[MINH HUỆ 27-12-2006] Vào lúc 9 giờ sáng ngày 22 tháng 12, 2006, xem thường tất cả những người tốt trên thế giới và dưới sự quan sát kỹ lưỡng của mọi người, đảng Cộng sản Trung Quốc (ÐCSTQ) đã ra lệnh toà án tỉnh Cam Túc tổ chức một phiên toà để xử đệ tử Pháp Luân Công Cao Dong tại Bắc Kinh. Hiện nay, “bản án” của anh vẫn chưa được tuyên bố. Người ta nói rằng kết quả phải chờ sự chấp thuận của “cấp trên”.

ÐCSTQ chưa bao giờ theo đúng luật lệ khi chúng bức hại các đệ tử Pháp Luân Công, cho dù nó là sự giam giữ hay cái gọi là “tổ chức phiên toà cao cấp”. Vào ngày 21 tháng 5, 2006, anh Cao Dong bị bắt bởi các nhân viên An ninh Quốc gia ngay sau khi gặp gỡ ông Edward McMillan-Scott, Phó chủ tịch Quốc hội Châu Âu, và vạch trần sự thật về chính sách bức hại vô nhân đạo đối với các đệ tử Pháp Luân Công của ÐCSTQ. Anh ta lúc đầu bị giam bí mật tại Bắc Kinh, nơi mà anh ta bị tra tấn, tẩy não và bị đe doạ cùng cực. Công an lừa dối và tra tấn anh để anh nhận tội. Vào ngày 4 tháng 9, anh ta bị đưa đến một trại giam thuộc về Phòng An ninh Quốc gia của tỉnh Cam Túc. Chúng tạo nên cái gọi là “lệnh bắt” để che đậy sự vi phạm luật lệ của chúng.

Các đệ tử Pháp Luân Công tại tỉnh Cam Túc và Bắc Kinh, cùng với các nơi khác, cùng làm việc như một chỉnh thể, tăng cường phát Chính niệm, giảng rõ sự thật đến những người liên hệ, thỉnh cầu với những thiện nhân trong nước cũng như trên thế giới chú trọng đến trường hợp này và để giải cứu anh ta, đã viết nhiều bài đăng để vạch trần tội ác, âm mưu của ÐCSTQ. Tất cả các hành động này tạo nên một trường Chính niệm rất mạnh và làm cho tà ác phải hoảng sợ.

Vì toàn thế giới chú ý, toà án của ÐCSTQ không tổ chức phiên toà theo thông lệ như trước đây, nhưng cho phép Cao Dong và luật sư biện hộ cùng với gia đình của anh được biện hộ tại toà.

Ông Ma Guangjun, là luật sư biện hộ cho Cao Dong, đã giảng rõ sự thật về các đệ tử Pháp Luân Công bị bức hại bởi ÐCSTQ. Dựa trên tiêu chuẩn nghề nghiệp của luật sư về công lý và công bằng, ông Ma bào chữa Cao Dong dùng sự thật để bào chữa cho 4 “cái tội” mà chúng ép anh ta. Những tội được dựng nên này đầy các lổ hổng, và chúng nó là:
1. Cấu kết bất hợp pháp với các lực lượng chống Trung Quốc ngay trong nước và ngoài nước.
2. Đi phỏng vấn bất hợp pháp;
3. Đăng tải tin tức bất hợp pháp trên Minh huệ
4. Lưu trữ bất hợp pháp các đĩa và tài liệu Pháp Luân Công.

Toà án muốn dùng các tội này để kết án nặng nề anh Cao Dong.

Anh Cao Dong và vợ là Yang Xiaojing, người đã đến Lan Châu từ Beijng, cũng phát biểu để bào chữa cho anh. Gia đình anh Cao Dong bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến bạn bè và đến tất cả những người thiện lành đã giúp đỡ họ.

Người ta nói rằng Phòng 610 Trung ương trực tiếp chịu trách nhiệm về trường hợp của Cao Dong. Bản án được báo cáo về cấp trên và đang chờ sự chấp thuận. Người ta nói rằng sự chấp thuận phải chờ đến 2 tháng, mà đây cũng chứng tỏ rằng ÐCSTQ đang chà đạp luật pháp.

Lòng tin tưởng vào ÐCSTQ rất là thấp. Chúng ta không nên mệt mỏi, chần chờ bởi lịch trình mà chúng có. Chúng ta nên thừa cơ hội này tiếp tục vạch trần tà ác, giảng rõ sự thật, và giải cứu các đệ tử chúng ta, mà chúng cần phải làm cho tốt. Chúng ta phải tăng cường sức mạnh của mình trong việc phát Chính niệm cùng nhau để đánh tan tà ác và giúp Cao Dong bước ra khỏi hang động của tà ác trong một vị trí cao quý và kính trọng và tìm lại tự do càng sớm càng tốt. Trong quá trình giải cứu này, chúng ta có thể cứu độ được nhiều người có thiên duyên cùng Ðại Pháp.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/12/27/145551.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/12/31/81331.html

Đăng ngày 2-1-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share