Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Mỹ

[MINH HUỆ 31-12-2020] Sau khi đại dịch vi-rút Trung Cộng bùng phát, tôi tập trung giảng chân tướng cho người phương Tây trên mạng Internet về tầm quan trọng của việc giải thể ĐCSTQ. Khi cuộc bầu cử đến gần, tôi bắt đầu lo lắng và căng thẳng, tự hỏi liệu tổng thống Trump có tái đắc cử không. Tôi lo ngại rằng Hoa Kỳ có thể trở thành một Hồng Kông khác nếu ông không thành công. Tôi sợ rằng người dân ở Hoa Kỳ sẽ dần mất tự do tu luyện hoặc bất kỳ tín ngưỡng tâm linh nào.

Tôi đã kéo dài thời gian phát chính niệm, nhưng không thể bình tĩnh hay tập trung với tâm chấp trước mạnh mẽ như vậy. Sự lo lắng của tôi cũng ảnh hưởng đến việc học Pháp và luyện công.

Vào cuối tháng 10, khi biết nơi có thể đặt mua tài liệu về giải thể ĐCSTQ, tôi đã đặt mua một vài cuốn. Sau khi áp phích và tài liệu chuyển đến, tôi và chồng ra ngoài để phân phát chúng năm hoặc sáu ngày mỗi tuần. Chúng tôi cũng giảng chân tướng cho các doanh nghiệp ở những thị trấn gần đó, treo áp phích và tờ rơi. Tôi cũng tiếp tục giảng chân tướng trực tuyến.

Chúng tôi chỉ đặt hàng những tấm áp phích khổ lớn. Chúng tôi hy vọng các doanh nghiệp sẽ giữ áp phích của chúng tôi lâu nhất có thể vì vậy chúng tôi luôn giảng rõ chân tướng cho mọi chủ cửa hàng hoặc quản lý trước khi hỏi xem họ có đồng ý treo áp phích của chúng tôi hay không.

Chúng tôi chủ yếu giảng rõ chân tướng trên ba phương diện: Nói cho họ biết bản chất thật của ĐCSTQ, cách mà chủ nghĩa cộng sản đang hủy diệt nhân loại, và sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Bất kể họ ủng hộ đảng phái chính trị nào, họ sẽ đồng ý trưng tài liệu của chúng tôi miễn là họ minh bạch chân tướng.

Sư phụ giảng:

“Khi giảng chân tướng không được đặt mình vào trong người thường, [hãy] sắp xếp vị trí của mình cho tốt, đừng bị cuốn nhập vào đó, thì mới thực hiện được tốt hơn.” (Gửi Pháp hội Đài Loan [2020])

Tôi thấy rằng tâm lo lắng của mình đã biến mất khi tôi giảng rõ chân tướng trực diện. Tôi không còn lo lắng về kết quả của cuộc bầu cử. Tôi cũng không bị dao động trước những tin tức đầy biến động về cuộc bầu cử. Tâm trí tôi trở nên bình lặng. Trạng thái tu luyện của tôi được cải thiện đáng kể, và tôi cũng có cải thiện về trạng thái thân thể.

Sư phụ đã giảng:

“Trước đây chư vị bán vé, mọi người biết rằng rất là khó, [nhưng] khó thì vẫn có đường để chư vị đi, là nhìn xem chư vị đi tìm [nó] hay không. Có người nói, chúng ta phát chính niệm là được rồi. Chư vị chỉ có phát chính niệm, không đi làm, thế có gọi là tu luyện chăng? Cũng như có người đọc sách, chỉ đọc sách thôi, không làm việc mà đệ tử Đại Pháp cần nên làm, thế thì chư vị là đệ tử Đại Pháp chăng? Đó không phải là tu luyện Đại Pháp. Nếu phát niệm là được cả rồi, thì không cần chư vị phát chính niệm, tôi tổ chức một nhóm đệ tử Đại Pháp ở New York phát chính niệm là được rồi, là giải quyết hết. Cần bản thân chư vị tự thân đi làm, đi tu, đi thực tế, khổ khó ấy là một phần của tu luyện của chư vị, chư vị cần nghĩ biện pháp tìm tới người mà chư vị cần cứu.” (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp)

Theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, chính niệm của chúng ta chỉ có thể mạnh mẽ khi chúng ta lý trí và kiên định cứu người. Một số học viên chỉ đến điểm luyện công vào cuối tuần hoặc thỉnh thoảng truyền chân tướng trên mạng. Họ hài lòng với điều này. Là người tu luyện, chúng ta cần nghiêm khắc hơn với bản thân và cứu càng nhiều người càng tốt.

Tôi đề xuất rằng tất cả các học viên phương Tây hãy nhanh chóng bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Nếu bạn không có rào cản ngôn ngữ, và nếu thành phố của bạn không nằm trong diện phong tỏa cách ly, xin hãy ra ngoài và giảng chân tướng trực diện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/31/417734.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/3/189733.html

Đăng ngày 08-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share