Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-11-2020] Nhiều loại ung thư được coi là bệnh nan y bởi tỷ lệ hồi phục thấp và phương pháp điều trị y tế phức tạp. Nếu một bác sỹ trong bệnh viện có thể chữa khỏi cho bệnh nhân ung thư, thì bác sỹ đó sẽ nổi tiếng và giàu có ngay lập tức.

Tôi là một bác sỹ Trung Y đã ngoài 70 tuổi và vẫn đang điều hành một phòng khám tư nhân. Phòng khám của tôi chỉ có các trang thiết bị y tế cơ bản; nhưng tôi đã nhận được sự công nhận vì đã chữa khỏi nhiều những căn bệnh khó, kể cả bệnh ung thư. Hàng tháng có ít nhất một vài bệnh nhân bị ung thư và các bệnh khó chữa khác đã hồi phục dưới sự chăm sóc của tôi. Bạn có biết tại sao tỷ lệ bệnh nhân phục hồi khỏi bệnh ung thư của tôi rất lớn không? Câu trả lời là Pháp Luân Đại Pháp.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã theo phương pháp chẩn đoán và điều trị của y học cổ truyền Trung Quốc, tuy nhiên phương pháp này không mang lại những kết quả như mong đợi. Sau khi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi thường xuyên đọc các bài báo trên trang Minh Huệ và được truyền cảm hứng từ những câu chuyện phục hồi sức khỏe khác nhau của những người đọc thuộc lòng hai câu này: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo.” Tôi quyết định nói với bệnh nhân của mình hãy đọc thuộc lòng những câu này một cách chân thành. Hiệu quả thật phi thường. Trong hơn 10 năm, tôi đã giúp nhiều bệnh nhân nhanh chóng hồi phục bằng cách hướng họ thành tâm niệm hai câu chân ngôn này.

Tôi xin chia sẻ câu chuyện của một bệnh nhân 90 tuổi bị ung thư trực tràng nặng. Vào ngày 24 tháng 10 năm 2020, cụ ông lớn tuổi này đến phòng khám của tôi sau khi đã tìm đủ cách điều trị tại bệnh viện trong vài tháng và tiêu tốn hàng chục nghìn nhân dân tệ mà không cải thiện được gì. Bác sĩ của bệnh viện bó tay và yêu cầu bệnh nhân về nhà. Bệnh nhân này tiếp tục điều trị tại một số phòng khám tư nhân và trả thêm hàng trăm nhân dân tệ tiền thuốc. Thật không may, tình trạng của ông cụ trở nên tồi tệ hơn và dẫn đến chứng táo bón nghiêm trọng. Bụng của cụ trở nên căng phồng, giống như của một phụ nữ mang thai khiến cụ đi lại khó khăn.

Tôi biết mình cần phải giảng chân tướng cho cụ, thế nên tôi đã hỏi: “Bệnh của ông nặng sắp chết. Ông có muốn sống tiếp không?”. Ông ấy trả lời có.

Tôi nói: “Cách duy nhất để giúp ông là hãy niệm câu Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo. Miễn là ông niệm câu này một cách thành tâm, bệnh của ông sẽ khỏi”. Cụ ấy đã gật đầu đồng ý.

Tâm lý bệnh nhân thường cảm thấy thoải mái hơn với việc điều trị khi họ nhận được đơn thuốc. Vì vậy, tôi đã đặt hàng cho cụ ông lớn tuổi này một số loại thuốc thảo dược, bao gồm cả cây đại hoàng, và yêu cầu ông ấy ủ chúng trong nước. Đơn thuốc chỉ tốn 30 nhân dân tệ.

Hai ngày sau, ông cụ đến thăm tôi, vui mừng báo tin rằng bệnh của ông đã được chữa khỏi. Ông cũng cảm thấy nhẹ nhõm sau khi đi tiêu trở lại vào ngày hôm qua. Cụ ấy nói: “Bây giờ tôi rất thoải mái. Tôi không cảm thấy khó chịu nữa.”

Tôi trả lời: “Bệnh của ông đã được chữa khỏi nhờ Pháp Luân Đại Pháp. Ông hãy nhớ thường xuyên niệm những câu này trong tương lai nhé.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/22/诚念“法轮大法好”-ỹ九旬直肠癌老人一天就好了-415421.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/18/188854.html

Đăng ngày 01-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share