang ngực. Liên tục từ đó cho đến giữa tháng 11, dịch trong ngực mợ chảy ra hàng ngày và nó dần có màu đỏ. Bệnh viện Lồng ngực và Bệnh viện Ung bướu kết hợp kiểm tra và chẩn đoán đó là một khối u nội tiết thần kinh, là một loại u ác tính hiếm gặp, hiện nay chưa có phương pháp chữa trị. Người mắc bệnh này cuối cùng không phải chết vì đau đớn, mà là chất dịch liên tục chảy ra cho đến khi người đó chết.

Mặc dù đã hơn 70 tuổi, nhưng mợ là người hiểu biết nên gia đình không có cách nào giấu được bệnh tình của mợ. Khi mợ biết bệnh của mình không có hy vọng cứu chữa, mợ rất suy sụp và đã khóc cả ngày hôm đó. Buổi chiều cậu gọi điện thoại nói với tôi về bệnh tình của mợ, cả gia đình tôi đều rất buồn. Bởi vì dịch bệnh nên tôi không thể đến bệnh viện thăm mợ, tôi nói buổi tối tôi sẽ gọi điện cho mợ.

Khoảng hơn 8 giờ tối, tôi đã gọi điện thoại cho mợ. Giọng của mợ mệt mỏi và khạc đờm không rõ ràng, mợ nói, bệnh tình của mợ cơ bản là không còn hy vọng nữa. Tôi nói: “Mợ không được bỏ cuộc, chúng ta chẳng phải còn có Thượng đế đó sao.” Mợ nói với tôi rằng, mợ tin là có Thượng đế. Tôi nói: “Nếu mợ tin lời cháu, cháu sẽ bảo mợ một cách hay để bảo toàn tính mạng.” Mợ nói với tôi hãy chỉ cho mợ, mợ nhất định sẽ làm theo. Tôi nói rằng, mợ hàng ngày hãy thầm niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, mợ nói: “Được, mợ sẽ nghe cháu.”

Tôi gọi điện cho mợ vào một ngày thứ 3, cuối tháng 11 năm 2020. Bởi vì bệnh viện không có phương pháp chữa trị, nên gia đình nghĩ đến việc đưa mợ đến gặp bác sỹ Đông y xem có còn chút hy vọng nào không. Nhưng điều kiện khám bác sỹ Đông y là phải tháo ống dẫn lưu. Khi tháo ống dẫn lưu được khoảng ba ngày thì dịch tích tụ lại khiến mợ bị khó thở. Mợ phải đến bệnh viện làm phẫu thuật đặt lại ống dẫn lưu, cuộc phẫu thuật khiến mợ rất đau đớn.

Khi đó, theo dự định mợ sẽ xuất viện vào buổi chiều thứ 6, tôi gọi điện liên tục cho mợ vào tối thứ 3, thứ 4, thứ 5 và chiều thứ 6, kết quả là kỳ tích đã xuất hiện, dịch chảy ra từ ngực mợ hơn một tháng qua đã đột nhiên ngừng lại. Ban đầu mợ không tin, mợ đã tìm bác sỹ và y tá đến kiểm tra 3 lần, kết quả cả 3 lần kiểm tra đều giống nhau, không có dịch chảy ra nữa. Buổi chiều thứ 6 hôm đó mợ làm thủ tục xuất viện một cách thuận lợi.

Tôi gọi điện cho mợ vào sáng thứ 7, trong điện thoại mợ vui mừng như một đứa trẻ. Mợ cảm ơn tôi và nói rằng, kỳ tích đã xuất hiện, rồi mợ kể cho tôi về những điều thần kỳ trong vài ngày trước đó. Tôi nói: “Mợ không cần cảm ơn cháu, mợ hãy cảm tạ Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp!” Mợ nói: “Hàng ngày bất cứ khi nào có thời gian mợ đều niệm chín chữ chân ngôn, mợ không nghĩ đến điều gì khi niệm nó”, và mợ cũng nói rằng, chín đầu ngón tay của mợ tượng trưng cho chín chữ, một đầu ngón tay còn lại là để cảm tạ Sư phụ! Tôi bảo mợ hãy kiên trì và tiếp tục làm như vậy!

Tôi đến thăm mợ vào kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, hơn một tháng sau khi mợ xuất viện. Sắc mặt của mợ rất tốt, mợ nói, bác sỹ Đông y đã kê thuốc cho mợ rồi và mợ đã khỏe hơn nhiều rồi. Trước đó mợ đã đến Bệnh viện Lồng ngực kiểm tra lại 2 lần, bác sỹ phụ trách nói: “Bà lão, bà đã xuất hiện phép màu rồi”. Vốn dĩ 2 lần đó bác sỹ đều chuẩn bị hút dịch cho mợ, nhưng kết quả là một chút dịch cũng không có.

Một lần nữa con xin cảm tạ Sư tôn! Trong tâm trí tôi hiện lên hàng trục đầu ngón tay của người mợ thành kính: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/8/418226.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/18/189975.html

Đăng ngày 19-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share