Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-07-2020] Khi chồng tôi và tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1994, chúng tôi đã học Pháp và luyện công mỗi ngày. Sau đó, chúng tôi đã thành lập một điểm luyện công ngay tại nhà.

Chúng tôi điều hành một xưởng sửa chữa ở chỗ khác, công việc này khiến chúng tôi luôn bận rộn. Năm 1998, một khách hàng đã mua một hộp nhôm lớn có vết nứt ở trên nắp. Ông ấy muốn chúng tôi hàn vết nứt đó lại. Con trai tôi cho biết ông ấy đã cố hàn nó rồi. Ông ấy đã chuẩn bị sẵn thiết bị và nhờ tôi giúp. Tôi bảo ông ấy kiểm tra và xem xem liệu còn có cồn sót lại trong đó không vì nó có thể gây nổ. Ông ấy kiểm tra và cho biết không có gì, chính vì vậy chúng tôi bắt đầu hàn.

Ngay sau đó, chồng tôi cũng tới nơi. Đột nhiên, hộp kim loại này phát nổ, tạo ra một tiếng nổ và một quả cầu lửa lớn. Sóng xung kích đã làm vỡ cửa sổ của ngôi nhà phía sau chúng tôi. Tóc tôi bị bắt lửa, mặt phồng rộp lên. Tôi đã dùng tay không để dập lửa.

Chồng tôi bị văng lên cao rồi rơi xuống nền bê tông. Mặt và trán của anh đập vào cầu thang khi tiếp đất, anh bị một vết rách sâu, máu chảy đầm đìa. Anh bị vỡ một bên mắt cá chân.

Hàng xóm chạy tới khi họ nghe thấy tiếng nổ. Ho trông thấy chồng tôi vẫn đang nằm trên mặt đất. Anh ấy đã hôn mê và hai mắt nhắm nghiền. Một bác sỹ nói không được di chuyển anh ấy, vì vậy tôi đã chờ anh ấy hồi tỉnh. Khi chồng tôi tỉnh lại, chúng tôi đã đưa anh tới bệnh viện.

Bác sỹ đã khâu các vết thương trên mặt, trên trán của chồng tôi mà không gây tê rồi bó bột cho anh. Chồng tôi đã không dùng thuốc sau khi trở về nhà. Điều mà anh ấy làm là đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Thỉnh thoảng, các học viên khác tới nhà học Pháp cùng vợ chồng tôi. Chồng tôi ngồi trên ghế băng trong khi tôi mở các bài giảng Pháp của Sư phụ. Anh ấy dường như không phải chịu nhiều đau đớn bởi tai nạn này.

Sau khoảng 40 ngày, bắp chân của anh bắt đầu ngứa nên anh ấy đã mở phần bó bột. Nhưng chân anh vẫn chưa lành nên lại phải đóng và bó chặt lại chỗ bó bột đó. Chồng tôi thấy bắp chân sưng lên do xương bị gãy. Anh ấy sẽ không thể đi được nếu xương chân lành lại theo cách này. Nhưng chồng tôi nghĩ: “Mình là đệ tử, Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, sẽ quản mình. Mình sẽ ổn thôi.”

Cứ như thế, chân của chồng tôi đã lành lại, hết sưng, chỉ trong vòng ba tháng. Tôi thấy thật đáng kinh ngạc.

Mặt tôi đầy sẹo và các con tôi lo tôi sẽ mãi bị như vậy. Tôi các con rằng không cần phải lo lắng bởi tôi tu luyện Đại Pháp và Sư phụ Lý sẽ giúp tôi. Mấy tháng sau, vùng da sẹo đã bong ra và lên da mới. Mọi người đều phải kinh ngạc trước uy lực chữa lành của Đại Pháp.

Sư phụ đã gánh chịu rất nhiều và loại bỏ nghiệp lực cho chúng tôi, nếu không thì vụ nổ này đã vô cùng thảm khốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/10/408822.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/28/186965.html

Đăng ngày 13-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share