Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở New York

[MINH HUỆ 19-01-2021] Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Brooklyn, New York, đã hoạt động được khoảng hai thập kỷ. Bà Phan, năm nay 70 tuổi, bắt đầu đến trung tâm này để kêu gọi mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ vào các ngày cuối tuần trước khi bà nghỉ hưu. Sau khi nghỉ hưu, ngày nào bà cũng đến đó trừ khi trời mưa.

Bà cho biết: “Giờ đây, mọi người thường tiếp cận chúng tôi để lấy thông tin. Một số người đồng ý thoái ĐCSTQ sau khi bạn giải thích cho họ. Gần như mỗi ngày đều có người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.”

“Các bạn đang làm điều tuyệt vời”

Không phải những người đến lấy thông tin đều đến từ Trung Quốc, một số là công dân Trung Quốc đến từ Đài Loan, Hồng Kông và Malaysia. Bà Phan tặng họ những bông hoa sen giấy gấp thủ công và bảo họ ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Một người đến từ Đài Loan hỏi xin một bông hoa sen đã nói với bà Phan: “Cháu ủng hộ bác, mặc dù cháu chưa bao giờ là đảng viên cộng sản Trung Quốc. Cháu nghĩ các học viên đang làm điều tuyệt vời.”

Người đàn ông đắc phúc báo sau khi thoái ĐCSTQ

Hai năm trước, tại trung tâm này bà Phan đã gặp một phụ nữ đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ sau khi biết sự thật. Người phụ nữ kể với bà rằng chồng cô đã bị đột quỵ và bất tỉnh trong bệnh viện. Bà Phan đề nghị người phụ nữ nói chuyện với chồng về việc thoái ĐCSTQ, bảo ông ấy nếu ông đồng ý thoái xuất thì hãy siết chặt tay cô. Hai ngày sau, người phụ nữ quay lại và nói chồng cô đã đồng ý thoái đảng. Bà Phan đưa cho cô một đĩa CD có nhạc Pháp Luân Đại Pháp. Khi người phụ nữ cho biết cô không có máy nghe nhạc, bà Phan đã đưa cô đi mua một chiếc. Một thời gian sau, người phụ nữ quay lại gặp bà Phan và hỏi bà có điều gì tốt khác giúp được chồng cô không. Người phụ nữ kể rằng chồng cô hiện đã có thể nói được. Bà Phan liền đưa cho người phụ nữ băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, và cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của môn tu luyện. Một thời gian sau, người phụ nữ nói với bà Phan rằng chồng cô đã khỏe hơn. Người phụ nữ cũng cho các con của mình niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và đưa chúng đi xem Shen Yun.

“Điều này thật tốt. Tất nhiên là tôi muốn”

Một hôm, bà Phan đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về nhà thì một người phụ nữ đến và hỏi bà đây là hoạt động gì. Bà Phan giải thích ý nghĩa của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và người phụ nữ đã đồng ý từ bỏ tư cách thành viên của mình. Người phụ nữ lấy một số tài liệu thông tin từ bà Phan và vài bông sen.”

Gần cuối năm ngoái, bà Phan và các học viên khác phát tặng những cuốn lịch có thông điệp về Pháp Luân Đại Pháp và thoái ĐCSTQ trên đó. Nhiều người cảm thấy thích những cuốn lịch và vui mừng thoái ĐCSTQ. Một người đàn ông từng nhận lịch đã quay lại xin thêm hai cuốn nữa để tặng mẹ và chị của anh. Bà Phan hỏi liệu anh có muốn cuốn lịch có các thông điệp về thoái ĐCSTQ không. Anh trả lời: “Tất nhiên là tôi muốn. Điều này thật tốt.”

Gửi thông tin về thoái ĐCSTQ qua WeChat

Tháng 12 năm 2020, bà Phan vẫn đến Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ như thường lệ. Một người đàn ông đi ngang qua và lấy một cuốn tài liệu. Ngày hôm sau, ông lại đi ngang qua và bà Phan đưa cho ông một cuốn tài liệu khác vì không nhận ra ông. Ông nói: “Tôi đã lấy một cuốn ngày hôm qua rồi. Tôi đã chụp ảnh từng trang và gửi về Trung Quốc qua WeChat.“ Ông lấy điện thoại di động ra để cho bà Phan xem những bức ảnh đó.

Bà Phan và các tình nguyện viên khác trân trọng cơ hội được nói với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Bà Phan chia sẻ: “Trung tâm Phục vụ của chúng tôi nằm ở một vị trí tuyệt vời, ngay giữa cộng đồng người Hoa. Gần 20 năm trôi qua chỉ trong nháy mắt.”

Có một hoặc hai lần kẻ xấu đến gây sự và chụp ảnh. Các học viên đã ngay chính bảo họ từ bỏ ý định và những người công tâm cũng đã giúp họ đuổi những người này đi. Nhờ vậy, những người này đã không trở lại nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/19/418752.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/25/190079.html

Đăng ngày 30-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share