Bài viết của Lý Tuệ Dung, phóng viên báo Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 24-01-2021] Từ ngày 17-19 tháng 1 năm 2021, một cuộc triển lãm áp phích đã được tổ chức tại Đài Bắc, Đài Loan nhằm thu hút sự chú ý đối với tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Hiệp hội Chăm sóc Cấy ghép Nội tạng Quốc tế của Đài Loan (TAICOT), Hiệp hội Đạo đức Ghép tạng (KAEOT) và tổ chức Chấm dứt Diệt chủng bằng Y học (SMG) đã tổ chức cuộc thi thiết kế áp phích này, thu hút các bài dự thi từ các nghệ sỹ trên toàn thế giới. Các tác phẩm đoạt giải được trưng bày trong phòng trắng của Trung tâm Triển lãm Nam Cảng ở Bắc Đầu, Đài Bắc.

5ff3356e9170f8c0e5e0c1a079091f62.jpg

Hiệp hội Chăm sóc Quốc tế về Cấy ghép Nội tạng Đài Loan (TAICOT), Hiệp hội Đạo đức Ghép tạng (KAEOT) và tổ chức Chấm dứt Diệt chủng bằng Y học (SMG) đã tổ chức một cuộc thi thiết kế áp phích nhằm chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

7ea44099d948ab0cb732e4dfc7e4ddfd.jpg

Anh Stan, từ kênh Youtube nổi tiếng “Stan đến từ Ba Lan nói tiếng Trung Quốc”, cho biết trong thông điệp gửi tới lễ trao giải rằng anh hy vọng sẽ có nhiều người biết đến những hành động phi pháp của ĐCSTQ thông qua cuộc thi này.

Sự kiện này đã thu hút người tham dự từ 70 quốc gia. Nhiều người đã và đang theo dõi các vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc và tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của chính quyền này.

Anh Stan, từ kênh Youtube nổi tiếng “Stan từ Ba Lan nói tiếng Trung Quốc”, cho biết mọi người đều biết ĐCSTQ là một tổ chức tội phạm. Anh cho biết bản thân hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ nhận thức được những hành động phi pháp của chính quyền này thông qua cuộc thi này.

Bác sỹ trẻ tìm hiểu về nạn thu hoạch nội tạng qua các tấm áp phích

Một bác sỹ trẻ tham dự buổi triển lãm những áp phích này cho biết anh đã từng đọc báo cáo về một đứa trẻ ở Trung Quốc bị bí mật mổ lấy giác mạc. Đứa trẻ cứ luôn hỏi tại sao trời luôn tối. Người bác sỹ này bối rối: “Làm sao lại có chuyện như vậy xảy ra?” Anh có một ngày nghỉ phép và địa điểm triển lãm áp phích lại ở gần chỗ anh, vì vậy anh quyết định đến tìm hiểu thêm về nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Một học viên Pháp Luân Công đã tình nguyện giải thích các tấm áp phích cho khách tham dự. Anh nói với vị bác sỹ này rằng thu hoạch nội tạng là một ngành kinh doanh béo bở ở Trung Quốc và các quan chức ĐCSTQ đã phản bội lương tâm của họ khi tham gia vào những tội ác này. Đó là lý do đằng sau việc giác mạc của đứa trẻ biến mất.

Người học viên này cũng nói với vị bác sỹ rằng khi bị giam giữ, nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị xét nghiệm máu để xem loại máu và mô của họ có phù hợp với những người đang tìm kiếm nội tạng để cấy ghép hay không. Các học viên có thể bị giết bất cứ lúc nào để đáp ứng nhu cầu này, và thi thể của họ sẽ bị hỏa táng khi họ vẫn còn sống để tiêu hủy bằng chứng về tội ác này.

Tấm áp phích đoạt giải vàng đã mô tả những vết khâu phẫu thuật vội vàng. Vị bác sỹ nói: “Đây không phải là một ca phẫu thuật bình thường, chuyên nghiệp. Đó là chà đạp thân thể con người!”

Vị bác sỹ này, trước đây, đã nhìn thấy một người mẹ và thai nhi được trưng bày trong một cuộc triển lãm thi thể người. Anh tự hỏi ai đã đồng ý cho phép những thi thể này được làm thành mẫu vật để trưng bày. Sau khi xem các tấm áp phích, cuối cùng anh đã hiểu ra rằng các bộ phận cơ thể đã được lấy đi mà không hề có sự đồng ý của các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc.

Anh đã lấy thêm một số thông tin về nạn thu hoạch nội tạng và cho biết anh muốn nói với bạn bè của mình về tội ác này.

Tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ còn tàn khốc hơn cả vụ thảm sát người Do Thái của Hitler

Cô Điền Thu Cận, một thành viên của Viện Giám sát của Đài Loan, cho biết tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ thậm chí còn đáng sợ và tàn ác hơn cả cuộc tàn sát người Do Thái của Hitler.

Cô cho biết theo luật pháp Đài Loan, nguồn nội tạng phải được xác định rõ ràng và có hệ thống đăng ký. Người bệnh cần chờ đợi trong thời gian dài mới tìm được nội tạng phù hợp. Nhưng nếu có thể tìm được nội tạng phù hợp chỉ trong vòng 1 – 2 tuần như ở Trung Quốc, cho dù đó là tim, gan, thận hay phổi, thì phải chăng có nghĩa là có một ngân hàng nội tạng sống khổng lồ nơi hậu trường?

Cô hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa tìm hiểu về tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Tham gia cuộc thi là tham gia chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng

917df8d2e0217f2d6d05847711d8613f.jpg

Ông Bahram Gharavi đến từ Iran đoạt giải vàng.

Ông Bahram Gharavi, một nhà thiết kế đồ họa đến từ Iran, đã giành giải vàng. Ông nói: “Tôi đã xem thông tin về cuộc thi thiết kế áp phích trên mạng. Chủ đề thật độc đáo, nhưng vẫn gây sốc. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến chuyện tù nhân lương tâm ở Trung Quốc bị lấy mất nội tạng mà không có sự đồng ý, tôi thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Đáng tiếc là, tội ác này lại có sự hậu thuẫn từ chính quyền, do đó nó đã vượt ra ngoài phạm vi một cá nhân hay một tổ chức nhỏ.”

Anh Mạc Kỳ Lâm, một họa sỹ minh họa người Đài Loan tham gia cuộc thi này cho biết anh tham gia sự kiện này vì công lý và lương tâm là những giá trị quan trọng nhất đối với con người và nhân loại. Anh cảm thấy vinh dự khi được bước ra để chấm dứt sự tàn bạo này. Anh cho biết anh hy vọng ĐCSTQ sẽ sớm ngày sụp đổ.

Người dân từ mọi tầng lớp xã hội ca ngợi cuộc thi vì đã vạch trần sự tàn bạo của ĐCSTQ dưới hình thức sáng tạo nghệ thuật

99f9e206b365b70368c548fde04f743f.jpg

Ông Hoàng Quốc Xương, thành viên của Viện lập pháp Đài Loan, cho biết mỗi tác phẩm đều thể hiện mối quan tâm đến vấn đề nhân quyền. Đây là cuộc biểu tình vĩ đại nhất chống lại chế độ độc tài toàn trị của chính quyền cộng sản.

Ông Hoàng Quốc Xương, thành viên của Viện lập pháp Đài Loan, cho biết ông đã nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng cách đây 10 năm. Ông cho biết mọi tác phẩm đều thể hiện sự quan tâm đến vấn đề nhân quyền và là cuộc biểu tình vĩ đại nhất chống lại chế độ độc tài toàn trị của chính quyền cộng sản.

“Thành thật mà nói, tôi đã vô cùng, vô cùng kinh ngạc. Thực trạng này là hoàn toàn phản nhân loại, chưa kể còn đi ngược lại các hiệp ước nhân quyền quốc tế. Không thể tưởng tượng được điều này vẫn đang tiếp diễn trong thế kỷ 21” ông nói.

Ông cho biết nên vạch trần tất cả các thủ phạm, và ông tin rằng công lý sẽ chiến thắng. “Tôi tin rằng sẽ ngày càng có nhiều người dũng cảm đứng lên chống lại tội ác này”, ông nói.

4a8c22413396baef14727bdd22e65a23.jpg

Ông Lý Thắng Viễn, chủ tịch Hiệp hội Đạo đức Ghép tạng Hàn Quốc

Ông Lý Thắng Viễn, chủ tịch Hiệp hội Đạo đức Ghép tạng Hàn Quốc cho biết cuộc thi đã nhận được hơn 1.000 tác phẩm dự thi. “Dù họ có giành được giải thưởng hay không, mỗi người tham gia đều thật tâm đứng về phía công lý. Đây là sức mạnh to lớn chống lại sự bất công”, ông nhận xét.

99ba047fb5f792536d4dc497d0189090.jpg

Ông Trần Dịch Tề, chủ tịch Đảng Xây dựng Nhà nước Đài Loan

Ông Trần Dịch Tề, chủ tịch Đảng Xây dựng Nhà nước Đài Loan, cho biết, “Những người tham gia cuộc thi chính là đang phơi bày sự tàn bạo của ĐCSTQ cho nhiều người hơn nữa biết.”

“Việc thiết kế áp phích đang giúp nhiều người hơn nữa biết đến bản chất tà ác trong sự cai trị của ĐCSTQ. Trên thực tế, các bạn đang phơi bày sự tàn bạo của chế độ này”, ông nhận định.

88063ddcf77175c87784f0ce874627b6.jpg

Ông Kim Chung, nhà làm phim tài liệu người Đài Loan từng đoạt giải

Ông Kim Chung, nhà làm phim tài liệu người Đài Loan từng đoạt giải đã kêu gọi mọi người không làm ngơ trước tội ác của ĐCSTQ mà thay vào đó, hãy đứng lên chấm dứt cuộc bức hại của chính quyền này.

Ông Chung nói, “Nói đến cái ác, nhiều người nói cái ác sẽ không bao giờ thắng được cái thiện. Tất cả chúng ta đều đồng ý với điều này. Nhưng cái ác sẽ không đơn giản tự nó sụp đổ. Dưới thời Đức Quốc xã năm 1933, nhiều người nghĩ rằng Đức Quốc xã sẽ không chà đạp nhân quyền. Sau đó, chúng ta được biết người Do Thái bị bức hại. Nhiều người nghĩ rằng chỉ có người Do Thái mới là nạn nhân, nhưng sau đó chúng ta đã biết không phải vậy.”

“Khi chúng ta nhìn thấy những người Tây Tạng bị ĐCSTQ giết hại, các học viên Pháp Luân Công bị mổ lấy nội tạng mà không có sự đồng thuận, những người Duy Ngô Nhĩ bị nhốt trong các trại tập trung, nhiều người cảm thấy những điều này sẽ không xảy ra với họ. Nếu chúng ta tiếp tục làm ngơ trước những tội ác này, những hành động tàn bạo như vậy sẽ tiếp tục lan rộng. Nếu chúng ta không đối đầu với nó, thì một ngày nào đó nó sẽ xảy ra với chúng ta.“

“Là một nhà thiết kế, những tư duy và sáng tạo nhạy bén của các bạn giống như những mũi tên chính nghĩa xuyên thủng bức tường lửa mà ĐCSTQ dựng lên”, ông nhận định.

Đánh cắp nội tạng là tội ác lớn nhất đe dọa nhân loại

Ông Hubert Körper, phát ngôn viên của nhóm công tác Trung Quốc thuộc Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế (tiếng Đức là IGFM), cho biết trong một tuyên bố rằng đánh cắp nội tạng là một trong những tội ác lớn nhất đe dọa nhân loại.

Ông cho biết theo các báo cáo đáng tin cậy, hàng năm ở Trung Quốc có từ 60.000 đến 100.000 ca ghép tạng được thực hiện. Các chuyên gia nói rằng hầu hết nội tạng được lấy từ các tù nhân chính trị, đặc biệt là từ các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và Cơ Đốc giáo từ các nhà thờ gia đình.

Ông Körper cũng cho biết báo cáo chính thức do Tòa án London công bố vào tháng 6 năm 2019 kết luận rằng hành động giết hại các tù nhân lương tâm để thu hoạch nội tạng của họ đã diễn ra ở Trung Quốc suốt một thời gian tương đối dài, và số nạn nhân rất lớn. IGFM cho rằng ĐCSTQ vẫn tiếp tục ra lệnh giết hại tù nhân lương tâm trên quy mô lớn. Nhiều bằng chứng cho thấy ĐCSTQ đã phạm tội diệt chủng và phạm những tội ác khác chống lại loài người.

Giáo sư Lý Hội Cách, giảng viên Khoa Dược tại Đại học Johannes Gutenberg, Đức, cho biết Trung Quốc đã tiến hành hoạt động cấy ghép sử dụng nội tạng của các tù nhân lương tâm vô tội kể từ năm 2000. Đây là tội ác chống lại loài người. Đáng tiếc là, tội ác này vẫn đang tiếp diễn và nó đã diễn ra quá lâu rồi. Không phải vì thế giới đã dung thứ cho nó quá lâu, mà vì mọi người biết quá ít về nó. Để chấm dứt tội ác này, cần phải có nhiều người hơn nữa được biết sự thật.

Nghị sỹ Quốc hội Đức kêu gọi người dân tham gia chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng

Ông Sebastian Brehm, nghị sỹ Quốc hội Đức, cho biết tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng là một hình thức giết mổ đáng sợ, vô nhân đạo, và không thể chấp nhận.

Ông cho biết hầu hết các nạn nhân là học viên Pháp Luân Công.

Kể từ tháng 7 năm 1999, hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ tùy tiện bắt giữ và giam cầm ở Trung Quốc. Nhiều người bị tra tấn và thậm chí bị giết hại. Hiện nay, có hơn 1.000 bệnh viện ở Trung Quốc chuyên thực hiện các ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng. Thời gian chờ đợi để có nội tạng ở Trung Quốc là vài ngày, lâu nhất là vài tuần, trong khi ở các nước khác, thời gian chờ đợi thường phải mất vài năm.

Ông Brehm cho biết, không ai có quyền tước đoạt mạng sống này để đổi lấy mạng sống khác. Quyền được sống là một giá trị phổ quát và phải được bảo vệ.

Ông kêu gọi chính quyền Trung Quốc tôn trọng các chuẩn tắc quốc tế, tuân thủ các Công ước Quốc tế của Liên Hợp Quốc về các quyền Dân sự và Chính trị mà họ đã ký kết, lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ và các tù nhân lương tâm khác, đồng thời chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng.

Nghệ sỹ Đài Loan hy vọng sẽ có nhiều nghệ sỹ hơn nữa góp sức chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng

Anh Pocia Wang-Becker, một nghệ sỹ Đài Loan sống ở Đức, cho biết tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ là loại hình kinh doanh đẫm máu. Anh rất vui vì có rất nhiều nghệ sỹ đã vạch trần thực trạng này dưới hình thức nghệ thuật và thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Anh hy vọng sẽ có nhiều nghệ sỹ chính nghĩa hơn nữa tham gia chấm dứt hành vi sai trái nghiêm trọng nhất này trong tương lai.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/24/419025.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/30/190170.html

Đăng ngày 09-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share