Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 13-01-2021] Đông Bắc là khu vực lạnh nhất ở Trung Quốc. Nhiệt độ có thể xuống tới mức -20o C vào mùa đông. Hầu hết mọi người dành thời gian ở trong nhà để giữ ấm.

Nhưng bà Huệ Liên (hoá danh), đã hơn 80 tuổi, là một ngoại lệ. Hầu như mỗi ngày, bất kể mùa hè hay mùa đông, ngay cả vào những ngày lạnh giá nhất, bà đều ra ngoài để nói chuyện với mọi người – sinh viên, người lao động, người mua hàng, người bán hàng rong, và thậm chí cả cảnh sát.

Bà không phải là một người bán hàng. Bà ấy chia sẻ thông tin về môn thiền định Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Lấy Chân – Thiện – Nhẫn làm nguyên lý chỉ đạo, Pháp Luân Công đã giúp hơn 100 triệu người có lại được sức khỏe, trở thành những công dân tốt hơn và tìm thấy hy vọng mới cho cuộc sống.

Pháp Luân Công ngày càng được phổ biến rộng rãi, nhưng cũng vì lý do này, vào tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động chiến dịch đàn áp môn tu luyện ôn hòa này trên phạm vi toàn quốc. Cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn tiếp diễn cho đến ngày hôm nay.

Những năm vừa qua, trong quá trình nâng cao nhận thức của người dân, bà Huệ Liên đã thuyết phục hơn 10.000 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó như Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong. Bà tin rằng khi người dân phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ và ủng hộ những điều tốt đẹp, họ sẽ nhận được phúc lành.

Bị bắt bớ vì cố gắng làm người tốt

Trong 21 năm qua, vô số học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ, bỏ tù và tra tấn – cả về thể chất lẫn tinh thần – vì đức tin của họ. Một số học viên bị đưa đến nhà tù, trại lao động và trung tâm tẩy não, hoặc trở thành nạn nhân của nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng, bà Huệ Liên nói.

Vì nói với mọi người về Pháp Luân Công, vạch trần những tuyên truyền kích động thù hận của ĐCSTQ, và nâng cao nhận thức của người dân về cuộc bức hại, bà Huệ Liên đã bị bắt bảy lần và bị tịch thu các tài sản có giá trị, bao gồm tiền của con cái.

Một số người hàng xóm, thậm chí các thành viên trong gia đình không thể hiểu tại sao bà không từ bỏ niềm tin của mình. “Chính phủ đã cấm Pháp Luân Công,” một người trong số họ nói. “Tại sao chị vẫn tu luyện?”

Bà Huệ Liên giải thích rằng ĐCSTQ đã làm điều sai trái. Trong mấy thập kỷ vừa qua, chính quyền ĐCSTQ luôn đàn áp những người dân vô tội, người dân bị bức hại vì muốn trở thành những công dân tốt hơn nhờ nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, điều này thật vô lý. Nó sẽ khiến xã hội của chúng ta không có tương lai.

Giúp mọi người có được bình an

Sau khi cuốn Cửu Bình Cộng sản đảng được xuất bản vào năm 2004, bà Huệ Liên hiểu rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công không chỉ do một số thủ phạm thực hiện, mà đằng sau chính là hệ tư tưởng dựa trên giả, ác, đấu của ĐCSTQ. Nhiều thập kỷ trước, sau khi lên nắm quyền, ĐCSTQ đã phát động nhiều cuộc vận động nhằm xóa sổ văn hóa truyền thống và đàn áp tự do ngôn luận, ví dụ như cuộc Đại Cách mạng Văn hóa, sau đó là cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999.

Nói cách khác, ĐCSTQ vô thần đã và đang dốc hết sức để lôi kéo mọi người rời xa khỏi truyền thống, khiến họ không thể trở thành những công dân tốt, và đẩy họ bước vào con đường diệt vong.

Do đó, kể từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu, Huệ Liên đã kêu gọi người dân cắt đứt quan hệ với ĐCSTQ . Một số người lắng nghe bà và một số người cười nhạo bà. Bà Huệ Liên nói: “Tôi luôn vui mừng cho những ai đã quyết định ủng hộ chính nghĩa và tránh xa những kẻ xấu.”

Bà cho biết, nhiều người trong số 10.000 người mà Huệ Liên đã giúp thoái đảng là những người trẻ tuổi như sinh viên đại học.

Việc này không hề dễ dàng, đặc biệt là trong những ngày lạnh giá ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Lạnh đến mức chân bà gần như đông cứng lại. Có năm bà đã thay vài đôi giày bông nhưng vẫn không có tác dụng.

Một điều bất tiện nữa là ở ngoài đường không có nhà vệ sinh. Bà thường không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải chạy vội về nhà, có những lần không kịp về nhà, nhịn không nổi nên đã gặp sự cố.

Nghĩ đến những người mà bà đã giúp thoái đảng, bà Huệ Liên nói rằng bà thực sự mừng cho họ. Bà nói: “Không có gì quan trọng hơn sức khỏe tốt và sự bình an.”

Đại dịch

Đại dịch toàn cầu đã khiến những nỗ lực kêu gọi người dân thoái xuất khỏi ĐCSTQ của bà Huệ Liên càng trở nên quan trọng hơn. Trong vài thập kỷ qua, ĐCSTQ cũng đã tích cực thúc đẩy hệ tư tưởng cộng sản lan rộng sang các quốc gia khác. Khi Trung Quốc dần dần trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, ảnh hưởng toàn cầu của nó cũng tăng mạnh, bao gồm cả những tuyên truyền rầm rộ, khiến nhiều quốc gia phải nhượng bộ trước chế độ toàn trị.

Khi virus corona bùng phát vào cuối năm 2019, chính sách kiểm duyệt liên tục và thông tin sai lệch do chính quyền ĐCSTQ đưa ra đã che mắt cả thế giới, gây ra việc đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của đại dịch. Cuối cùng, virus đã lan tới hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tính đến giữa tháng 1 năm 2021, nó đã dẫn đến hơn 93 triệu ca bệnh và gần 2 triệu ca tử vong.

Từ tâm dịch Vũ Hán, virus đã phát tán theo quỹ đạo ảnh hưởng của ĐCSTQ: Nước Ý là quốc gia G7 đầu tiên và duy nhất ủng hộ Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường của ĐCSTQ, và Hoa Kỳ, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế và quyền lực của Trung Quốc trên toàn cầu. Trong khi đó, đáng ngạc nhiên là Đài Loan, nơi luôn phản đối ĐCSTQ về mặt chính trị và tư tưởng, có rất ít ca nhiễm bệnh.

Chưa hết, cũng giống như nhiều người dân ở Trung Quốc đã cười nhạo Huệ Liên, nhiều cá nhân và tổ chức đã coi nhẹ mối đe dọa của ĐCSTQ.

Đây có thể là một vấn đề cấp bách. Như đã được giải thích trong một bài viết gần đây trên Minh Huệ, bằng chứng đã chỉ ra rằng một đợt đại dịch khác, nguy hiểm hơn đang đến gần.

Vào ngày 20 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Y tế Anh quốc Matt Hancock nói rằng chính phủ đã thực hiện lệnh phong toả nghiêm ngặt vào lễ giáng sinh ở London và Đông Nam nước Anh vì một biến thể mới của virus corona đã “vượt khỏi tầm kiểm soát.” Hai tuần sau, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố phong toả toàn quốc vào ngày 4 tháng 1 và kéo dài đến giữa tháng 2.

Anh quốc đã có 301.000 ca nhiễm trong thời gian sáu tháng (từ ngày 27 tháng 1 đến ngày 27 tháng 6 năm 2020), nhưng 311.000 ca nhiễm mới gần đây đã được xác nhận chỉ trong vòng sáu ngày, từ ngày 29 tháng 12 năm 2020 đến ngày 3 tháng 1 năm 2021.

Những hình mẫu tương tự cũng đã xảy ra trên toàn cầu, bao gồm cả Trung Quốc, và nguy cơ đại dịch dường như đã gần kề hơn bao giờ hết. Ngày 12 tháng 1, một tờ báo đã đưa tin: “Hạt L.A đã gọi COVID-19 là ‘thảm họa tồi tệ nhất’ trong nhiều thập kỷ khi virus này tiếp tục vượt khỏi tầm kiểm soát.“ Một tờ báo khác ở Pittsburgh đưa tin vào ngày 14 tháng 1: “Lebanon bắt đầu giới nghiêm 11 ngày khi COVID-19 vượt ngoài tầm kiểm soát.”

Minh Huệ Net đã nhận được rất nhiều câu chuyện mang theo đầy hy vọng về sức khỏe và bình an trong thời kỳ đại dịch. Từ câu chuyện của những cư dân ở Paris đến những người dân ở tâm dịch ở Vũ Hán, người dân đã nhận ra rằng việc lắng nghe lương tri của mình và ủng hộ chính nghĩa – giống như những gì bà Huệ Liên đã làm ở Trung Quốc – sẽ mang lại phúc lành, có thể là sự bình an và phục hồi sau khi nhiễm virus corona.

Như bà Huệ Liên thường giải thích với mọi người, bằng việc ghi nhớ và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo”, các bạn sẽ có được một tương lai tươi sáng hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/13/418505.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/16/189940.html

Đăng ngày 13-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share