Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-10-2020] Tôi năm nay 85 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Chồng tôi bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại đến chết trong Cách mạng Văn hóa. Giờ tôi đã già, năm đứa con gái không muốn tôi ở riêng nên tôi lần lượt về ở cùng chúng, chủ yếu với con thứ hai và thứ ba.

Phủ nhận bức hại về nghiệp bệnh

Một ngày, khi một mình tôi đang ở nhà của cháu thứ ba, đột nhiên tôi cảm thấy như thể mình bị mất kiểm soát miệng và tay chân. Tuy nhiên, đầu óc tôi rất tỉnh táo, vì vậy tôi đã gọi con gái lớn và phát chính niệm để phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực hoặc bất kỳ sinh mệnh tà ác nào khác bức hại mình.

Sau 10 phút con gái tôi đến. Cháu là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy cháu đã phát chính niệm cùng tôi. Tôi đã hồi phục trong vòng 30 phút.

Một lần khác, tôi bị đau rát, nhói quanh thắt lưng. Con gái thứ ba đề nghị tôi đến bệnh viện. Tôi nghĩ rằng triệu chứng có vẻ giống như người ta thường gọi là “giời leo” [bệnh zona]. Một chính niệm xuất hiện trong đầu tôi, hướng vào chỗ giời leo: “Những mụn giời leo nhỏ cần phải loại bỏ. Ta có thể vê nát đầu ngươi bằng ngón tay út của mình”. Sau ý niệm đó, tôi cảm thấy ổn ngay lập tức. Tôi nói với con gái mình: “Giờ mẹ ổn rồi.” Cháu rất ngạc nhiên và phân vân liệu một chính niệm thực sự có thể loại bỏ tình trạng bệnh nhanh đến như vậy không. Chúng tôi nhìn kỹ quanh thắt lưng tôi và thấy tất cả các mụn nhỏ đã biến mất.

Trải nghiệm này đã cho tôi thấy rằng Sư phụ đã cấp công năng cho các học viên và việc sử dụng chúng đúng cách hay không là ở chúng ta. Chính niệm chính hành ngay lập tức có thể giải thể tà ác.

Được bảo hộ khỏi đám cháy

Ba năm trước tôi ở một mình tại nhà của con gái thứ ba, chuẩn bị đi nấu ăn. Ngay khi tôi vừa mở van bình gas, lửa bắn ra tiếng kêu “bốp!” rất lớn. Tôi phản ứng nhanh trong đầu bằng cách gọi: “Sư phụ, xin cứu con!” Ngọn lửa được dập tắt trong vòng một phút.

Tôi đã gọi cho con gái thứ tư, cháu đến ngay. Cháu nhìn thấy tóc tôi bị cháy thành từng đám, và có những vết cháy trên áo len của tôi. Nói chuyện với cháu, tôi bắt đầu khóc. Cháu an ủi tôi, nhắc tôi rằng tóc sẽ mọc lại và có thể thay áo len khác. Tôi nói với cháu rằng mình đã rất sợ khi nghĩ rằng có thể đã chết trong biển lửa nếu Sư phụ không bảo hộ.

Hướng nội giải quyết mâu thuẫn

Nhà con gái thứ ba của tôi ở tầng sáu. Một hôm, chúng tôi đi xuống nhà hàng ở tầng dưới. Khi đến tầng một, tôi bị ngã. Dường như có ai đó đã ngáng chân tôi. Lúc đầu, tôi không dám cử động đôi chân của mình, nhưng tôi chợt nghĩ: “Mình vẫn ổn!”

Sư phụ đã giảng:

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đứng dậy và đi vào nhà hàng ăn tối cùng con gái.

Hai ngày sau, con gái lớn mời chúng tôi đến một nhà hàng, và tôi lại bị ngã một lần nữa ở tầng một. Lần này nghiêm trọng hơn, miệng tôi bị chảy máu và sưng lên.

Sau hai cú ngã, tôi biết rằng mình nên hướng nội để tìm nguyên nhân. Tôi nhớ lại một cuộc cãi vã nảy lửa với chồng của con gái thứ hai vì không muốn cho cháu vay 30.000 Nhân dân tệ để thanh toán tiền bảo hiểm. Cháu và tôi đã giận dữ cãi nhau. Tôi có năm cô con gái, vì vậy tôi lo ngại rằng việc cho chúng vay tiền sẽ được ưu tiên hơn.

Cú ngã ngày hôm đó đã giúp tôi nhận ra thiếu sót của mình. Là một người tu luyện, tôi không nên hành xử như người thường và mắng con rể. Hơn nữa, Sư phụ có thể đã sử dụng mâu thuẫn giúp tôi đề cao tâm tính.

Sư phụ đã giảng:

“Chư vị không những không tức giận hắn, mà trong tâm chư vị còn nên cảm ơn hắn, thật sự cảm ơn hắn.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Con xin cảm tạ Sư phụ và Đại Pháp đã cải biến tâm tính của con. Nếu không, con đã không dễ dàng tha thứ cho cháu. Tôi thừa nhận với Sư phụ trong tâm: “Thưa Sư phụ, con đã sai. Lẽ ra con không nên mắng con rể.” Sau khi nhận ra việc làm sai trái của mình, tôi đã nói chuyện ngay với con rể.

Đại Pháp thực là thù thắng. Sau khi tôi đề cao, con rể tôi cũng thay đổi. Cháu xin lỗi vì đã chửi tôi trước. Cháu nói: “Mẹ à, đó không phải lỗi của mẹ. Mẹ có thể đánh con nếu nó khiến mẹ cảm thấy dễ chịu hơn.” Tôi trả lời rằng mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và sẽ không làm điều đó.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“…đả bất hoàn thủ mạ bất hoàn khẩu” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney)

Là một người tu luyện, tôi nên chiểu theo Chân, Thiện, Nhẫn và là một học viên Pháp Luân Đại Pháp chân chính.

Con rể tôi không thể tin rằng tôi sẽ tha thứ cho cháu sau một cuộc cãi vã nghiêm trọng như vậy. Cháu cảm tạ Sư phụ và hứa từ nay sẽ cư xử tốt với tôi. Không chỉ vậy, cái miệng bị sưng to của tôi đã khỏi trong một ngày. Sư phụ từ bi và Đại Pháp đã giúp chúng tôi giải quyết mâu thuẫn.

Sư phụ đã giảng:

Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực

(Sư đồ Ân-Hồng Ngâm II)

Tạm Dịch

Đệ tử chính niệm đủ

Thầy có lực hồi thiên

Tôi không thể diễn tả lòng biết ơn của mình đối với Sư phụ. Tôi chỉ có thể học Pháp, giảng chân tướng về Đại Pháp, phát chính niệm thật tốt và tinh tấn tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/28/-414248.html

Bản tiếng anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/5/188602.html

Đăng ngày 21-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share