Bài viết của Lý Minh, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 21-7-2020] Tôi năm nay đã 80 tuổi và bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ năm 1996.

Vào tháng 2 năm nay khi cả gia đình tôi đang ngồi xem TV, chúng tôi thấy cảnh rất nhiều người đeo khẩu trang và khuôn mặt họ trông rất hoảng sợ do tình hình dịch bệnh càng ngày càng xấu hơn. Tôi càng xem càng lo lắng và nói với mọi người rằng thảm họa này xảy ra do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã nói dối và chậm trễ. Lúc đó, chồng tôi vốn là một người vô thần, đã không tán thành.

Thay đổi niềm tin vào lúc nguy nan

Tôi và chồng sống ở hai căn hộ khác nhau. Ông ấy cũng đã hơn 80 tuổi. Một buổi sáng tôi có chút lo lắng khi đã gần 10 giờ sáng mà ông ấy vẫn chưa tới nhà tôi. Khi ông xuất hiện, ông phàn nàn rằng khắp người đau ê ẩm, đau đầu, tức ngực, mệt mỏi và bị sốt.

Mọi người trong nhà tôi hoảng sợ, họ sợ rằng ông có thể bị nhiễm virus corona và việc này có thể khiến cả khu nhà bị cách ly. Chúng tôi tìm cách đưa ông đến bệnh viện, nhưng hầu hết tất cả phòng khám đều đã đóng cửa. Lúc đó, tôi thực sự không biết mình phải làm sao.

Từ trong tâm, tôi hiểu: Chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu được ông ấy. Tôi liền bảo ông hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi nhắc ông nằm xuống nghỉ ngơi rồi tôi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân cho ông nghe.

Ông ấy bắt đầu ngủ thiếp đi khi tôi đọc sách. Khi ông tỉnh lại, nhiệt độ cơ thể của ông giảm xuống còn 37,5 độ. Ngày hôm sau ông ấy cảm thấy người dễ chịu hơn dù vẫn bị mệt. Đến ngày thứ 3 thì ông đã hoàn toàn khỏe mạnh.

Qua sự việc lần này, cả gia đình tôi đã vững tin hơn vào Đại Pháp.

Ra ngoài cứu người trong suốt thời gian phong tỏa

Sau khi chồng tôi khỏi bệnh, gia đình tôi không còn lo lắng khi tôi đi ra ngoài để nói với mọi người chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp trong suốt thời gian dịch bệnh.

Mặc dù có lệnh phong tỏa của nhà nước, chúng tôi luôn có cách ra khỏi nhà để càng có thêm nhiều người hơn nữa biết chân tướng Đại Pháp. Tôi đã vượt qua nỗi sợ khi giảng chân tướng trực diện và khuyên mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Người dân tiếp nhận chân tướng khá tốt.

Khi đi taxi, tôi thường nói với người lái xe về Đại Pháp. Hầu hết họ đều đồng ý thoái đảng. Miễn là có thể cứu người, tôi sẽ không quá lo lắng về số tiền mình phải chi.

Khi có nhiều người hơn bắt đầu đi ra ngoài phố, các cửa hàng và quán ăn đã mở cửa trở lại. Tôi thường nói với họ về sự nghiêm trọng của dịch bệnh, cũng như việc họ sẽ được Thần Phật bảo hộ nếu thoái xuất khỏi Trung Cộng và các tổ chức liên đới của nó: “Bạn chỉ cần thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo,’ và thoái xuất khỏi ĐCSTQ.“

Tôi đã dùng nhiều phương thức để nói chuyện với những người khác nhau. Tôi nói chuyện với tất cả mọi người từ những người bán rau củ, người hỏi đường, người nhặt rác, người đi làm hay đi học, v.v.

Một vài người đã hỏi tuổi tôi và họ không tin rằng năm nay tôi đã hơn 80 tuổi. Trước khi tu luyện Đại Pháp tôi đã phải sống nhờ vào thuốc. Giờ đây, tôi hoàn toàn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Chính là Sư phụ Lý đã cứu tôi!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/21/八旬老人疫情期间救人急-409312.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/15/189921.html

Đăng ngày 13-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share