Thứ Tư ngày 13 tháng Sáu, 2002
Phần 3 trong một loạt bài báo cáo từ Iceland.

[Minh Huệ] Kể từ khi các phương tiện truyền thông của Iceland báo cáo về những trường hợp bị từ chối, không được nhập cảnh Iceland của những người thực tập Pháp Luân Công thì những người này đã gây được sự chú ý rất nhiều cho dân địa phương mỗi khi họ hiện diện. Ở Iceland, thường thì rất ít gặp những người châu Á, tóc đen.

Câu chuyện 1. Ở trong một quán cà phê tại một khách sạn nơi tôi đang ở, tôi có gặp một người viết sách rất nổi tiếng, ông ta là tác giả của rất nhiều sách về du lịch. Ông ta muốn viết về tình trạng hiện tại của Pháp Luân Công tại Iceland và ông ta muốn được biết ý kiến của tôi. Khi ông ta nghe tôi trình bày những việc xảy ra, ông ta rất lấy làm nổi giận, “Không ai có thể nói rằng họ không muốn gặp một nhóm người nào đó. Giang Trạch Dân không có quyền nói như vậy”.

Có một ông gìa nói được chút ít tiếng Anh đang ngồi bên cạnh chúng tôi. Sau khi đọc xong tập “Chứng Kiến” ông ta kinh hãi. Ông ta nói một cách mạnh bạo “Những tấm hình này là đủ để chứng minh sự thật. Tại sao Giang đàn áp họ như vậy? Nếu Giang không muốn gặp các bạn thì Giang nên đi về đi”. Ông ta xin địa chỉ trang website của Pháp Luân Ðại Pháp để ông nối với trang website của ông. Cuối cùng ông ta hôn vào tờ báo đã cho ông cái địa chỉ trang nhà của Pháp Luân Ðại Pháp. Ông trân trọng xếp tờ báo một cách cẩn thận và bỏ vào ví của ông.

Câu chuyện 2. Vào ngày Thứ Bảy, khi chúng tôi bắt đầu dạy các bài tập Pháp Luân Công tại một công viên ở trung tâm thành phố. Ngày đầu tiên có 55 người địa phương đến học, một số đông ở lại suốt từ 2 đến 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Vào ngày Chủ Nhật, có 30 người khác đến để tập. Có một số học sinh tiểu học cũng học các bài tập Pháp Luân Công tại một bãi cỏ trước một toà nhà chính phủ. Có 2 tờ báo viết về những sự kiện này ở trang đầu vào ngày Thứ Hai. Mỗi khi gặp chúng tôi đi trên đường phố, dân chúng địa phương đều nói “Chúng tôi ủng hộ bạn!” mặc dầu chúng tôi chưa hề quen biết họ.

Câu chuyện 3. Vào chiều Thứ Hai, chúng tôi tụ tập đúng giờ để tập Pháp Luân Công. Vậy mà có một người trung niên đã đến sớm hơn chúng tôi nữa. Ông ta biết rất nhiều chuyện về Trung Quốc và nói một cách rất cảm động “Giang đã làm quá nhiều chuyện sai trái. Chắc chắn Giang sẽ bị trừng phạt. Nếu chính phủ Iceland không cho các bạn nhập cảnh vì áp lực của Giang, tất cả dân chúng Iceland sẽ ủng hộ bạn. Ðây là một vinh dự lớn lao cho tôi khi tôi được gặp gỡ những người tu tập Pháp Luân Ðại Pháp. Tôi sẽ ủng hộ các bạn”.

Câu chuyện 4. Vào ngày 10 tháng sáu, chúng tôi tổ chức một cuộc họp báo tại một khách sạn. Phóng viên từ hầu hết các toà báo cũng như các đài truyền thanh, truyền hình địa phương đến tham dự. Ngày hôm sau, tất cả đều đăng tải những bản báo cáo rất tốt đẹp về Pháp Luân Ðại Pháp. Tờ “Buổi Sáng” đã đăng tải 2 trang lớn kèm với 3 tấm hình về Pháp Luân Ðaị Pháp. Bài báo này vạch rõ những âm mưu của Giang Trạch Dân. Tất cả dân chúng địa phương đều bàn về chuyện này, và có rất nhiều người đến học tập Pháp Luân tại nơi chúng tôi tập luyện. Tất cả đều nói với chúng tôi “Mọi người dân ở Iceland đều đứng về phiá của bạn”.

Chú thích của người dịch:
Dịch từ bản tiếng Anh (https://en.minghui.org/html/articles/2002/6/13/23055.html) ngày 17-6-2002.

Share