Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-01-2021] Sáng nay, tôi đến khu chợ ở một thị trấn khá xa và hẻo lánh để giảng chân tướng cứu người. Khi trở về, tôi đi bằng xe khách đường dài.

Trên xe có hơn 20 người, tôi đã giảng chân tướng cho các hành khách và nói với họ rằng, năm tới tai họa giáng xuống sẽ nhiều hơn và nghiêm trọng hơn. Tôi nói thêm rằng, trong dự ngôn của Lưu Bá Ôn nói: “Trong một vạn người chỉ lưu lại một nghìn người”.

Lời nói của tôi đã thu hút sự chú ý của những hành khách trên xe, có rất nhiều người đều xin tôi tài liệu chân tướng Đại Pháp và bùa hộ mệnh bình an. Nhân viên bán vé xe cũng lấy tài liệu và bùa hộ mệnh.

Bởi vì tài xế chịu sự độc hại từ những lời bịa đặt của Trung Cộng và phản đối Đại Pháp. Tôi thường xuyên ngồi xe của anh và đã giảng chân tướng cho anh nhiều lần, nhưng anh ấy không có nhiều thay đổi. Khi tôi đưa một chiếc bùa hộ mệnh của Pháp Luân Đại Pháp cho bà cụ ngồi kế bên tài xế và nói với bà ấy rằng: “Bà hãy luôn mang theo bên mình, nó có thể giữ được bình an cho bà”. Tài xế đột nhiên nói: “Lái xe cũng cần bình an.” Và anh ấy muốn xin một chiếc, tôi đã đưa bùa hộ mệnh và tài liệu chân tướng cho anh và lại nói với anh ấy về tầm quan trọng của việc làm “tam thoái” (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng). Lần này anh không do dự mà đã thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong.

Thoáng một cái, đã có 7, 8 người muốn lấy tài liệu chân tướng và bùa hộ mệnh, và tất cả họ đều làm “tam thoái”.

Khi chiếc xe đi qua một thị trấn nhỏ, nó đã dừng lại để đợi hành khách. Đột nhiên có một chiếc xe cảnh sát dừng ngay trước xe khách mà tôi ngồi, có 5, 6 người mặc cảnh phục bước lên xe. Khi đó một người phụ nữ trung niên ngồi ở ghế cạnh cửa xe đang xem tài liệu chân tướng về tấm vé vào cửa “Tàng Tự Thạch” mà tôi đưa cho cô ấy. Cảnh sát đã giật tài liệu từ tay cô và hỏi: “Tài liệu này cô lấy từ đâu?” Người phụ nữ trả lời: “Một người lạ đưa cho tôi.” Cảnh sát lại tra hỏi: “Người đó là nam hay là nữ?” Người phụ nữ đổi giọng và nói: “Tôi nhặt nó ở dưới đất.”

Cảnh sát quay sang hỏi tài xế và anh ấy trả lời: “Tôi lái xe đến đây thì muốn nghỉ ngơi một lát, tôi đang buồn ngủ nên không chú ý.” Những hành khách khác trên xe đều không nói lời nào. Cảnh sát đe dọa và nói: “Nếu không khai ra người phát tài liệu, chúng tôi sẽ đưa chiếc xe này về đồn công an.” Cứ giằng co như vậy trong vài phút thì tài xế nói: “Xin các anh đừng làm lỡ thời gian của hành khách, họ đều có việc cần làm.”

Cảnh sát không có cách nào đành phải xuống xe.

Chiếc xe vừa đến bến thì có hai người cảnh sát lên xe kiểm tra. Tôi đoán rằng những cảnh sát phía trước đã gọi điện cho họ. Trong khi cảnh sát đang chất vấn trên xe, tôi đã xuống xe và rời đi.

Hôm nay, những người trên chiếc xe đó đã không tố cáo tôi, người phụ nữ trung niên và tài xế đều bảo vệ đệ tử Đại Pháp. Điều này khiến tôi thấy rằng, người dân hiện đang thức tỉnh, trong thời khắc quan trọng này họ đang đặt đúng vị trí cho mình. Tôi nghĩ, khi đối mặt với trận đại ôn dịch chưa từng có này, cũng chính là trong lần đại đào thải này, họ nhất định sẽ được Đại Pháp cứu độ.

Tôi cảm thấy vui mừng thay cho họ.

Con xin cảm tạ sự từ bi cứu độ của Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/8/417456.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/16/189938.html

Đăng ngày 18-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share