Bài của một phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 05-02-2011] Trong những ngày lễ Tết Nguyên Đán 2011, các đệ tử Đại Pháp trên khắp thế giới, và những người không phải là học viên mà biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, đã gửi những lời chúc mừng và những tấm thiệp chúc mừng tự làm qua website Minh huệ để bày tỏ lòng kính trọng và chúc mừng tới Sư Phụ của Đại Pháp, ngài Lý Hồng Chí, và để chúc ngài một năm mới vui vẻ. Minh Huệ đã đăng 10.900 lời chúc mừng và thiệp điện tử cho đến nay.

Ngoài những lời chúc mừng của các học viên Pháp Luân Công từ nước ngoài,  phần lớn lời chúc mừng đến từ Trung Quốc, từ vùng đông bắc, bắc, đông, miền trung, tây nam, tây bắc và những vùng khác. Họ bao gồm các học viên Pháp Luân Công từ thành phố, các ban ngành chính phủ khác nhau, ngành công nghiệp và quân sự, giáo dục, y tế, và các hệ thống khác. Họ bao gồm các thành viên gia đình của các học viên Đại Pháp và những người không phải là học viên Đại Pháp, những người có duyên tiền định với Đại Pháp hoặc được hưởng lợi từ Đại Pháp. So với năm trước, những lời chúc mừng của năm nay không chỉ nhiều hơn về số lượng, mà còn bao gồm nhiều học viên Đại Pháp từ các cơ quan chính phủ, lực lượng an ninh công cộng của các ban ngành tư pháp, và những người chưa bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Ở Trung Quốc, Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn đang bức hại tàn bạo Pháp Luân Công. ĐCSTQ đã dành một lượng lớn tiền bạc và nguồn nhân lực để điên cuồng ngăn chặn và phong tỏa các mạng lưới thông tin. Để đảm bảo những lời chúc mừng của họ đến được với website Minh huệ, mọi người cần vượt qua từng lớp phong tỏa Internet.

Khi một số lượng lớn những thông điệp chân thành bày tỏ lòng biết ơn và những lời chúc mừng đến với Sư Phụ rõ ràng cho thấy niềm tin vững chắc của các học viên vào Đại Pháp. Nó minh họa thực tế không thể chối cãi rằng Pháp Luân Đại Pháp tồn tại ở tất cả các tầng lớp của xã hội, ngay cả trong chính phủ, các cơ quan tư pháp, quân đội, và các lực lượng cảnh sát được kiểm soát chặt chẽ tại Trung Quốc. Nó cũng cho thấy rằng hơn một thập kỷ của cuộc bức hại điên cuồng của ĐCSTQ đã thất bại.

Những lời chúc mừng cảm động và những lời chúc tốt đẹp nhất được viết cùng nhau bởi các thành viên trong gia đình, bởi những đôi vợ chồng trẻ, và bởi những gia đình ba thế hệ. Ngoài ra, họ đã bày tỏ niềm tin vững chắc của mình vào Đại Pháp.

Một gia đình ở tỉnh Cát Lâm viết:

Trong năm qua, dưới sự từ bi cứu độ của Sư Phụ, nhiều thành viên trong gia đình chúng con đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Trong thời khắc vĩ đại của thời kỳ chính Pháp này, toàn bộ gia đình chúng con đang tu luyện trong Đại Pháp không ngoại trừ ai. Trong thời gian sum họp gia đình hạnh phúc này, chúng con sẽ không quên những lời dạy của Sư Phụ. Trong khi chúng con đang tu luyện bản thân, chúng con sẽ không quên nghĩ đến những người khác và những người đang trong nguy hiểm đó. Chúng con sẽ liên tục làm tốt ba việc, và làm việc chăm chỉ để Sư Phụ không phải lo lắng về chúng con và chúng con sẽ không phải hối tiếc.

Một số thiệp chúc mừng được gửi thay mặt cho một vùng, một khu công nghiệp, một điểm sản xuất tài liệu Đại Pháp, hay một nhóm học Pháp. Họ có thể vừa đại diện cho một vài người, chục người, hàng chục người, hay thậm chí một số lượng người lớn hơn.

Các học viên Đại Pháp từ một điểm sản xuất tài liệu viết:

Đang bận rộn làm công việc in ấn hàng ngày,  làm các tài liệu giảng thanh chân tướng, phơi bày ác đảng với Cửu Bình về Đảng cộng sản,  loại trừ dấu ấn của con thú, để trở về nhà. Sau khi xem trình diễn Thần Vận, tư tưởng của mọi người đều minh bạch và họ đã hiểu ra sự thật. Tất cả mọi người đều nói rằng Đại Pháp là tốt, đều nguyện ý loại trừ ác đảng và  chấm dứt thiên tai, chúng sinh được cứu khi Phật triển hiện, các học viên Đại Pháp theo Sư Phụ trở về thiên đường, người và thần ca ngợi sự từ bi của Sư Phụ. Phật quang phổ chiếu.

Phần lớn các học viên Pháp Luân Công bảo đảm với Sư Phụ rằng họ sẽ trân quý mọi thứ Sư Phụ đã ban cho họ và sẽ mang trong tâm trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp, và làm tốt ba việc. Họ sẽ tiếp tục tu luyện tinh tấn không ngừng và mạnh mẽ cho đến khi được chào đón Sư Phụ  trở về quê hương.

Tạ ơn Sư Phụ vì đã vớt chúng con lên từ địa ngục,
Tạ ơn Sư Phụ vì đã tịnh hóa thân thể chúng con,
Tạ ơn Sư Phụ vì đã dạy chúng con nâng cao tâm tính,
Tạ ơn Sư Phụ vì đã dạy chúng con cách thực tu,
Tạ ơn Sư Phụ vì đã dẫn chúng con trở về thiên đường lộng lẫy.
Chúng con, các đệ tử, biết ơn cứu độ của Sư Phụ.
Chúng con muốn vâng lời Sư Phụ và làm tốt ba việc, và tu luyện tinh tấn để xứng đáng là đệ tử Đại Pháp.

Lời chúc này được gửi bởi một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi từ Lianyungang. Cô đã chia sẻ khát vọng chung của các học viên khác

Sư Phụ đã kéo chúng con lên từ địa ngục, gánh vác trách nhiệm cho tất cả các đệ tử, và cho chúng con những gì quý giá nhất. Chúng con, là  đệ tử, không thể bày tỏ lòng biết ơn của mình bằng bất kỳ ngôn ngữ nào! Chúng con sẽ trân quý tất cả những gì mà Sư Phụ đã ban cho chúng con, ghi nhớ trách nhiệm của mình, không lãng phí thời gian trong việc cứu độ chúng sinh, để không phụ sự khổ tâm của  Sư Phụ

Một học viên Đại Pháp ở quân đoàn bộ đội Sơn Đông bày tỏ lòng biết ơn của mình

Trong mười lăm năm tu luyện vấp ngã lên xuống, nếu không được sự che chở từ bi của Sư Phụ, tôi đã không thể bước đi cho đến bây giờ. Trải qua nhiều khổ nạn, tâm kiên định của tôi chưa bao giờ nao núng. Bất kể chính Pháp kéo dài bao lâu nữa tất cả chúng con sẽ cùng làm tốt ba việc và không phụ công ơn vĩ đại của Sư Phụ, và hoàn thành thệ ước lịch sử của mình

Từ một học viên Đại Pháp ở sở cảnh sát giao thông an ninh công cộng và các thành viên trong gia đình mình

Một người từ thành phố Gia Mộc Tư được hưởng lợi từ Đại Pháp đã gửi những lời chúc mừng của mình để bày tỏ lòng biết ơn đối với ông Lý Hồng Chí:

Đại Pháp thật tuyệt vời! Khi tôi đối mặt với bệnh xuất huyết não nguy hiểm đến đe dọa mạng sống, tôi đã nhẩm đọc “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và” Chân- Thiện- Nhẫn hảo” như vợ chồng người anh trai gợi ý (cả hai đều là học viên Đại Pháp). Tình trạng của tôi sau đó đã có thể được kiểm soát và tôi đã thoát khỏi nguy hiểm. Đó là Sư Phụ Đại Pháp đã cứu cuộc đời tôi. Tôi kêu lên từ trong tâm để cảm ơn Ngài! Tôi chúc Lý Sư Phụ và gia đình  một năm mới vui vẻ! Chúc cho mọi ước muốn trở thành hiện thực.

Nhiều người không phải là học viên cũng gọi ông Lý Hồng Chí là Sư Phụ, như họ biết được từ các học viên

Các thành viên trong gia đình ở Xianning cúi đầu trước Sư Phụ và nói:

Sư Phụ lo lắng nhiều cho tương lai của chúng con như vậy, mà chúng con còn hiểu lầm ngài trước đây. Nhưng ngài vẫn cứu chúng con với một sự hy sinh vĩ đại. Chúng con không thể bày tỏ lòng biết ơn của mình cho dù với hàng ngàn lời. Chúng con kiên quyết đứng về phía ngài để cố gắng chấm dứt cuộc bức hại tà ác này. Khi năm mới đến gần, toàn gia đình chúng con kính chúc Sư Phụ tôn kính một năm mới vui vẻ!

Có rất nhiều thiệp chúc mừng được thiết kế tỉ mỉ, và mọi lời chúc đến từ trái tim của mọi người, với rất nhiều lời lẽ ca ngợi xúc động. Mọi người có thể thực sự thấy các học viên Đại Pháp đang tập chung học Pháp và làm công việc Đại Pháp, và niềm tin không thể phá vỡ vào Đại Pháp. Họ cho mọi người thấy những tư tưởng tốt của những người sau khi được biết sự thật.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/5/弟子和世人对师尊的真挚感恩-235893.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/11/123194.html

Đăng ngày 21-02-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share