Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở châu Âu

[MINH HUỆ 01-02-2021] Mấy ngày trước khi đang học thuộc bài giảng thứ nhất trong “Chuyển Pháp Luân”, tôi chợt ngộ ra đại vũ đài lịch sử đang vận chuyển, vũ trụ cũng đang vận động. Vật chất đang vận động. Những triều đại như Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh v.v. Chẳng phải đều có một quá trình thành-trụ-hoại-diệt hay sao? Hơn nữa, gần một trăm năm cuối của từng triều đại chẳng phải đều cần trải qua trạng thái hoại-diệt hay sao?

Hôm nay, tôi học thuộc vài đoạn Pháp, đọc đi đọc lại nhiều lần tôi lại ngộ ra: Nếu như không phải mặt chính rút lui khỏi trung tâm vũ đài, tạm thời lưu lại một đoạn thời gian đó để cho những thứ xấu xa biểu diễn ra một cách trơn tru và tinh tế thì chúng ta còn phải giảng chân tướng bao nhiêu năm nữa mới có thể giúp cho con người thế gian tận mắt nhìn thấy triển hiện sống động của những luận điểm và luận cứ được trình bày trong cuốn “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta”, cũng như nhìn rõ cảnh tượng miêu tả trong sách?

Chúng ta đã đi phát cuốn sách này và trích dẫn đường link trên mạng trong hơn ba năm, nhưng mãi vẫn chưa đủ. Cuốn sách này nhất định phải có người đến diễn giải nó, hơn nữa còn phải diễn cho thật nhanh, đẩy nhanh tốc độ giúp cho con người có thể nhận thức và lý giải, đồng thời cũng cần phải thu hút sự chú ý của người ta. Cũng có thể nói, tình huống hôm nay ắt phải là như vậy. Khi này lại nhìn xem các loại nhân tâm động như thế nào? Lên án hay ủng hộ? Là người thiện hay kẻ ác? Khán giả bên dưới đại vũ đài chẳng phải đều đang biểu lộ và phơi bày thái độ một cách tự nhiên sao? Như vậy thì Thần mới có thể ra tay cho tốt. Hết thảy đều đã được an bài tốt rồi. Chính là cần có một quá trình biểu hiện thái độ một cách tự nhiên rằng giả không thể là thật, và thật không thể là giả. Tục ngữ hay nói “trải qua sàng lọc”, đây quả là một lần sàng lọc và tuyển chọn lớn lao.

Cũng có thể nói lần này là một đề thi mở, tốt xấu xuất ra từ một niệm, lên án cái ác và ủng hộ cái thiện thì bạn chính là người thiện, cũng là sinh mệnh được Thần lưu lại.

Từ đó khiến tôi nhớ lại nội hàm của bài giảng thứ nhất mà chúng tôi thấy được, nhóm học Pháp nhỏ của chúng tôi đã học thuộc bài giảng thứ nhất trong sách “Chuyển Pháp Luân” bốn lần, lần thứ tư này mọi người đồng ý học thuộc lại mới một lượt nữa. Mỗi lần chúng tôi đều có thu hoạch mới, mỗi lần đều cảm thấy thời cuộc trước mắt, nhận thức về phương diện tu luyện cá nhân lại có thăng hoa, mọi thứ rất tự nhiên, vô cầu nhi tự đắc.

Nguyện vọng tu luyện như thuở đầu

Vào lúc sức người không thể giải quyết trận đại chiến thiện-ác, lúc thời đại cũ và những thứ cũ bước vào hoại-diệt, thời đại mới sắp sửa đến thì khảo nghiệm từng người về tín ngưỡng kiên định vào Thần Phật. Chính tín kiên định bất dịch, tu luyện như thuở ban đầu.

Vậy thì chúng ta làm gì khi phong tỏa thành phố? Chẳng phải là đến từng nhà gọi cửa, nói cho người ta biết về Đảng cộng sản Trung Quốc và bảo họ lên mạng ký tên ủng hộ giải thể nó sao? Khi một học viên mới muốn bỏ ba loại tờ rơi và bài báo vào trong hòm thư thì chúng ta nên làm thế nào? Có học viên nói với anh ta hãy dụng tâm mà làm, không được làm qua loa, chớ để cho tài liệu biến thành thư rác, cần phải nói chuyện trực tiếp với mọi người, giảng chân tướng trực diện cho họ nghe, khi người ta thật sự muốn nhận tài liệu chân tướng thì mới gửi cho họ. Chúng ta cần phải xem trọng hiệu quả thực tế.

Điểm du lịch không có du khách Trung Quốc thì chúng ta nên làm gì? Chúng ta có thể đăng các bài bình luận trên Minh Huệ Net lên trang mạng xã hội. Chúng ta cũng có thể mua một chiếc điện thoại chuyên gọi cho người dân ở Đại Lục. Đối với các cửa hàng kinh doanh thì chúng ta nên làm gì? Ra ngoài đến từng nhà từng hộ phát báo hay bỏ vào hòm thư. Chúng ta cũng có thể hỏi ý chủ cửa hàng xem họ có muốn cho để báo trong tiệm không, trong quá trình đó lại giảng chân tướng cho họ biết.

Bên cạnh đó, cũng có học viên đi dán các tờ áp phích giải thể Trung Cộng xung quanh thành phố.

Trong hơn một năm dịch bệnh kéo dài cho đến nay, phàm là những học viên nào làm như vậy thì tình huống dịch bệnh ở khu vực họ sinh sống tương đối không nghiêm trọng lắm, họ đã khai sáng ra một vùng trời bình yên. Mỗi ngày kiên trì cứu người không giải đãi. Đại Đạo vô hình, chỉ cần có thể cứu người thì cách nào cũng có.

Nếu thật sự muốn cứu người thì cần phải dụng tâm suy nghĩ cách làm và xem xét hiệu quả thực tế. Đây cũng là một loại thể hiện của chính tín kiên định và cũng là một phương diện của thực tu.

Đối với những học viên thực tu tu luyện phù hợp tiêu chuẩn của Đại Pháp, các loại nhân tâm, thời cuộc, loạn tượng v.v. đều không thể động đến họ, cũng không khởi được tác dụng gì.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/2/1/419350.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/3/190245.html

Đăng ngày 09-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share