Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 20-2-2021] Tết Nguyên đán đang đến gần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Đông, Đài Loan đã tập trung trước Sân vận động huyện Đài Đông vào ngày 10 tháng 1 năm 2021 và bày tỏ lòng cảm ân sâu sắc đến nhà sáng lập Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí. Hai tay hợp thập trước ngực, các học viên đã đồng thanh gửi lời chúc đến Sư phụ Lý: “Chúng con kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!”. Sau đó các học viên luyện các bài công pháp.

5aacb26c399ea3b1481b9f0aab300c15.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Đông chúc mừng năm mới Sư phụ Lý

Thực hành Thiện

ff9e1dc552e460678ff3be6140cc53ed.jpg

Tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp Trịnh Vũ (đầu tiên từ phải sang) cùng gia đình chúc mừng năm mới Sư phụ

f5b5bdc270c50d00e63f5d2c79d03f5d.jpg

Trịnh Vũ (đầu tiên từ phải sang) cùng anh em họ

Trịnh Vũ đang là học sinh lớp 1 và được lớn lên trong một gia đình các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Nhờ ảnh hưởng bởi các nguyên lý của Đại Pháp, hành xử của Trịnh Vũ ở lớp học mẫu giáo rất nổi bật. Sau khi hoàn thành bậc mẫu giáo, hiệu trưởng trường mẫu giáo đã đến thăm nhà của Trịnh Vũ.

Vị hiệu trưởng nói với mẹ của Trịnh Vũ rằng là giáo viên giáo dục sớm trong nhiều năm, bà nói thật hiếm khi gặp được một đứa trẻ tuyệt vời như vậy. Bà nói rằng sự thiện lương của Trịnh Vũ đã khiến bầu không khí của lớp học mẫu giáo thay đổi hẳn. Khi những đứa trẻ khác khóc, cậu bé liền an ủi và giúp đỡ. Những đứa trẻ khác đã học theo hành xử của cậu và bắt đầu giúp đỡ nhau. Những thay đổi này ở các em nhỏ đã giúp cho công việc của giáo viên dễ dàng hơn nhiều. Mọi người trong trường mẫu giáo đều yêu quý Trịnh Vũ. Cậu đã tặng mỗi người một tờ rơi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và một bông hoa sen gắn tấm thẻ với thông điệp: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Mẹ của Trịnh Vũ nói rằng cô đọc Hồng Ngâm cùng Trịnh Vũ và cậu đã thuộc được 2 cuốn. Cậu thường lắng nghe các câu chuyện tu luyện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi. Từ những câu chuyện của họ, cậu biết được tại sao chơi điện thoại di động hay trò chơi điện tử lại có hại. Là một tiểu đệ tử, Trịnh Vũ đã biết áp dụng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong hành xử của mình.

Tại lễ tốt nghiệp mẫu giáo, hiệu trưởng đã hỏi các em nhỏ rằng các em muốn trở thành người như thế nào. Trịnh Vũ đã trả lời: “Con muốn trở thành một người lương thiện!”

Tiêu chuẩn chân chính phân biệt tốt và xấu

cbcbfa669db89ef4010cd0f701dcc6ae.jpg

Bà Thụy Cầm cảm kích Pháp Luân Đại Pháp vì đã giúp bà thấy được tiêu chuẩn chân chính phân biệt tốt và xấu

Bà Thụy Cầm làm việc ở Thụy Điển đã 30 năm và bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi nghỉ hưu ở Đài Loan. Bà cho biết tu luyện đã thay đổi quan niệm của bà về tiêu chuẩn nhận định thế nào là tốt, thế nào là xấu. Bà nhận thấy rằng khi đo lường mọi thứ theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, thì nhiều vấn đề bà nghĩ là mình đã làm đúng nhưng hóa ra lại là sai.

Bà Thụy Cầm từng bị mất ngủ nhưng ngay sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã có thể ngủ ngon mà không cần dùng một viên thuốc nào. Bà nói rằng dù tính bà nhút nhát nhưng bà đã thực hiện các cuộc gọi điện thoại đến Trung Quốc và giúp người dân Trung Quốc thoái xuất các tổ chức của ĐCSTQ.

dd06c53f991e8d3af48e7e41dd8d913f.jpg

Bà Lệ Hinh cảm nhận sự cấp bách của việc cứu người

Bà Lệ Hinh đã tu luyện được 20 năm. Nhờ sự chăm sóc từ bi của Sư phụ, bà đã có thể vượt qua khảo nghiệm sinh tử cách đây 10 năm. Bà chia sẻ: “Kể từ đó, tôi chưa bao giờ gặp bất kỳ nghiệp bệnh nào. Bất cứ khi nào tôi cảm thấy một trạng thái không đúng đắn trên thân thể, tôi sẽ phủ nhận nó ngay lập tức và nó liền biến mất.” Bà nói rằng vào những ngày mùa đông lạnh giá nhất chỉ cần ngay bắt đầu luyện các bài công pháp, bà liền cảm thấy ấm ngay.

Bà Lệ Hinh cho biết: “Tôi biết thời gian rất cấp bách. Tôi muốn bắt kịp tiến trình chính Pháp. Tôi cần nhanh chóng giảng chân tướng vì đại dịch đang lây lan quá nhanh. Tôi gọi điện thoại cho người dân ở Trung Quốc hàng ngày. Tôi muốn giúp nhiều người thoái xuất các tổ chức của ĐCSTQ nhất có thể.”

442ad371cb67c476f53133f6fc1f5bf9.jpg

Bà Thu Cúc nói rằng việc học thuộc Pháp giúp bà đề cao tâm tính

Bà Thu Cúc chia sẻ rằng sau khi nghe chia sẻ của một đồng tu về việc học thuộc Pháp khi bà tham gia Hội Giao lưu Chia sẻ Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan năm 2020, bà rất cảm động. Ngay sau khi bắt đầu học thuộc Pháp bà liền nhìn thấy những bông hoa Ưu đàm nơi bà luyện công và học Pháp. Bà cảm tạ Sư phụ đã khích lệ bà.

Sau khi đọc kinh văn mới của Sư phụ, Gửi Pháp hội Đài Loan 2020, bà Thu Cúc nhận ra rằng quá trình tu luyện là quá trình đề cao tâm tính con người một cách vững chắc. Bà tập trung làm tốt ba việc để có thể nhanh chóng đề cao.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/20/418826.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/27/190106.html

Đăng ngày 30-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share