Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 13-12-2020] Tôi năm nay 65 tuổi, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998. Vào một ngày năm ngoái khi đang ở trong phòng ngủ, tôi đứng dậy từ ghế sofa, vì động tác quá nhanh, tôi đã bị mất thăng bằng và ngã xuống, tay phải đập vào mép giường, đau đến chảy nước mắt, buổi tối lúc ăn cơm tay không thể cầm nổi đôi đũa.

Tôi biết đệ tử Đại Pháp có Sư phụ bảo hộ, nhất định sẽ hồi phục rất nhanh, nhưng thực sự đau đớn đến mức không thể chịu được, không làm được việc gì. Lại thêm việc chồng tôi không phải là người tu luyện, một mực hối thúc tôi đi bệnh viện, nên tôi liền cùng ông ấy đi bệnh viện.

Phim chụp X-quang cho thấy cánh tay phải của tôi bị gãy, hơn nữa còn có cục xương nhỏ bị rơi ra. Chồng tôi theo lời bác sĩ, đã nộp 5.000 nhân dân tệ tiền đặt cọc để nhập viện. Bác sĩ liền lập tức tiến hành điều trị, dùng băng vải trắng bọc nửa trên cơ thể tôi lại để cố định cánh tay bị gãy, còn nhấn mạnh rằng phải duy trì như vậy trong ba tháng. Lúc này, tôi mới tỉnh táo lại. Sao tôi có thể không làm ba việc trong thời gian dài như vậy? Tôi kiên quyết nói: “Tôi phải xuất viện, về nhà luyện công ba ngày là khỏi.”

Vị bác sĩ tỏ vẻ khinh thường, ánh mắt châm chọc nhìn tôi mà không nói lời nào. Chồng tôi đành đi lấy lại tiền đặt cọc và đưa tôi về nhà.

Về nhà tôi liền hướng nội tìm thiếu sót. Vì bản thân tu luyện giải đãi, không tinh tấn nên bị cựu thế lực lợi dụng sơ hở. Tôi liền gia tăng lực độ học Pháp, phát chính niệm và luyện công. Tôi đã rất đau đớn khi luyện năm bài công pháp, dùng tay trái kéo cánh tay phải không cử động được, chịu đựng nỗi đau kịch liệt để hoàn thành năm bài công pháp, luyện xong mồ hôi đầm đìa. Nhưng tôi vẫn kiên trì tiếp tục.

Vào ngày thứ ba, khi tôi luyện bài công pháp thứ ba, đột nhiên phát hiện cánh tay phải giơ lên đỉnh đầu mà không đau. Đại Pháp quả là thần kỳ! Kỳ thực, gãy tay đối với người tu luyện mà nói, cũng giống như trên thân thể xuất hiện triệu trứng bệnh nghiêm trọng khác vậy, đều là do nghiệp lực tạo thành, chỉ cần chiểu theo tiêu chuẩn của người tu luyện mà yêu cầu bản thân mình, tín Sư tín Pháp, thần tích sẽ triển hiện!

Cánh tay gãy, cả mảnh xương nhỏ đã bị rơi ra trước đó, sau ba ngày đều đã lành trở lại, việc này đối với một người bình thường mà nói là chuyện cổ tích. Tuy nhiên, đây xác thực là điều đã xảy ra với tôi. Gia đình và bạn bè tôi đã chứng kiến uy lực của Phật Pháp vô biên!

Tôi viết xuống bài chia sẻ này, một lần nữa là để biểu đạt lòng cảm ân vô hạn đối với Sư phụ! Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/13/415706.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/24/190072.html

Đăng ngày 15-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share