Bài viết của một học viên tại Vũ Hán, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-12-2020]

Cảnh sát trẻ sợ vào “vạc dầu” cùng với tà đảng Trung Cộng

Đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng qua nhiều năm như vậy, có rất nhiều người đã hiểu rõ sự thật, đối với tình huống của Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, họ đã đưa ra sự lựa chọn sáng suốt cho bản thân mình.

Vào một ngày nọ, vài học viên Đại Pháp đang giảng chân tướng cho mọi người, thì bị một cảnh sát mặc thường phục phát hiện, anh ta đã dùng điện thoại chụp ảnh các đệ tử Đại Pháp. Có học viên đã phát hiện ra điều bất thường này liền vội rời đi nhưng hai học viên đã bị người này bắt giữ và đưa đến đồn công an gần đó.

Hai cảnh sát trẻ tại đồn công an cầm giấy, bút đưa cho hai học viên và yêu cầu họ viết bản tường trình, cảnh sát cũng tra hỏi họ về hai nữ học viên đã chạy thoát là ai? Bị bắt là hai nữ học viên cao tuổi. Hai bà đều không biết chữ, thay vì trả lời câu hỏi thì họ liên tục giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho cảnh sát. Họ nói với cảnh sát rằng, các học viên Đại Pháp không phạm pháp và đều là người tốt. Họ cũng bảo cảnh sát không được bức hại người tốt, đừng theo tà đảng làm việc xấu. Nữ đồng tu cao tuổi đã dùng tiếng địa phương của mình để nói với cảnh sát rằng, nếu hành ác với đệ tử Đại Pháp thì họ sẽ gặp phải báo ứng, sẽ phải vào “vạc dầu” cùng với tà đảng.

Nghe đồng tu nói đến đây, hai người cảnh sát đã đặt bút xuống và ngồi sang một bên, miệng không ngừng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, một lát sau họ đã lái xe đưa hai nữ đồng tu này về trở nhà.

Cảnh sát mặc thường phục xin bùa hộ mệnh của các học viên

Có rất nhiều cảnh sát khu vực đã biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, từ lời nói cử chỉ của các học viên, họ có thể nhìn ra được đệ tử Đại Pháp đều là người tốt, vì thế họ đã lựa chọn không hành ác với đệ tử Đại Pháp.

Một ngày nọ, khi các học viên Đại Pháp đang phát chính niệm ở khu vực A (hóa danh), thì một cảnh sát mặc thường phục đứng bên cạnh trò chuyện với một học viên. Anh ấy bảo mình là cảnh sát khu vực A và nói thêm rằng: “Tôi biết các bạn là học viên Pháp Luân Công, bùa hộ mệnh của các bạn rất tuyệt, cho tôi xin một cái.” Vị học viên này đã tặng cho người cảnh sát một cái bùa hộ mệnh và giảng chân tướng cho anh ấy, sau đó người cảnh sát này đã làm tam thoái.

Công lý tồn tại trong tâm mỗi người

Có một vị đồng tu ở chỗ chúng tôi, khi giảng chân tướng cho người dân thì bị một kẻ ác hỏi vặn vẹo và đưa đến đồn công an. Nhưng cảnh sát ở đồn công an lại nghiêm khắc giáo huấn kẻ ác kia một trận, họ giữ anh ta ở đồn công an còn thả người học viên trở về nhà.

Tại một siêu thị nọ cũng có sự việc tương tự, có một học viên giảng chân tướng cho một bà lão. Nhưng bà không chịu lắng nghe mà còn hô lớn rằng, Pháp Luân Công đang chống đối chính phủ. Học viên này nói thế nào bà cũng không nghe, bà ấy một mực tự biên tự diễn. Khi đó, việc này đã gây sự chú ý đến một người đàn ông đang đứng ở bên cạnh, ông ta nhìn chằm chằm vào người học viên này và hô lớn: “Bà ta là học viên Pháp Luân Công, hãy bắt bà ta lại!”

Trong siêu thị người ra vào rất đông, nhân viên bán hàng bận rộn bán hàng không ai để ý đến ông ta. Bởi vì các học viên Pháp Luân Công thường xuyên đến đây giảng chân tướng, rất nhiều nhân viên bán hàng đã hiểu rõ chân tướng và làm tam thoái. Những người mua hàng cũng không ai để ý đến ông ta. Ông ta vẫn đang la hét ở đó, nhưng dù la hét thế nào cũng không ai để ý đến ông ta. Sau đó, người học viên này đã bình tĩnh rời khỏi siêu thị một cách an toàn.

Công lý đều tồn tại trong tâm mỗi người, thiện và ác cuối cùng đều sẽ có báo, cũng không biết trong đợt tàn phá của virus Vũ Hán lần này những người đó có còn được lưu lại nữa hay không.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/25/416944.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/9/189834.html

Đăng ngày 17-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share