Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-10-2020] Vào mùa hè năm ngoái, tôi đã tới thăm một ngôi làng để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, cũng tại nơi đây tôi đã gặp hai người phụ nữ lớn tuổi. Họ trông có vẻ có bản sự và khá tự tin, nên tôi đã bắt đầu giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Một người trong số họ từ chối lắng nghe và quay lưng về phía tôi, người còn lại dường như có vẻ thích thú và lắng nghe tôi nói. Chúng tôi tiếp tục cuộc trò chuyện và cô ấy đã nói với tôi về ấn tượng của cô đối với Đại Pháp.

Hành xử đúng mực của học viên Đại Pháp để lại một ấn tượng tốt đẹp

“Tôi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là người tốt”, người phụ nữ bắt đầu nói. “Làng chúng tôi có tám học viên Pháp Luân Công. Ban đầu, chúng tôi có ấn tượng xấu về Pháp Luân Đại Pháp, bởi chúng tôi bị những tuyên truyền lừa dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đầu độc, và cho rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều giống như trên truyền hình (TV) mô tả”.

Nhưng sau đó, con trai của vị bí thư thôn bị chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường nghiêm trọng. Làng tôi rất nghèo, kể cả nhà của vị bí thư thôn kia. Ông ấy không có tiền để điều trị bệnh cho con trai mình. Ông ấy đã cố gắng vay tiền từ chính quyền làng nhưng không thành công. Không còn cách nào khác, ông ấy đành phải tìm kiếm những phương pháp trị bệnh khác thường cho con trai mình. Khi những học viên trong làng hay tin, mỗi người đã đóng góp 20 nhân dân tệ để giúp con trai ông điều trị bệnh. Hành động này của họ đã khiến vị bí thư thôn cảm động, và liên tục nói rằng họ là những người tốt.

Dần dần, thông qua ngôn hành của họ, chúng tôi đều biết rằng những học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ không tự thiêu, họ không giống với những gì TV tuyên truyền, và họ thực sự là những người tốt. Họ quét dọn đường làng đầy tuyết phủ, bao gồm cả khuôn viên của uỷ ban thôn. Họ cũng sửa chữa những con đường khi cần. Họ ở đó để giúp đỡ những người cần đến họ.

Kết quả là, vị bí thư thôn – trước đây từng hợp tác với chính quyền để bắt giữ các học viên Đại Pháp – nay đã dừng bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Thay vào đó, ông ấy và toàn thể gia đình đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Hiện tại, tất cả mọi người trong làng đều biết Đại Pháp hảo và bảo hộ các học viên Đại Pháp. Vị bí thư thôn cũng đã từ bỏ công việc liên quan đến đảng, bởi ông ấy không muốn mạo hiểm sinh mệnh của bản thân vì ĐCSTQ. Tà đảng là hại người, chỉ có Đại Pháp mới cứu người.

Lời nói của cô ấy đã khiến tâm trí của người phụ nữ còn lại thay đổi, và cô đã đồng ý thoái ĐCSTQ. Nỗ lực của những học viên trong làng cũng truyền cảm hứng cho tôi, khiến tâm tôi khởi lên sự kính ngưỡng đối với các học viên đó. Tôi cảm thấy vinh diệu và tự hào vì có những đồng tu như vậy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/28/414340.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/16/188815.html

Đăng ngày 19-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share