Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-10-2020] Gần đây, tôi đã gặp một vài trường hợp mọi người giúp các học viên Pháp Luân Công phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở những nơi công cộng.

Cảnh sát nhận tờ rơi từ các học viên Pháp Luân Công trong một khu chợ

Hai học viên Pháp Luân Công ở khu vực địa phương của chúng tôi đã đến chợ nông sản để phân phát tài liệu thông tin về Đại Pháp. Trong khi phân phát tài liệu, một người trong số họ nhìn thấy một cảnh sát đang đi về phía họ. Không có thời gian để cảnh báo người học viên kia, anh ấy đã xuất ra một niệm: “Đừng phạm tội ác với Pháp Luân Công! Tôi muốn cứu bạn!”. Thời điểm viên cảnh sát đến nơi, anh ấy cười và nói với hai học viên: “Đừng sợ. Cứ tiếp tục.” Nói xong anh ta bỏ đi. Tuy nhiên, anh ấy đã quay lại sau đó và nhận một cuốn tài liệu từ các học viên.

Nhìn thấy cảnh sát không chỉ cho phép các học viên tiếp tục phân phát tài liệu mà còn tự mình lấy một cuốn của họ nên nhiều người cũng muốn lấy các quyển tài liệu ấy. Điều này đúng như Sư phụ nói trong bài “Kiến Thiện” (Hồng Ngâm III):

“Trung Nguyên đại địa yêu vụ lam
Đại Pháp chân tướng hộ hộ truyền
Chúng sinh đắc cứu tâm tiệm minh
Cảnh dân thanh tỉnh thị bất lạn
Đại chúng đô tri tà đảng hoàn
Lệ bạo ác hành nhân nhân đàm
Ác thủ hoại nhân tầm thoái lộ
Truyền thống hồi quy chính Trung Nguyên”

Diễn nghĩa:

Thấy cái Thiện

[Mặc dù] miền đất Trung Nguyên đầy mây mù của yêu [quái]
Chân tướng của Đại Pháp truyền tới từng nhà
Chúng sinh được cứu thì tâm dần dần sáng tỏ
Cảnh sát và nhân dân mà thanh tỉnh
thì không bị vướng tầm nhìn nữa
Đại chúng đều biết tà đảng là kết thúc rồi
Ai ai cũng nói về những việc bạo ác
Kẻ làm ác và người xấu đang tìm đường lui
Truyền thống quay về chính lại Trung Nguyên

Người đàn ông giúp học viên Pháp Luân Công đăng tài liệu

Khi tôi và hai đồng tu đang dán các tờ rơi về Pháp Luân Công ở ven đường, một người đàn ông bước đến và hỏi chúng tôi đang đăng quảng cáo gì vậy. Chúng tôi đồng thanh nói: “Đó là nói cho mọi người biết cách thoát khỏi đại dịch.”

Khi nhận ra những gì chúng tôi đang dán, anh ấy nói rằng anh ấy có thể giúp đỡ và sau đó nói thêm: “ĐCSTQ rất tệ hại. Tốt hơn nhiều nếu nó sụp đổ một vài năm trước đây.“ Sau đó, anh ấy nói: “Chính phủ bắt chúng tôi chuyển sang dùng khí đốt tự nhiên để sưởi ấm và nấu ăn, nhưng nó không hỗ trợ gì cho người phụ nữ bị thương nặng trong một vụ nổ khí ga và phải chi rất nhiều tiền vào bệnh viện. ĐCSTQ quả thực là tàn ác! ”

Chúng tôi đã đưa cho anh ấy một tấm bùa hộ mệnh “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Anh ấy nói với chúng tôi rằng anh ấy là một bác sĩ Trung Y, và đã mời chúng tôi ghé thăm phòng khám của anh ấy.

Một trường đại học Canada đã từ chối cho con trai của một đảng viên ĐCSTQ nhập học

Tôi làm việc trong một nhà hàng, và một ngày nọ trong giờ cao điểm phục vụ khách hàng, tôi nghe một nhóm khách hàng bàn tán sôi nổi về việc con trai của một người có điểm số rất cao, nhưng bị một trường đại học Canada từ chối cho nhập học vì anh ta là đảng viên ĐCSTQ.

Một khách hàng nhận xét: “Tôi nhớ rằng các học viên Pháp Luân Công đã khuyên mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ, nhưng nhiều người không tin họ, và một số thậm chí còn la mắng họ!”

Không có nhiều thời gian để trình bày chi tiết, tôi đã đưa cho các khách hàng ấy một cuốn tài liệu nhỏ về Pháp Luân Công và giải thích rằng ĐCSTQ vừa được chỉ định là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia ở Hoa Kỳ. “Mục tiêu của ĐCSTQ là quét sạch nhân loại. Nó đã khiến đại dịch lan ra thế giới đã giết chết hơn 200.000 người; và các bệnh viện của nó đã mổ cướp các cơ quan nội tạng quan trọng của học viên Pháp Luân Công còn sống, sau đó bán chúng để thu lợi nhuận khổng lồ; nó đã thông qua Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông và vi phạm luật pháp quốc tế … ”. Họ đồng ý và nói rằng: “ Ồ, thì ra lý do là vậy. ”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/31/412996.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/23/188963.html

Đăng ngày 04-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share