Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-10-2020] Sư phụ đã giảng:

“…kỳ thực chỉ cần chư vị tu luyện, thì tôi chính tại bên thân chư vị. Miễn là chư vị tu luyện, thì tôi có thể có trách nhiệm với chư vị đến cùng, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc tôi đều đang trông chừng bảo hộ chư vị.” (“Giảng Pháp tại thành phố New York” – Giảng Pháp tại Pháp hội Mỹ quốc [1997])

Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 75 tuổi. Cuối năm 2017 tôi đã đi phân phát lịch giảng chân tướng với một học viên khác. Tôi đứng trên vỉa hè, và khi một người đàn ông tầm tuổi trên 40 đi qua, tôi đã chào anh ta và đưa anh ta một tờ lịch.

Anh ta đã nổi giận khi nhìn thấy tờ lịch và nói: “Sao ông dám đến đây để nói về Pháp Luân Công chứ? Ông đang chống lại ĐCSTQ.” Rồi anh ta bấm 110 để gọi cảnh sát.

Tôi nắm lấy tay anh ta và nói: “Anh làm như thế sẽ không tốt cho anh và gia đình anh đâu.”

Sau đó, vị học viên kia đã bước đến và cố gắng giải quyết vấn đề. Tôi tra chìa khóa vào chiếc xe đạp điện của mình, nhưng người đàn ông đó đã chộp lấy dây xích và bản điều khiển từ xa trên ổ khóa.

Tôi đã thấy sợ hãi, vì tôi mới được ra tù trước đó không lâu. Nếu tôi lại bị vào tù, thì sẽ không có ai đón cháu gái bé nhỏ của tôi đi học về.

Khi anh ta cố túm lấy tay tôi và rút chìa khóa ra, dây xích đã đứt–thật kỳ diệu! Cái xích đó vốn rất chắc–kể cả dao cũng không thể làm đứt nó được. Khi xích đứt, anh ta đã mất thăng bằng, còn tôi thì rời đi ngay lập tức.

Cách đó chừng 600 feet, có một công trường xây dựng. Tôi có cảm giác rằng dường như mình đang được dẫn dắt đi vào công trường này, nên tôi đã vào đó. Tôi đã phân phát những tờ lịch còn lại, đi ra bằng một lối khác, rồi quay về nhà.

Sau đó, người học viên kia gặp tôi và nói rằng người đàn ông giận dữ đó đã theo tôi bằng một chiếc mô tô chạy nhanh hơn xe của tôi nhiều. Nếu tôi mà không rẽ vào cái công trường xây dựng đó, hẳn anh ta đã bắt được tôi và vấn đề nguy hiểm có thể xảy ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/27/-411775.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/21/188915.html

Đăng ngày 19-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share