Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-05-2020] Tôi năm nay 67 tuổi. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Trong 22 năm qua, tôi đã nhiều lần vấp ngã trên con đường tu luyện, quả là không hề dễ dàng.

Nói đơn giản, tôi không thể làm được gì nếu không có sự chỉ dẫn của Sư phụ trong mỗi bước trên con đường [tu luyện]. Tôi muốn chia sẻ một số trải nghiệm tu luyện.

Tài xế taxi đã hiểu chân tướng

Thành phố của tôi có một trại tạm giam giam giữ nhiều học viên. Hai học viên khác và tôi bắt xe buýt công cộng để đến gần đó phát chính niệm. Chúng tôi xuống một bến xe buýt cách trại tạm giam mấy cây số. Để tiết kiệm thời gian cho việc phát chính niệm, chúng tôi bắt taxi trong quãng đường còn lại.

Tôi ngồi ghế trước, cạnh ghế lái xe. Trên đường đi, tôi hỏi người lái xe: “Anh có biết thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có thể giữ an toàn cho anh không?” Anh ấy nói rằng anh ấy không tin, vì vậy tôi hỏi: “Anh có tin thiện ác hữu ác không?”

Khi anh ấy nói có, tôi tiếp tục: “Anh có biết ai ghi lại cách cư xử tốt và xấu của anh không? Đó là các vị Thần, phải không? Anh đã thấy các vị Thần chưa?”

Anh ấy mỉm cười, bầu không khí vui lên. Tôi nói với anh ấy về vẻ đẹp của Đại Pháp và lý do vì sao nên thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Tôi đã chọn một hóa danh để giúp anh thoái.

Một lần, tôi bắt taxi và hỏi tài xế anh ấy đã nghe nói đến việc thoái Đảng không. Anh ấy cho biết: “Rất nhiều người đã nói về nó.”

Thấy thái độ của anh ấy như vậy, tôi không nói tiếp. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi và giúp tôi tháo gỡ nút thắt trong tâm người lái xe taxi và giúp anh ấy.

Vừa lúc đó, bộ đàm trong ô tô của anh xuất hiện tin tức bất động sản. Tôi hỏi: “Làm sao người bình thường có thể mua được với những mức giá này? Nhìn những quan chức tham nhũng đó; họ nhận hối lộ 100 triệu và hàng tỷ Nhân dân tệ.

“Giang Trạch Dân lấy mấy tỷ Nhân dân tệ từ ngân khố quốc gia đưa cho con trai ông ta kinh doanh. Người giàu ngày nay khác với người giàu ngày xưa. Hồi đó, người ta giàu lên nhờ làm việc chăm chỉ. Họ đã tiết kiệm và tiết kiệm. Sau khi ĐCSTQ lên nắm quyền, nó đã tịch thu tài sản và cơ nghiệp của những người giàu có, sau đó tra tấn và đánh đập họ đến chết. Trong nhiều năm, các quan chức cấp cao của ĐCSTQ đã lấy những gì thuộc về thường dân và bỏ vào túi họ.“

“Họ đã dùng số tiền đó để làm giàu cho con cháu họ. Dân thường cơ bản kiếm sống bằng công việc của họ. Chẳng phải anh cũng cùng hoàn cảnh tương tự? Hôm nay, nếu không làm việc thì anh không có thu nhập.”

Người lái xe liên tục gật đầu, vì vậy tôi tiếp tục: “Bây giờ có cái gọi là cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, cuộc chiến này, và cuộc chiến khác. Một mặt, họ khuyến khích lòng yêu nước và chống Mỹ, mặt khác, họ gửi con cái và tài sản của mình sang Mỹ. Sao đó lại là chống Mỹ được?”

Những gì tôi nói đã gây được sự đồng cảm của anh ấy, và anh ấy đã sẵn lòng để tiếp nhận chân tướng. Đến cuối chuyến đi, anh ấy đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Tôi tin rằng điều này cũng là do trước đây nhiều đệ tử Đại Pháp đã giải thích chân tướng của Đại Pháp cho anh ấy, điều này đã đặt nền tảng tốt để anh ấy tiếp nhận những gì tôi nói.

Nắm bắt cơ hội cứu người

Tôi đã trò chuyện với một phụ nữ tại một bến xe buýt và bắt đầu khuyên cô ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Cô ấy nói: “Tôi không liên quan đến mấy thứ đó.”

Tôi nói: “Đây không phải là cô có muốn tham gia hay không. Đó là cơ hội lựa chọn mà thiên thượng đã ban cho mỗi người trong thời gian đặc biệt này.”

“Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo; sát nhân thì phải trả giá bằng mạng. Kể từ khi ĐCSTQ nắm quyền, các cuộc vận động chính trị của nó đã giết chết 80 triệu người Trung Quốc. Điều kinh khủng nhất là nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống để kiếm lời. Tội ác của ĐCSTQ là chưa từng có. Ông trời có để cho những tội ác đó không bị trừng phạt không?“

“Ở tỉnh Quý Châu, có một tảng đá có khắc dòng chữ ‘Trung Quốc cộng sản đảng vong’. Các nhà địa chất tại Viện Khoa học đã kết luận rằng sáu ký tự này được hình thành một cách tự nhiên. Điều này đã được phát sóng trên CCTV, ngoại trừ từ ‘vong’ đã được che đậy. Đó chẳng phải là ý trời sao?”

“Khi cô gia nhập ĐCSTQ, cô đã giơ nắm tay mà thề sẽ chiến đấu vì nó bằng cả sinh mạng, nghĩa là cô đã đồng ý cống hiến mạng sống của mình cho nó. ĐCSTQ cấu thành từ những thành viên như cô. Khi trời tiêu diệt ĐCSTQ, điều gì sẽ xảy ra với cô? Hôm nay, tôi muốn giúp cô thoái ĐCSTQ để đảm bảo an toàn cho cô khi thời khắc đó đến.”

“Cô không cần phải đến các tổ chức của ĐCSTQ để thoái. Không cần hình thức nào hết, miễn là cô tỏ lòng tôn kính Trời. Tin vẫn hơn không. Đừng đặt cược cuộc đời của cô vào nó.“

Cô lắng nghe, và tôi cảm thấy cơ hội để cô ấy thoái đã đến. Vì vậy, tôi nói: “Tôi thấy tâm tính cô cũng tốt. Hãy sử dụng hóa danh ‘Người tốt’ để cô thoái xuất khỏi ĐCSTQ nhé?” Ngay lúc đó thái độ của cô ấy hoàn toàn thay đổi, và cô ấy cảm ơn tôi.

Một lần nọ, tại một nhà tắm công cộng, tôi thấy một phụ nữ trung niên đi lại khó khăn nên hỏi cô ấy bị làm sao. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy bị đau thắt lưng. Tôi nói: “Tôi biết một cách tốt để làm cho cơn đau lưng của cô biến mất.”

Cô ấy yêu cầu tôi nhanh chóng nói cho cô ấy biết. Tôi nói: “Hãy thành tâm niệm, ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.’“

Cô ấy nói: “Chị nhắc lại đi. Tôi sẽ lưu vào điện thoại.”

Tôi nhớ rằng chính quyền giám sát điện thoại cá nhân và mạng internet, vì vậy, mặc dù tôi muốn giúp cô ấy, tôi phải suy xét đến an toàn của cô ấy trước tiên. Tôi bảo cô ấy đừng lưu vào điện thoại và hãy ghi nhớ. Cô ấy nhẩm thành tiếng liên tục từng từ từng từ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Một lúc sau, cô ra khỏi bể tắm và đi tráng người. Cô ấy lại gần chỗ tôi, nói: “Những lời chị bảo tôi niệm quả là có tác dụng! Bây giờ lưng tôi đã bớt đau rồi.”

Khi tôi hỏi cô ấy có phải là đảng viên ĐCSTQ không, cô ấy nói: “Có. Tôi là đảng viên xuất sắc của ĐCSTQ.”

Tôi nói: “Cô sẽ khỏe mạnh hơn nếu cô thoái xuất khỏi ĐCSTQ.” Cô ấy lập tức giơ tay phải lên và nắm tay lại như thể cô ấy sẽ tuyên thệ và nói: “Chắc chắn rồi. Tôi muốn thoái ĐCSTQ!”

Cô ấy nói với tôi tên thật để thoái ĐCSTQ. Tôi thực sự mừng cho cô ấy và nghĩ: “Chắc cô ấy đã đợi giây phút này rất lâu rồi!”

Cứu người trong đại dịch

Vào đầu năm 2020, COVID-19 lan ra khắp Trung Quốc và trên toàn cầu. Trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, dịch bệnh thường được coi là thiên tượng, thường là lời cảnh báo cho những hành vi sai trái, vô đạo đức.

Ai cũng muốn sống sót, và khi đại dịch tràn lan, những người trước đây không tiếp nhận chân tướng Đại Pháp thì bây giờ đã sẵn sàng chấp nhận vì họ muốn cứu mình.

Từ góc độ nghiệp báo, khi người ta thân cận với ĐCSTQ thì chính là họ đồng tình với nó trong mọi loại tội ác mà nó đã gây ra. Nếu đúng như vậy, thì việc cắt đứt quan hệ với ĐCSTQ có thể là một cách để được an toàn.

Tôi đã dán một tấm áp phích giảng chân tướng trên bảng thông báo cộng đồng với nội dung “Có một phương pháp trị bệnh dịch này”. Nó đã ở đó vài tháng và vẫn đang tỏa ra ánh sáng nhân ái cứu giúp người.

Trong một thời gian, bên cạnh việc học Pháp và luyện công, tôi còn tích cực tham gia giúp mọi người tìm hiểu chân tướng về Đại Pháp.

Các tài liệu chân tướng về Đại Pháp mà tôi làm không chỉ để tôi giảng chân tướng mà còn cho các đồng tu. Mỗi đêm, sau khi học Pháp nhóm xong, tôi dán các áp phích giảng chân tướng ở mỗi hành lang tòa nhà và phân phát tài liệu giảng chân tướng cho từng gia đình trong khu vực của tôi.

Ban ngày, tôi giảng chân tướng cho người đi ngang qua và tặng bùa hộ mệnh cho những người thoái Đảng.

Chúng ta nên tận sức theo kịp Chính Pháp của Sư phụ và nắm bắt mọi thời điểm để cứu người.

Các bạn đồng tu, chúng ta hãy cùng nhau tinh tấn và đề cao để hoàn thành những lời thề vĩ đại mà chúng ta đã lập trong tiền sử.

Con xin tạ ơn Sư phụ! Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/7/404853.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/29/188024.html

Đăng ngày 13-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share