Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 19-02-2021] Ngày 11 tháng 2 năm 2021, Đạo luật Thuốc và Thiết bị Y tế năm 2021 của Vương quốc Anh đã trở thành luật chính thức sau khi nhận được sự chuẩn y của Hoàng gia. Đây là hành động lập pháp đầu tiên của chính phủ Vương quốc Anh đối với tội ác thu hoạch nội tạng kinh hoàng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và các tù nhân lương tâm khác.

Dự luật mới được thông qua là luật sửa đổi của Đạo luật Thuốc và Thiết bị Y tế trước đó, “cho phép sửa đổi hoặc bổ sung luật liên quan đến thuốc cho người, thuốc thú y, và thiết bị y tế; đưa ra điều khoản về việc thực thi các quy định, bảo vệ sức khỏe và an toàn liên quan đến thiết bị y tế; và cho các mục đích liên quan.” Mục tiêu của luật sửa đổi này là ngăn chặn các cơ sở y tế và các bác sỹ Anh đồng lõa trong các vụ giết người hàng loạt theo nhu cầu về nội tạng do ĐCSTQ bảo trợ.

Bản sửa đổi đầu tiên là do Thượng nghị sỹ Marie Rimmer đề xuất, nhưng không được thông qua ở Hạ viện (Viện Thứ dân). Tháng 6 năm 2020, nghị viên Quý tộc Hunt của vùng Kings Heath đề xuất lại bản sửa đổi này tại Thượng viện (Viện Quý tộc) và đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nữ Thượng nghị sỹ Finlay vùng Llandaff, nữ Thượng nghị sỹ Northover, Thượng nghị sỹ Ribeiro, và Thượng nghị sỹ Bethell, Bộ trưởng Y tế.

Trong cuộc tranh luận tại Thượng viện vào ngày 12 tháng 1 năm 2021, một số thượng nghị sỹ đã lên tiếng phát biểu ủng hộ luật này. Nhiều người nói rằng luật sửa đổi sẽ gửi một tín hiệu ra thế giới rằng Vương quốc Anh sẽ không còn nhắm mắt làm ngơ trước những tội ác của con người và sẽ có hành động cụ thể để ngăn chặn.

Thượng nghị sỹ Hunt: Ngăn chặn nước Anh đồng lõa với các tội ác phản nhân loại của ĐCSTQ

Thượng nghị sỹ Hunt, nguyên Bộ trưởng Y tế, cựu Quản lý Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) của Vương quốc Anh, nhận định rằng luật sửa đổi này chỉ sửa đổi một phần và chi tiết luật y tế hiện hành của Vương quốc Anh.

“Thế giới ngày càng nhận thức được nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm của Trung Quốc. Tội ác mổ cướp nội tạng của các nạn nhân còn sống khủng khiếp này—mà kết cục không thể tránh khỏi là giết người—gần đây đã bị Tòa án [Xét xử] Trung Quốc (China Tribunal) phát hiện là đang diễn ra trên diện rộng”, ông nói thêm.

Đặc biệt, ông đã đề cập đến phán quyết cuối cùng của Tòa án Trung Quốc rằng “Cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã diễn ra trên khắp Trung Quốc với quy mô lớn trong nhiều năm và các học viên Pháp Luân Công là nạn nhân – và có lẽ là nguồn cung cấp nội tạng chính.” Ông kêu gọi chính phủ Vương quốc Anh gây áp lực lên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phải coi trọng vấn đề này.

Thượng nghị sỹ Hunt cho biết ông hy vọng dự luật có thể phản ánh thái độ và hành động của Vương quốc Anh đối với những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của ĐCSTQ, và có thể có tác động tích cực trong cộng đồng quốc tế.

“Dù sao, việc thông qua bản sửa đổi của tôi cũng là một hành động quan trọng. Việc trao cho các bộ trưởng quyền xây dựng quy định là một hành động cụ thể của Vương quốc Anh đối với những hoạt động ghê rợn ở Trung Quốc mà tôi đã nói đến. Song, trên trường quốc tế, hành động của Vương quốc Anh sẽ được coi là một dấu mốc, một tín hiệu thực sự cho các quốc gia khác”, ông cho biết.

Thượng nghị sỹ Penn: Chúng tôi sẽ không đứng nhìn khi các vi phạm [ở Trung Quốc] vẫn tiếp diễn

Nữ Thượng nghị sỹ Penn, người phụ trách kỷ luật trong chính phủ (Government whip), nói rằng tuyên bố của các nghị sỹ trong Thượng viện về tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và biện pháp giúp Vương quốc Anh tránh trở thành kẻ đồng lõa có ý nghĩa hết sức sâu sắc và mạnh mẽ.

Bà nói rằng Bộ Ngoại giao và Phát triển Liên hiệp Vương quốc Anh & Bắc Ireland tin rằng báo cáo của Tòa án Trung Quốc đã bổ sung thêm bằng chứng về những tình huống hết sức đáng lo ngại mà các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm người thiểu số khác ở Trung Quốc phải đối mặt. Cuộc thảo luận về những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc đã đi đến một số biện pháp để đạt được cam kết tuyệt đối của Chính phủ về một hành động mạnh mẽ.

“Chúng tôi đều nhất trí không muốn ngành công nghiệp dược phẩm của Vương quốc Anh bị tổn hại vì sử dụng mô hay tế bào người có được bằng cách vi phạm nhân quyền. Luật sửa đổi sẽ đảm bảo chúng tôi có quyền tiến hành sửa đổi hoặc bổ sung các điều quản quy định về việc sử dụng mô người trong các sản phẩm thuốc tại Quy định Thuốc dành cho Người năm 2012 hay Quy định (Thử nghiệm Lâm sàng) về việc Sử dụng Thuốc dành cho Người năm 2004 nhằm có thể đảm bảo tính trung thực của các mô và tế bào được sử dụng trong các loại thuốc ở Anh nếu cần”, nữ Thượng nghị sỹ Penn cho biết.

Bà cũng cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao cùng ngày cũng vừa công bố một bộ biện pháp đầy tham vọng để đảm bảo rằng “không một tổ chức nào của Anh, dù thuộc chính phủ hay tư nhân, vô tình góp phần vào các vi phạm nhân quyền ở Tân Cương”.

“Điều này chứng tỏ rằng chúng tôi sẽ không đứng nhìn khi các vi phạm tiếp diễn. Chúng tôi sẽ không bao giờ ngần ngại đứng lên đấu tranh cho nhân quyền như một lực lượng chính nghĩa trên thế giới.”

Ông Collins, Thượng nghị sỹ của quận Highbury: Luật sửa đổi này gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng chúng ta sẽ không dung thứ cho những hành động ghê rợn như vậy

Ông Collins, Thượng nghị sỹ quận Highbury cho biết ông đánh giá cao nỗ lực của các đồng nghiệp trong việc đề xuất và ủng hộ luật sửa đổi.

Ông chỉ ra rằng mặc dù có bằng chứng chồng chất về tội ác thu hoạch nội tạng đang diễn ra, nhưng ĐCSTQ đã phủ nhận mọi tuyên bố về điều này và dựa vào WHO để xóa bỏ hành vi sai trái của họ. Ông nói, “WHO không có cơ chế đánh giá sự tuân thủ của các chuyên gia độc lập: nó chỉ đơn giản là dựa vào chính phủ Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng điều đó không xảy ra.”

Ông kết luận rằng, “Tầm quan trọng của luật sửa đổi này không chỉ đơn giản là làm rõ các điểm cụ thể của luật này. Điều quan trọng nhất mà bản sửa đổi và cuộc thảo luận tối nay là gửi đi một thông điệp rất rõ ràng rằng chúng tôi sẽ không dung thứ cho những hành vi phản nhân loại kinh hoàng như vậy và sẽ hành động vì người dân Trung Quốc, chứ không phải vì Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

Thượng nghị sỹ Alton của Liverpool: Còn nhiều điều nữa phải làm

Là người ủng hộ mạnh mẽ dự luật này, Thượng nghị sỹ Alton của Liverpool đã chỉ ra rằng ĐCSTQ đã gây ra những thảm họa nhân quyền đang diễn ra ở Trung Quốc.

“Làm sao chững điều như vậy có thể xảy ra trong thế kỷ 21, nhưng nó lại đang xảy ra. Bởi vậy, chúng ta phải cảnh giác và làm những gì có thể để ngăn chặn việc lợi dụng những người bị sa vào tình huống này… Chúng ta biết rằng nhiều người bất đồng chính kiến—những người đã lên tiếng phản đối chính quyền này—kể cả các luật sư đã bị bắt giữ, một số đã biến mất, không ai nhìn thấy họ nữa.“

“Chúng ta cũng cần phải nỗ lực hơn nữa trước tình trạng công dân các nước trên thế giới du lịch ghép tạng. Chính phủ Anh cần phải có nhiều hành động hơn nữa đối với loại hình du lịch ghép tạng đó.”

Nữ Thượng nghị sỹ Finlay của vùng Llandaff: Vương quốc Anh sẽ không nhắm mắt làm ngơ trước tội ác

Nữ Thượng nghị sỹ Finlay là cựu chủ tịch của Hiệp hội Y khoa Hoàng gia, hiện là chủ tịch của Dự án Tôn trọng Sự sống Khối Thịnh vượng Chung của NHS. Vào năm 2007, bà đã đề xuất một dự luật, và chính dự luật này đã làm thay đổi chính sách hiến tạng của chính phủ Anh.

Trong cuộc thảo luận, nữ Thượng nghị sỹ Finlay nói rằng, “Nhiều người trong chúng ta, từ lâu, đã lo ngại về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm. Luật sửa đổi này là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy Vương quốc Anh không nhắm mắt làm ngơ, cho dù sẽ phải đau lòng đến đâu khi đối mặt với vấn đề này.”

Bà khen ngợi việc thông qua dự luật và kết thúc bài phát biểu rằng “chúng tôi hoàn toàn hoan nghênh những gì Chính phủ đã làm và những tín hiệu hết sức quan trọng đang được gửi đến phần còn lại của thế giới.”

Nữ Thượng nghị sỹ Finlay bày tỏ hy vọng rằng chính phủ Vương quốc Anh sẽ giữ vững lập trường đối với những tội ác của ĐCSTQ. Ba thượng nghị sỹ Finlay, Ribeiro, và Patel, với kinh nghiệm y khoa chuyên môn, đang nâng cao nhận thức và kêu gọi hành động trong cộng đồng y tế và dược phẩm Anh.

Bà nói trong cuộc thảo luận tại Hạ viện vào ngày 11 tháng 2 rằng “nhiều nhân chứng khác ở tòa án đã trải qua tra tấn, xét nghiệm máu và soi quét nội tạng trong thời gian bị giam giữ.”

Bà đã dẫn chứng trường hợp cụ thể của một học viên Pháp Luân Công. Bà cho biết, “Bà Lưu Ngọc Mai là một học viên Pháp Luân Công lớn tuổi, bị bắt lần đầu vào ngày 31 tháng 12 năm 2000 tại Bắc Kinh. Các cảnh sát đe dọa, nếu bà khai tên và địa chỉ, họ sẽ lấy nội tạng của bà và gia đình sẽ không tìm thấy xác của bà nữa. Trong thời gian bị giam giữ, bà đã bị tra tấn tàn khốc, bị gông cổ vào giường, bị lạm dụng tình dục, bị sốc điện và bị bức thực bằng cơm trộn nước tiểu, và bị bác sỹ nhà tù cưỡng chế xét nghiệm máu.”

Bà lưu ý rằng hồ sơ của NHS cho thấy, trong 10 năm qua, đã có 29 công dân Vương quốc Anh sang Trung Quốc cấy ghép nội tạng. Và từ năm 1995 đến năm 2012, đã có 22 người nữa từ Anh sang Trung Quốc để nhận thận, nhưng không có thông tin nào về những người Trung Quốc hiến thận. Bà kêu gọi chính phủ chú ý đến điều này và giải quyết vấn đề du lịch ghép tạng.

Bà cũng kêu gọi chính phủ có hành động cảnh giác trong việc điều chỉnh các sản phẩm xuất khẩu hỗ trợ cho nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng tàn bạo của ĐCSTQ.

Nữ Thượng nghị sỹ Northover: Hãy làm mọi điều có thể để chấm dứt thông lệ này

Nữ Thượng nghị sỹ Northover cũng là người ủng hộ mạnh mẽ luật sửa đổi này. Bà nói rằng cưỡng bức thu hoạch nội tạng là “một vấn nạn khủng khiếp, dễ bị bỏ ngỏ, nhưng những Thượng nghị sỹ đáng kính đó sẽ không chịu.”

Bà chỉ ra rằng “Chúng ta cần phải đạt được bước tiến xa hơn nữa trong lĩnh vực này và tôi chắc chắn rằng vấn đề này sẽ được xử lý. Cưỡng bức thu hoạch nội tạng, theo Tòa án Trung Quốc, đã xảy ra trên quy mô lớn ở Trung Quốc, là một tội ác kinh hoàng. Nội tạng được các bác sỹ ở các bệnh viện nhà nước lấy đi từ các nạn nhân còn sống để cấy ghép, mà như thế đương nhiên sẽ giết chết nạn nhân trong quá trình này.”

Bà cũng cho biết “Tòa án Trung Quốc kết luận rằng nhiều nạn nhân là học viên Pháp Luân Công. Cuộc đàn áp tàn bạo và có hệ thống đối với Pháp Luân Công đã được phát động vào năm 1999, trong đó, lãnh đạo Trung Quốc ra lệnh tiêu diệt các học viên. Nhiều người đã biến mất không dấu vết, cùng thời gian hoạt động buôn bán cấy ghép nội tạng của Trung Quốc gia tăng nhanh chóng. Như chúng ta đã nhận ra, trong những năm gần đây, đã xảy ra cuộc đàn áp tương tự đối với người dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ. Họ bị đưa vào các trại cải tạo, bị cưỡng bức lao động, tẩy não, hãm hiếp, và tra tấn.”

Bà cho biết bà rất vui khi thấy phản ứng tích cực của đội ngũ bộ trưởng về vấn đề này và bà tin rằng chính phủ Vương quốc Anh cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc đứng lên chống lại ĐCSTQ.

Nữ Thượng nghị sỹ Jolly đồng tình với nữ Thượng nghị sỹ Northover, “Bản sửa đổi này sẽ là một bước quan trọng đúng hướng và chúng tôi kêu gọi Chính phủ làm tất cả những gì có thể để chấm dứt thông lệ này.”

Trong cuộc thảo luận cuối cùng về bản sửa đổi ngày 11 tháng 2, nữ Thượng nghị sỹ Northover nói thêm rằng “Tòa án đã kết luận rằng tội ác phản nhân loại này đã diễn ra, không có gì phải nghi ngờ nữa. Tòa án phát hiện ra rằng thị trường mô và nội tạng người là hoạt động do nhà nước hậu thuẫn, mà trong nhiều trường hợp, nạn nhân bị bức hại vì đức tin của họ, sau đó đã bị tra tấn và nội tạng của họ bị lấy ra khi họ vẫn còn sống. Thật quá ghê rợn.”

“Bằng chứng bao gồm bản ghi âm các cuộc điện thoại giả danh [người tìm kiếm nội tạng], một số cuộc gọi còn gọi đến cấp cao nhất trong Chính phủ Trung Quốc, bao gồm Bộ trưởng Bộ Y tế và cấp cao hơn nữa, từ đó thấy được cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong hoạt động này. Một số cuộc gọi này cho thấy nội tạng người có sẵn theo yêu cầu. Điều đó khiến người ta phải sởn tóc gáy.“

Bà đề cập rằng “trong các cuộc điện thoại giả danh, các bác sỹ của các bệnh viện cấy ghép hàng đầu của Trung Quốc đã thừa nhận rằng họ có sẵn nội tạng thu hoạch được từ những học viên Pháp Luân Công bị giam giữ.”

Bà cho biết, một quan chức chính phủ Trung Quốc tự gọi mình là “đồ tể” đã so sánh thu hoạch nội tạng sống với “mổ lợn” và ông ta nói rằng “Sau khi lấy nội tạng ra, tôi sẽ bán chúng.”

Nghị viên Marie Rimmer: Đã đến lúc phải nói “Không bao giờ lặp lại” cuộc diệt chủng mới nữa

Ngày 11 tháng 2 năm 2021, trong cuộc thảo luận trước khi Hạ viện bỏ phiếu thông qua bản sửa đổi, nghị sỹ quốc hội Marie Rimmer, người đầu tiên đề xuất bản sửa đổi, nói rằng sau khi xem “triển lãm cơ thể người” ở Birmingham, bà đã quyết tâm “thay mặt cho những nạn nhân bị lạm dụng nhân quyền này trong nỗ lực chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch mô và nội tạng.”

Bà nói, “Đất nước chúng ta và những người sống ở đây không được đồng lõa với những hành động tàn bạo của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Tôi hy vọng và cầu nguyện một ngày nào đó, những kẻ gây ra những hành vi đê hèn, ghê rợn này sẽ bị truy tố vì tội ác phản nhân loại.”

Bà cho biết, “Bản sửa đổi đã gửi đi một thông điệp rất rõ ràng rằng chúng tôi sẽ không dung thứ cho những hành động phản nhân loại kinh hoàng này và rằng chúng tôi sẽ hành động vì người Trung Quốc, chứ không phải vì Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bản sửa đổi thực sự đánh dấu sự khởi đầu của một mối quan hệ mới với Trung Quốc—một mối quan hệ không ngây thơ. Hôm nay là ngày tưởng niệm cuộc diệt chủng người Do Thái, là ngày mà thế giới nói “Không bao giờ lặp lại” nạn diệt chủng nữa. Mong rằng đây sẽ là bước khởi đầu của Chính phủ trong việc biến những từ ngữ này thành thực tiễn.”

Nghị sỹ Quốc hội Jim Shannon thể hiện sự ủng hộ đối với bà Rimmer khi nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đang diễn ra ở Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công, các tín đồ Cơ Đốc giáo, và người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Ông cho biết, “Chúng ta cần giải quyết vấn đề đó, và tôi biết rằng Thủ tướng và các Bộ trưởng khác sẽ gánh vác trách nhiệm đó. Đây là vấn đề hết sức đáng lo ngại.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/19/421123.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/22/191066.html

Đăng ngày 02-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share