Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-01-2021] Sau bao nhiêu năm đã có rất nhiều người cảm thấy rằng họ đã nhận được phúc báo khi hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Có người thì khỏi bệnh, có người thì sống sót sau những tai nạn nguy hiểm đến tính mạng.

Tùy là bạn học của tôi sống ở phía Bắc Trung Quốc. Vào một ngày mùa hè năm 2005, tôi được biết rằng con gái của cô ấy đã gặp tai nạn giao thông. Cô bé đang đi xe máy thì tông phải một chiếc xe jeep. Người tài xế chết ngay tại chỗ. Con gái của Tùy ngồi đằng sau xe máy và bị hất lên cao ba mét và rơi thật mạnh xuống đất. Cháu đã được cấp tốc đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện để được điều trị khẩn cấp và cháu đã bị mất ý thức trong nhiều ngày.

Là một người thân của Tùy, tôi đã nhanh chóng đến bệnh viện để thăm cháu. Tôi đã nghe băng thu âm các bài giảng Pháp của Sư phụ trong suốt chặng đường ngồi xe lửa đến bệnh viện. Tôi đã khóc khi nghĩ đến nỗi đau mà bạn tôi phải chịu, vì con gái của cô ấy vẫn còn trẻ. Nhưng ai có thể quyết định được sinh, lão, bệnh, tử trong đời đây? Khi tôi đến nơi, bạn học của tôi cùng chồng cô ấy đang đứng đợi ở ngoài. Tôi nhìn thấy khuôn mặt đầy đau khổ và thẫn thờ của họ. Trông họ như đã già đi rất nhiều tuổi. Cô ấy nắm lấy tay tôi, khuôn mặt đẫm lệ và nói: “Làm ơn hãy cầu xin Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp cứu lấy con gái của mình đi. Nó đã hôn mê bảy ngày rồi. Ngày nào bác sỹ cũng bảo chúng tôi hãy chuẩn bị hậu sự cho cháu.”

Đầu và khuôn mặt của cô gái trẻ đầy những vết thương. Xương chậu của cháu đã bị vỡ làm nhiều mảnh. Theo như bác sỹ thì dù cho cháu có hồi phục thì cháu sẽ không thể có con. Điều này thật khó khăn cho cha mẹ cô ấy biết bao. Bạn tôi nói rằng cô ấy thà chết nếu con gái của cô không tỉnh lại.

Tôi đã ngồi cùng bạn mình trong nhiều giờ. Bởi vì cháu gái đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt nên chúng tôi chỉ có thể đợi ở ngoài. Chiều hôm đó tôi về nhà.

Tối hôm đó tôi nhận được cuộc gọi của cô ấy. Cô ấy vui mừng nói rằng con gái mình đã tỉnh lại. Điều đầu tiên cháu ấy nói là: “Mẹ! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Sau đó cháu lấy tay nhúng vào thuốc đỏ dùng để bôi vết thương và vẽ một Pháp Luân. Các bác sỹ và y tá đều đã chứng kiến cảnh đó.

Bạn học của tôi nói: “Con gái tôi chưa từng nhìn thấy hình tượng Pháp Luân là như thế nào. Làm sao mà cháu có thể vẽ nó ra được? Điều đó thật là phi thường!” Tôi nói: “Sư phụ đã cứu cháu. Bạn hãy cảm tạ Ngài.”

Sau này con gái của bạn tôi đã kết hôn và hạ sinh một cháu trai rất kháu khỉnh.

Khối u trong người đứa bé biến mất

Bà Tào là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và thường giúp con gái chăm sóc cậu cháu trai đã gần một tuổi. Cháu bé bất ngờ phát triển một khối u máu to như ngón tay cái ở trong miệng. Cháu nhỏ khóc suốt ngày vì đau, nhưng dù gia đình đã tìm mọi biện pháp để điều trị cho cháu nhưng đều vô ích. Cháu bé không thể ăn được gì vì khối u trong miệng. Cả gia đình đều rất lo lắng.

Bà Tào đã nói với con gái và con rể của mình: “Các con đã đưa cháu bé đến gặp rất nhiều bác sỹ và đi rất nhiều bệnh viện rồi. Nhưng không có tác dụng gì cả. Mẹ tin rằng chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể giúp được thằng bé. Tại sao các con không thử thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ mỗi ngày?”

Mặc dù cặp vợ chồng không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng họ hoàn toàn ủng hộ bà Tào tu luyện. Con rể bà đã do dự trước khi đồng ý thử làm như vậy, nhưng cuối cùng hai vợ chồng họ đã đồng ý nghe theo lời khuyên của bà Tào và bắt đầu niệm những cụm từ này.

Ba ngày sau, khối u biến mất và cháu bé đã ổn.

Rất nhiều bạn bè và họ hàng đã chứng kiến điều kỳ diệu này. Họ vô cùng biết ơn Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/12/418443.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/14/189907.html

Đăng ngày 17-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share