Bài viết của Thẩm Kính Thiên

[MINH HUỆ 08-02-2021] Những tác động mà dịch bệnh đem lại đối với xã hội con người là không thể nào đánh giá được. Cho đến nay, các dịch bệnh trong lịch sử về tổng thể đã nuốt chửng tính mạng 20% nhân loại. Nỗi kinh hoàng vượt ngoài tưởng tượng của con người là: khi đọ sức với dịch bệnh có tính hủy diệt, nhân loại hoàn toàn không có bất kỳ dư địa thương thảo nào.

Sử sách ghi chép, trong trận dịch bệnh hủy diệt nền văn minh Athens 2500 năm trước, những người thể chất tốt không có sức đề kháng tốt hơn người có thể chất yếu, vương công quý tộc cũng chẳng có tác dụng gì, “những người nào chết, những người nào sống sót, và tại sao?”, cho đến nay các nhà khoa học vẫn không biết cái gì đã tiêu diệt những người hoan lạc đứng trên đỉnh cao của nền văn minh cổ đại.

Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đem lại thách thức nghiêm trọng toàn diện đối với nhân loại thời mạt thế, khiến nhân loại không thể không suy ngẫm. Ngày nay đã bước vào điện tử hóa và số hóa, nhân loại có thể lại học cách kính úy Trời Đất, kính sợ Thần linh không? Tại sao có thể? Tại sao không thể?

1. Sự phát triển của khoa học và sự khó lường của virus

Hãy xem hai nhóm dữ liệu khoa học:

Sinh vật đơn bào vi khuẩn Escherichia coli (E. Coli), hệ vận động của nó cũng chính là phần “lông que”, thực tế chính là một chiếc “xe ô tô” cao cấp, hệ thống ly hợp chỉ do 25 loại protein tổ hợp thành, không có một “linh kiện” dư thừa nào, hiệu năng của nó, cũng chính là tỷ lệ chuyển đổi năng lượng hầu như đạt đến 100%, tốc độ 20.000 vòng/ phút, tương đương với hiệu năng của động cơ xe đua công thức 1 (F1).

Virus còn nhỏ hơn vi khuẩn đơn bào rất nhiều lần. Theo tính toán của các nhà khoa học, trong mỗi lít nước biển có chứa 100 tỷ con virus. Tất cả các đại dương trên trái đất tồn tại khoảng 1031 con virus. Số lượng này gấp 50 lần tất cả số lượng cá, tôm, cua và các loài sinh vật khác dưới đại dương. Tổng số lượng virus này tương đương 75 triệu con cá voi xanh.

Con người diễn hóa trên trái đất, virus diễn hóa trong tế bào. Con người có khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển cao độ, virus từ cổ xưa đến nay vẫn y nguyên như cũ, đến vô hình, đi không dấu vết, biến hóa khôn lường, mỗi lần đến đều có thể phá hủy cơ thể, vật chất và nền văn minh của nhân loại. Chúng ta phải thừa nhận rằng khả năng gây chết người của bệnh dịch rõ ràng vượt quá sức kháng cự của khoa học. Virus và nhân loại sống trong các không gian hoàn toàn khác nhau, một loài thì chân tay không, còn một loài thì trang bị phức tạp, nhưng kết quả khi hai loài này gặp nhau là: Nhân loại đã nhiều lần bị hủy diệt, nhưng vẫn không thấy được bài học thực sự ở đâu.

Trong vòng một năm từ đầu năm 2020 đến nay, trừ số liệu tình hình dịch bệnh ở quốc gia cộng sản như Trung Quốc bị che giấu ra, đến nay, số người tử vong do dịch viêm phổi Vũ Hán toàn thế giới là 2,3 triệu người. Khả năng sát thương to lớn vô hình này đủ khiến những người có tri thức trong nhân loại sinh lòng kinh sợ.

2. Tùy Văn Đế xây đền và cao tăng Hư Vân làm phép

Sách “Tam giáo nguyên lưu sưu Thần đại toàn” có ghi chép, năm Khai Hoàng thứ 11 đời Tùy Văn Đế (năm 592), 5 vị Đại Ôn Thần hiện thân trên bầu trời đế đô. Thế là năm đó toàn quốc nổ ra đại dịch bệnh, người nhiễm dịch bệnh bị chết rất nhiều. Tùy Văn Đế lập tức xây dựng đền thờ Thần, cầu xin Ôn Thần bảo hộ.

Mùa hè năm 1900, vùng Thiểm Tây, Cam Túc và Ninh Hạ bị đại hạn, dịch bệnh hoành hành, thế đạo ly loạn. Cao tăng Hư Vân đã lập đàn và cử hành Pháp hội cầu tuyết, hơn 1000 tăng nhân dốc sức tương trợ. Hòa thượng Hư Vân và 9 vị Pháp sư đả tọa trên đài cao, niệm chú ngữ cầu tuyết 7 ngày 7 đêm, và kỳ tích đã xuất hiện, trên bầu trời bỗng nhiên đổ tuyết lớn như lông ngỗng. Hòa thượng Hư Vân lại tọa thiền 7 ngày nữa, khắp trong và ngoài thành Trường An trắng xóa tuyết, băng tuyết phủ kín mặt đất. Từ Hy Thái hậu dẫn đầu lên 8 chiếc kiệu lớn đội tuyết đến chùa Ngọa Long. Từ xa trông thấy hòa thượng Hư Vân trên Pháp đài, Từ Hy Thái hậu chảy nước mắt dập đầu quỳ lạy.

Người đương đại coi văn hóa truyền thống như những câu chuyện phong tục tập quán dân gian, không dám tin những điều này đều là sự thực lịch sử, do đó cũng không thể nào lý giải được những huyền diệu trong đó, và những ý nghĩa tham khảo đối với hậu nhân.

Đảng Cộng sản cổ xúy “nhân định thắng Thiên”. Có thể xem lại lịch sử, có lần nào Đảng Cộng sản “đấu Trời đấu Đất”, mà người Trung Quốc không rơi vào cảnh người dân khắp nơi đói khát, ly tán, máu và nước mắt chảy thành sông? Đáng tiếc là thói quen đã trở thành tự nhiên, những bài học lớn nhất của người Trung Quốc chính là hủy diệt lịch sử, sửa đổi lịch sử, hoàn toàn không biết về lịch sử chân thực, đến đời con cháu thì đã không thể nào tiếp thu được bất kỳ bài học chính diện nào trong lịch sử nữa rồi.

3. Tại sao Ôn Thần khen người anh trai “thông minh”?

Trong bài viết có tiêu đề“Nhìn thấy Ôn Thần (Phần 1)” đăng trên mạng Minh Huệ ngày 23-06-2020 có nói rằng, vào một buổi tối thời kỳ đỉnh cao dịch bệnh cuối tháng 2 năm 2020, tác giả (học viên Pháp Luân Công) thông qua Thiên mục đã nhìn thấy một vị Thời dịch Sứ quân (Ôn Thần) đứng trên không trung. Ánh mắt của Thời dịch Sứ quân nhìn về phía nơi người anh của học viên Pháp Luân Công này cư trú, khen ngợi rằng: “Anh trai ngươi là một người vô cùng thông minh, tương lai cũng đứng trong hàng ngũ của những vị Thần.”

Tác giả lập tức hiểu được nội hàm mà Ôn Thần nói. Trong cả gia tộc, anh trai của vị học viên này được cho là thật thà đến mức có chút ngốc nghếch, không biết tích cóp tiền, không biết lấy vợ, nhà ai có khó khăn thì anh ấy đều giúp đỡ, khi giúp đỡ người khác thì anh không bao giờ keo kiệt. Điều đáng quý nhất chính là người anh đó vô cùng tán đồng Đại Pháp, tôn trọng Sư tôn của Đại Pháp, thường xuyên mua trái cây tốt nhất, đắt nhất cúng trước Pháp tượng của Sư tôn, thành kính quỳ bái lạy, cầu Sư tôn gia trì để anh làm một người tốt.

Người anh trai đối xử với những đệ tử Đại Pháp như là người thân thích. Một lần đi công tác, sau khi anh biết được chủ khách sạn cũng tu luyện Đại Pháp, anh lập tức muốn trả thêm tiền, chủ khách sạn nói không lấy. Sau này mỗi khi người anh đến địa phương này thì nhất định đều ở khách sạn này. Anh còn mời người nhà không tu luyện của đồng tu ăn cơm, khuyên người nhà đồng tu cần phải ủng hộ đệ tử Đại Pháp.

Đệ tử Đại Pháp vì để cứu độ chúng sinh thời mạt kiếp tránh khỏi kiếp nạn, nên thường bớt ăn giảm tiêu, tiết kiệm tiền mua vật tư làm tài liệu chân tướng. Người anh trai không chỉ giúp đỡ phát tài liệu chân tướng, mà còn bỏ tiền mua những nguyên liệu cần thiết cho việc làm điện thoại, lịch bàn, và tài liệu chân tướng. Người anh cũng luôn tích cực tham gia cứu người, đem những đồng tiền chân tướng có in những thông tin như “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, “Tam thoái bảo bình an” cho những người chủ cửa hàng, mỗi lần đổi đều là 3, 4 nghìn tệ, đem chân tướng cứu người lan truyền đi.

Người anh còn thường xuyên ở trên tàu hỏa nói về sự hủ bại của Trung Cộng, về tình hình Pháp Luân Công hồng truyền ở Hồng Kông, Đài Loan và các nơi trên thế giới. Những lúc nhàn rỗi không làm gì, anh liền niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, Sư phụ hảo”. Anh nói: “Có thể cảm nhận được Sư phụ Đại Pháp đã dẫn dắt tôi”.

Tác giả đã viết rõ trong bài viết rằng, chính vì người anh tôn trọng Đại Pháp nên mới được Ôn Thần kính trọng. Các vị Thần cho rằng, anh ấy đã có sự lựa chọn đúng đắn, ắt sẽ có nơi chốn tốt.

4. “Đảng Cộng sản đàn áp Pháp Luân Công, tại sao tôi phải gánh chịu tội?”

Pháp Luân Công được truyền ra từ Trường Xuân, Trung Quốc năm 1992, là Đại Pháp tu luyện thượng thừa của Phật gia. Tháng 7 năm 1999, Trung Cộng và Giang Trạch Dân xuất phát từ đố kỵ, đã không ngần ngại khơi mào cuộc bức hại, đã chế tạo ra thảm án tự thiêu Thiên An Môn để bôi nhọ Pháp Luân Công, kích động thù hận. Đã 21 năm trôi qua, cuộc bức hại vẫn tiếp diễn. Cuộc bức hại của Trung Cộng đã khiến Trời trừng trị, màn sụp đổ cuối cùng sắp đến. Đồng thời, giới tu luyện đều nhìn thấy rằng: Không chỉ Trung Cộng, rất nhiều người Trung Quốc bình thường xem ra cũng khá tốt, cũng sẽ bị tai họa theo, thật đáng tiếc.

Có người nói: “Đảng Cộng sản đàn áp Pháp Luân Công, tại sao tôi phải chịu tội?”. Thực ra không phải bạn gánh chịu trách nhiệm tội ác của Trung Cộng, nhưng mỗi người đều phải gánh chịu trách nhiệm về tội lỗi của mình.

Hãy thử nghĩ, nếu như khi Chân Thiện Nhẫn bị vu cáo, bạn im lặng thừa nhận, thậm chí giúp Trung Cộng làm việc xấu; nếu như khi Trung Cộng dùng vụ tự thiêu giả để làm cớ tiến hành tuyệt diệt đối với quần thể hơn 100 triệu người thiện lương, bạn khoanh tay đứng nhìn, lãnh đạm vô tình, đối với người bị hại thì giậu đổ bìm leo; nếu khi đạo đức dân tộc bị đẩy xuống vực sâu không đáy, bạn vì lợi ích cá nhân, chẳng hỏi lương tâm, thuận theo dòng nước, tìm niềm vui trong đó, trước mặt Thần bạn nói là mình vô tội, liệu Thần có chấp nhận bạn không?

Trong bài viết “Nhìn thấy Ôn Thần (Phần 1)”, Ôn Thần nói với vị học viên Đại Pháp này rằng: “Hơn 20 năm nay, những người tu luyện Đại Pháp giảng chân tướng cho thế nhân, có bao nhiêu người không nghe chân tướng, các bạn đưa phúc âm chân tướng đến mọi nhà, có bao nhiêu người trân quý? Thời gian thực sự đã rất dài rồi. Thế nhân không phân biệt, lòng người súc vật hóa, chạy theo Hồng ma, nghiệp lực cuồn cuộn, dẫn đến dịch bệnh”.

Tác giả viết: “Đồng thời, tôi nhìn thấy ở không gian khác xuất hiện 2 quyển sổ, một quyển màu vàng kim, những người có tên trong đó đều là người đã làm Tam thoái, những người này đều có nơi chốn tốt. Còn một quyển sổ màu đen, những người có tên trong đó đều là người mang dấu ấn của tà đảng (người đã gia nhập đảng, đoàn, đội), những người như thế này thì nguy hiểm rồi”.

Cũng có người có thể cho rằng bản thân mình bình thường không trộm không cướp không lừa, cũng không đối xử ác ý đối với những học viên Pháp Luân Công, chỉ vì sự thăng tiến cá nhân mà gia nhập đảng, đoàn, đội, tại sao ông Trời lại muốn đào thải, chẳng phải ông Trời đào thải người xấu đó sao?

Nói ví dụ, Trung Cộng là ma quỷ thập ác bất xá, bạn tuyên thệ gia nhập tổ chức đảng, đoàn, đội, thì giống như đã trở thành một tế bào trên cơ thể của nó. Khi Thượng Thiên đào thải con ma quỷ này, sẽ chọn những tế bào nào chưa bị thối nát trên thân thể nó sao? Khẳng định là không, tức là đào thải toàn bộ, bao gồm tất cả những tế bào trong cơ thể ma quỷ đó. Thế nên, ngược lại mà nói, chỉ có công khai bày tỏ “Tam thoái”, không làm tế bào của nó nữa, thì trong đại kiếp nạn, bạn mới có thể được lưu lại, không làm vật tùy táng của Trung Cộng.

Kỳ thực không chỉ là người Trung Quốc, khi đại dịch bệnh nhằm đào thải nhân loại ập đến, người toàn thế giới đều phải đưa ra sự lựa chọn thực tâm trước vấn đề sẽ đi theo hay cắt đứt với Trung Cộng.

Nói cho cùng, khoa học là hữu hạn, chỉ có thể chứng thực được những gì đã nhìn thấy, chạm được. Dịch bệnh không phải là khó lường, chỉ là nhân loại luôn không muốn nhìn thẳng vào nguyên nhân căn bản là Ôn Thần “đến vô hình, đi không dấu vết”.

Lời kết: Mong bạn là người may mắn

Bắt đầu từ tháng 11 năm 2020, kiếp nạn dịch bệnh đang tấn công nhân loại bằng phương thức tăng tốc độ biến chủng. Một năm nay, các nơi đều có những người nhiễm bệnh viêm phổi Vũ Hán vì niệm Chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” mà đã bình phục khỏe mạnh hoàn toàn, trên mạng Minh Huệ đã đăng rất nhiều trường hợp như thế này. Mong bạn ghi nhớ kỹ câu Chân ngôn “Chân Thiện Nhẫn hảo” (Chân Thiện Nhẫn là tốt) này, cắt đứt với Trung Cộng, trở thành người sống sót của con tàu “Titanic” đang chìm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/8/当科学面对莫测的瘟疫-419625.html

Đăng ngày 11-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share