Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-11-2020] Da tôi bắt đầu có vấn đề và mặt tôi phát ban khi tôi đang học trung học. Da tôi rất ngứa và mỗi lần gãi thì nó thậm chí còn đau hơn và nhiều miếng vảy trắng sẽ bong tróc và rơi ra từ mặt tôi. Nếu như có người ở xung quanh tôi lúc đó, họ sẽ cười vào mặt tôi hoặc cảm thấy điều đó thật khó coi và bỏ đi. Tôi cảm thấy rất xấu hổ vì bệnh nhiễm trùng da của mình, và mọi người thậm chí còn gọi tôi bằng cái tên đó. Tôi rất ngại khi ở giữa đám đông và không thích đi ra ngoài chút nào. Vào mùa đông, tôi thường giấu mặt mình dưới chiếc mũ rộng nhưng vào mùa hè thì tôi không còn cách nào khác và phải để lộ mặt của mình.

Tôi đã đi đến rất nhiều bệnh viện lớn nhỏ hy vọng có thể tìm được được một phương pháp nào đó có thể chữa lành các vấn đề về da của mình, nhưng tất cả đều không có tác dụng.

Một lần, tôi tình cờ nhìn thấy một nhãn hiệu dầu chuyên dưỡng da mặt khá đắt tiền. Khi sử dụng loại dầu này, nó khiến cho những miếng vảy trên da mặt tôi trở nên mềm hơn và mờ đi. Chính vì thế suốt hơn 19 năm qua, tôi đã hoàn toàn phụ thuộc vào loại dầu này.

Khi làn sóng khí công lên cao trào, rất nhiều người bắt đầu tập luyện sau khi nghe nói khí công có thể chữa được bệnh. Rất nhiều bạn bè và người nhà đã giới thiệu đủ loại khí công cho tôi luyện thử. Trong tám năm, tôi đã luyện qua rất nhiều môn khí công, nhưng chúng đã không hề giúp ích gì cho tôi về vấn đề nhiễm trùng da. Tôi đã gần như bỏ cuộc và nghĩ rằng căn bệnh của tôi sẽ không bao giờ có hy vọng được chữa lành.

Vào một mùa thu nọ khi tôi đang thu hoạch nụ cây bông gòn thì một người bạn cùng lớp từ làng bên cạnh đến thăm và nói: “Để tôi tặng bạn một cuốn sách. Đây là cuốn sách rất kỳ diệu.” Tôi nhận lấy cuốn sách, đó là cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Dù đã mất hết hy vọng vào khí công, nhưng tôi vẫn nhận lấy cuốn sách vì phép lịch sự và để nó vào trong giỏ đựng bông gòn.

Khi về đến nhà, tôi đọc lướt qua một vài trang và để nó ở trên đầu kệ. Cứ khi nào có thời gian, tôi lại lấy cuốn sách ra và đọc vài trang và thoáng chốc đã sáu tháng trôi qua. Tôi lấy ra cuốn Chuyển Pháp Luân lần nữa và nhận ra rằng mình đã đọc nhiều trang hơn bình thường. Lần này cách đọc của tôi rất khác và tôi muốn tiếp tục đọc nó. Tại sao lại như vậy? Tôi nhận ra rằng đặc tính “Chân-Thiện-Nhẫn” mà Sư phụ viết trong sách có nội hàm thật thâm sâu! Chủng đặc tính này bao hàm tất cả mọi thứ vật chất trong vũ trụ từ cực tiểu đến cực đại và chúng có thể trở về được trạng thái thuần khiết ban đầu nếu thuận theo đặc tính này.

Tôi chưa từng biết đến nguyên lý nào như vậy trong những môn khí công trước đây mà tôi đã từng học và những nguyên lý này đã dẫn tôi đến một con đường để tôi có thể bước tiếp và vượt qua mọi trở ngại! Đó là hiểu biết ban đầu khi tôi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên.

Tôi bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân thường xuyên hơn, và chỉ hai tuần sau, tôi cảm thấy da mặt mình đã có những biến đổi. Những vùng mặt bị căn bệnh ảnh hưởng đã dần dần mờ đi. Tôi đã rất hạnh phúc và suy nghĩ rằng liệu môn khí công này thật sự có tác dụng. Tôi tiếp tục đọc sách thêm một tháng nữa, và lúc này mặt tôi đã không còn trắng như trước đây. Các miếng vảy trên mặt tôi đã trở nên nhỏ và mỏng hơn. Tôi bắt đầu tin rằng môn khí công này thật sự có thể chữa lành căn bệnh nhiễm trùng da của mình. Từ đó trở đi, tôi không sử dụng loại dầu kia nữa. Tôi cũng đến gặp người bạn học đã đưa cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân. Anh ấy dạy tôi luyện năm bài công pháp và đưa thêm cho tôi cuốn Đại Viên Mãn Pháp. Tôi vừa đọc Chuyển Pháp Luân vừa luyện năm bài công pháp. Chỉ trong vòng ba tháng, căn bệnh nhiễm trùng da khiến tôi phiền não suốt 19 năm qua đã hoàn toàn biến mất! Da tôi bây giờ đã trở lại bình thường và hoàn toàn khoẻ mạnh.

Tôi đã trải nghiệm sự từ bi hồng đại của Sư phụ và sức mạnh của Đại Pháp. Tôi quyết định tu luyện cho đến cùng và làm ba việc thật tốt!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/11/414886.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/6/188623.html

Đăng ngày 26-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share