Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Perth

[MINH HUỆ 30-01-2021] Ngày 9 tháng 1 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại khu phố mua sắm Murray Street Mall, ở Perth, thủ phủ của Tây Úc. Họ giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo 21 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với pháp môn này. Cư dân địa phương đã bảy tỏ sự ủng hộ và cho rằng thế giới này cần Chân-Thiện-Nhẫn.

Các học viên giương cao những tấm biểu ngữ mang thông điệp như: “Các học viên Pháp Luân Công bị giết để cung cấp nội tạng cho ngành công nghiệp cấy ghép của Trung Quốc” và “Các học viên Pháp Luân Công bị giết hại lấy nội tạng ở Trung Quốc.” Nhiều người đi bộ đã dừng lại để ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một số đã khích lệ các học viên và nói: “Chúng ta sẽ có một thế giới tốt hơn nếu chúng ta chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn.” Những người khác nói: “Thế giới này cần có Chân-Thiện-Nhẫn.”

71f238fca817a5b6368c25fa9edf2435.jpg

7a98cdd5ea2f4d82552f84a5c49e4c70.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động ở Perth ngày 9 tháng 1 năm 2021 để nói với mọi người về cuộc bức hại của ĐCSTQ

ĐCSTQ đang trải đường để thống trị thế giới

ec6ab36283bfa1dc9bdeaec208c238b7.jpg

Bà Deborah, một chủ kinh doanh, nói cuộc bức hại cần phải chấm dứt

Bà Deborah cho hay, hai năm trước, bà đã đi ngang qua quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp ở Fremantle. Bà nói rằng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp giống như cuộc bức hại của người Do Thái trong Thế Chiến thứ II vậy. Thời điểm đó, rất ít người tin rằng người Do Thái đã bị đưa vào các trại tập trung. Bà cho biết: “ĐCSTQ đang trải đường để thống trị thế giới và chính phủ Úc cần phải bắt đầu quan tâm đến thực tế rằng chủ nghĩa cộng sản đang thâm nhập vào Úc.”

Bà Deborah nói bà rất thích văn hóa Trung Hoa và rằng bà đã học Trung Y cổ truyền. Bà cũng có nhiều bạn bè người Trung Quốc, và họ không thích ĐCSTQ. Bà cho hay: “Tôi đồng tình với Chân-Thiện-Nhẫn. Nếu chúng ta có thể chiểu theo những giá trị này, thì rất nhiều khó khăn trong cuộc sống đều sẽ được giải quyết.”

Bà rất vui khi giúp các học viên nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, và đã hỏi xin đơn kiến nghị để bày trong cửa hàng của mình. “Tôi muốn giúp mọi người nhận thức được những gì đang xảy ra. Tất cả chúng ta cần phải ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại này.”

“Vụ Tự thiêu ở Thiên An Môn là trò lừa bịp”

4a22ce7c371821b28db5d168b8037e72.jpg

Anh Sachi biết vụ tự thiêu do ĐCSTQ dàn dựng là trò lừa bịp

Anh Sachi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp từ 10 năm trước, nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe nói đến cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Anh cho hay: “Tôi biết ĐCSTQ kiểm soát mọi kênh truyền thông để không cho mọi người tìm hiểu sự thật. Rốt cuộc, mục đích của ĐCSTQ khi dàn dựng vụ ‘tự thiêu Thiên An Môn’ là để kích động sự thù ghét của người dân đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Anh nói: “Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống vẫn tiếp diễn là vì sự mục nát và đen tối của thế giới này. ĐCSTQ chà đạp mạng sống của người dân—tôi nghĩ ai cũng cần phải biết vấn đề này. Những việc làm của ĐCSTQ là vô cùng tà ác.

Sachi nói anh lo sợ ĐCSTQ thâm nhập vào chính phủ Úc, vì thế anh ủng hộ Đạo luật Minh bạch về Ảnh hưởng của Nước ngoài ban hành năm 2018. Anh đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Anh cho biết: “Nếu chúng ta đều ‘Chân’, thì mọi người sẽ có thể biết được nhiều sự thật hơn, còn ‘Nhẫn’ sẽ mang lại sự hài hòa trong xã hội. Đây là những giá trị rất tốt đẹp.”

Cư dân địa phương: Chân-Thiện-Nhẫn sẽ mang lại lợi ích cho xã hội

Bà Christina, một cựu phóng viên khu vực Châu Á cho biết: “Bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì đức tin của họ là sai trái. Bất kể bạn có tín ngưỡng nào đi nữa, niềm tin ấy phải được tôn trọng. Thu hoạch nội tạng sống là tội ác diệt chủng và điều này là hoàn toàn sai trái.”

Gia đình bà Christina xuất thân từ Quảng Châu, Trung Quốc. Ông bà của bà đã từng sinh sống ở Hồng Kông. Bà thở dài, nói: “Tôi mang gốc Trung Quốc và tôi có mối liên hệ rất đặc biệt với Hồng Kông. Tôi rất buồn khi thấy văn hóa, văn học, âm nhạc truyền thống của Trung Hoa và Hồng Kông bị ĐCSTQ tàn phá.

Bà Christina cho rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp sẽ mang lại lợi ích cho xã hội.

d02557b942eec0a29e72b9520d3bb63f.jpg

Bà Ita đã không còn mua các sản phẩm sản xuất ở Trung Quốc nữa

Bà Ita, một nhà quản lý bán lẻ, đã biết đến nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ từ nhiều năm trước. Bà quyết định dừng mua các sản phẩm sản xuất ở Trung Quốc, bà cho biết: “Thu hoạch nội tạng sống thật quá khủng khiếp. Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý vô cùng tốt đẹp để chiểu theo trong đời sống và sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho thế giới.”

758cb86ecd2192a0aec168e45b41c9c3.jpg

Cô Trish nói nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!

Sau khi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cô Trish, một nhà bất động sản, cho hay nguyên lý này thật tuyệt vời và nó sẽ có ảnh hưởng rất tốt đến xã hội.

Cô Trish cảm nhận được rằng chính phủ Úc nên xây dựng luật cấm thu hoạch nội tạng sống. Cô nói: “Thật không thể tin được, bây giờ mà chuyện này lại đang xảy ra ở Trung Quốc. Thật đáng sợ! Không thể bức hại người ta chỉ vì họ có ý thức hệ khác với ĐCSTQ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/30/419296.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/4/190255.html

Đăng ngày 09-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share