Bài viết của phóng viên Chương Vận, báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-01-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp không ngừng gọi điện thoại đến mọi người dân Trung Quốc ở các tầng lớp xã hội khác nhau để vạch trần những tuyên truyền phỉ báng lâu dài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với đức tin của họ. Gần đây, một học viên tình nguyện đã có một cuộc nói chuyện với một cựu viên chức của Bộ An ninh Quốc gia khi gọi điện thoại về Trung Quốc.

Người học viên này quay số và nói chuyện với người đàn ông vào ngày 1 tháng 1 năm 2021. Ông ấy không chỉ quyết định thoái xuất khỏi tổ chức ĐCSTQ mà mình đã từng gia nhập mà sau đó còn gửi một tin nhắn cho người học viên.

“Tôi từng làm việc ở Bộ An ninh Quốc gia”, người đàn ông viết, “nhưng tôi đã về hưu. Tôi có thể giúp gì cho bạn không?”

Tương tự như KGB của Liên Xô, Bộ An ninh Quốc gia là cơ quan tình báo, an ninh và lực lượng cảnh sát bí mật của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Nó có trụ sở tại các cấp tỉnh và nhiều khu vực địa phương.

“Không vấn đề gì nếu tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ”

Kể từ lúc nhấc máy người đàn ông đã lắng nghe rất chăm chú. Người học viên giải thích với ông ấy rằng kể từ đầu năm ngoái, virus corona đã lan ra toàn thế giới và số ca mắc bệnh và tử vong xảy ra hằng ngày.

“Chúng ta phải thật cẩn thận – ít nhất thì chúng ta cũng phải bảo vệ bản thân và gia đình, đúng chứ?” người học viên nói tiếp. “Chúng ta đều biết rằng ‘thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo’. Điều này vẫn không thay đổi khi đại dịch xảy ra. Nếu một người lựa chọn ủng hộ những người vô tội và thoát khỏi chế độ xấu xa hại người này thì người đó sẽ nhận được phúc báo.”

“Thật chứ?” người đàn ông trả lời, “Cô có thể giải thích điều này thêm một chút không?”

Người học viên nói rằng từ thời Trung Quốc cổ đại, con người tin rằng bất hạnh và thảm hoạ xảy ra đều có lý do của nó. Khi con người lệch khỏi tiêu chuẩn đạo đức cao hơn và làm điều xấu, báo ứng sẽ đến.

“Đại dịch xảy ra cũng giống như thế”, cô nói thêm. “ĐCSTQ đã giết hơn 80 triệu người vô tội trong nhiều phong trào cách mạng mà nó đã tiến hành. Bởi vì tất cả thành viên của ĐCSTQ đều phải lập lời thề cống hiến bản thân cho Đảng khi gia nhập bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ, họ sẽ có thể gặp phải nguy hiểm khi Đảng diệt vong. Để tôi giúp ông lấy hoá danh là Tường Thuỵ để thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ mà ông đã từng gia nhập nhé?”

“Vâng, xin cô hãy giúp tôi. Tôi thật sự là một thành viên của ĐCSTQ”, người đàn ông đáp.

Người học viên sau đó đã giải thích rằng bóng ma cộng sản đã thao túng rất nhiều người làm điều xấu. Tuy nhiên, nếu một người hành động theo lý trí và chọn tách biệt bản thân mình với chính quyền đó, họ sẽ có thể cắt đứt mối liên hệ với ĐCSTQ và nhận được phước lành từ Thiên thượng.

“Đó là lý do tại sao dùng hoá danh thì vẫn có hiệu lực, nó còn không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến công việc và cuộc sống của ông”, người học viên giải thích.

“Không có vấn đề gì nếu tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ”, người đàn ông đáp.

Trở thành một công dân tốt hơn

Sau khi thoát xuất khỏi ĐCSTQ, người đàn ông không gác máy và biểu thị rằng ông muốn tiếp tục lắng nghe người học viên nói. Vậy nên người học viên đã giải thích cho ông nhiều hơn về Pháp Luân Công.

“Ông biết đấy, chúng ta đều biết rằng tiền không thể mua được tất cả, ví như sức khoẻ và hạnh phúc. Nhưng với hơn 100 triệu học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới thì họ có cả hai điều này mà không phải tốn một xu nào”, người học viên nói. Cô nói thêm rằng cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của môn tu luyện đã được biên soạn ra hơn 40 thứ tiếng khác nhau, và đây là một vinh dự cho người Trung Quốc cả trong và ngoài Đại Lục.“

“Nhưng trong nước Trung Quốc, ĐCSTQ đã đàn áp Pháp Luân Công kể từ tháng 7 năm 1999 và đã tiến hành vô số chiến dịch nhằm bôi nhọ pháp môn này. Đó là lý do tại sao rất nhiều người đã bị những tuyên truyền này lừa dối và vì vậy mà họ đã lỡ mất cơ hội được thụ ích từ Pháp Luân Công”, cô nói. “Tôi không nói rằng ông phải tập luyện nó, nhưng ít nhất thì ông cần được biết sự thật.”

“Cảm ơn cô vì những thông tin này. Nó rất quan trọng”, người đàn ông đáp, nhưng vẫn chưa có ý định cúp máy.

Vì vậy người học viên đã đưa ra một vài ví dụ về việc Pháp Luân Công đã khiến các học viên trở nên tốt hơn như thế nào. Vào năm 1998, cựu Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Kiều Thạch đã tiến hành khảo sát đối với Pháp Luân Công và phát hiện rằng môn tập này đem lại rất nhiều lợi ích. Rất nhiều bệnh nhân, bao gồm những người mắc bệnh nặng hoặc nan y, đã hồi phục sức khoẻ nhờ tu luyện Pháp Luân Công, với tổng tỷ lệ người khỏi bệnh là 98%.

Cô cũng giải thích rằng pháp môn này dạy người ta trở thành một công dân tốt bằng cách tuân theo Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. “Hãy tưởng tượng khi có nhiều người hơn làm được điều này – sống chân thành và biết nghĩ cho người khác, nó sẽ tạo ra sự khác biệt trong xã hội”, cô nói.

“Bây giờ thì tôi đã hiểu, cô nói đúng”, người đàn ông đáp.

Lời nói dối được dàn dựng để tuyên truyền phỉ báng

Khi tiếp tục cuộc trò chuyện, người học viên đã nói về vụ tự thiêu, một trong những pha tuyên truyền tồi tệ nhất mà ĐCSTQ đã thực hiện để phỉ báng Pháp Luân Công.

“Ông có biết rằng đó là một sự kiện được dàn dựng bởi cựu trưởng Phòng 610 Lý Đông Sinh không?”, người học viên hỏi.

“Tôi không biết”, người đàn ông đáp.

Người học viên nói rằng Lý đã trở thành phó giám đốc Phòng 610 ngay sau khi nó được thành lập vào tháng 6 năm 1999. Sau khi đảm nhiệm chức vụ phó giám đốc của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) từ năm 1993 đến năm 2000, y đã trở thành phó giám đốc Cơ quan quản lý nhà nước về phát thanh điện ảnh và truyền hình Trung Quốc (SARFT) và đã đạo diễn và dàn dựng ra vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn nhằm mục đích kích động sự thù hận của người dân đối với Pháp Luân Công.

Phân tích chi tiết cảnh quay đã tiết lộ nhiều sơ hở, bao gồm sự thật về một đặc vụ đã dùng một vật đánh một người phụ nữ và cô ấy đã chết ngay tại chỗ, trong khi con gái của cô ấy đã bị chính quyền sát hại một thời gian sau đó để bịt miệng.

“Không chỉ vậy, Quảng trường Thiên An Môn rất rộng lớn – rộng hơn cả 61 sân đá banh. Làm thế nào mà CCTV có thể quay lại toàn bộ quá trình từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, với các cảnh quay cận cảnh, mà không có chuẩn bị từ trước?” Cô hỏi. “Thêm nữa, các viên cảnh sát đã đến hiện trường ngay lập tức, còn mang theo cả bình chữa cháy và chăn chữa cháy. Làm sao điều đó có thể xảy ra được trừ khi họ đã mang theo những thứ này trong suốt thời gian họ đi tuần tra.”

“Cô nói đúng”, người đàn ông nói.

Người học viên cũng nói về Vương Tiến Đông, một trong những “vai diễn chính” đã tự thiêu trong sự kiện đó. “Quần áo của Vương đều bị cháy và rách nát, nhưng tóc và lông mày của ông ta – thứ dễ bắt lửa nhất – lại không bị sao. Còn nữa, chai nước Sprite ở giữa chân của ông ta, thứ được cho là để chứa xăng, cũng còn nguyên vẹn. Điều đó thật là vô lý”, người học viên nói.

“Ồ, nếu vậy thì tôi nghĩ nó là giả rồi”, người đàn ông trả lời.

Sẵn sàng giúp đỡ

Liên quan đến đại dịch, học viên này cũng chia sẻ với người đàn ông một vài câu chuyện nhận được từ Minh Huệ về những người biết được sự thật về Pháp Luân Công và quyết định ủng hộ các học viên mặc cho cuộc bức hại tàn khốc. Họ sẽ nhận được phúc báo như là cải thiện sức khoẻ, bao gồm cả việc hồi phục sau khi mắc phải virus corona.

“Bài học từ phương thuốc cổ xưa và Văn hoá truyền thống Trung Quốc, chúng ta đều biết rằng con người sẽ được phù hộ vì những việc làm đúng đắn của mình”, người học viên giải thích. “Đó là lý do tại sao khi một người luôn nghiêm túc ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân Thiện Nhẫn hảo’, người đó sẽ có được một tương lai tươi sáng và bình an.”

Người đàn ông đồng ý và cảm ơn học viên này.

Sau khi nhận được phần mềm đột phá sự phong tỏa internet để truy cập các tin tức từ hải ngoại, người đàn ông đã gửi cho học viên này một tin nhắn nói rằng ông từng làm trong Bộ An ninh Quốc gia (MSS) nhưng đã về hưu.

“Nếu tôi có thể giúp được gì, xin hãy cho tôi biết”, ông ấy viết. “Tôi rất mong có được cơ hội như vậy.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/11/418418.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/15/189925.html

Đăng ngày 18-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share