Bài viết của Thấm Vân

(Tiếp theo Phần 7)

Leo Tolstoy, một trong những nhà văn vĩ đại nhất mọi thời đại đã từng viết “Mọi gia đình hạnh phúc đều tương tự nhau, nhưng mỗi gia đình bất hạnh lại có một kiểu bất hạnh riêng.”

Hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp trên thế giới hoàn toàn đồng tình về nhận định này. Họ phát hiện ra rằng, khi một người hoàn toàn đồng hóa với nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp thì cuộc đời của họ và những người xung quanh sẽ đi đúng hướng và tốt đẹp. Và, tất nhiên nó cũng khiến cho gia đình họ trở nên hài hòa và hạnh phúc hơn.

[MINH HUỆ 22-08-2020]

Cặp vợ chồng hạnh phúc

Cô Ngụy Tu Quyên là một giảng viên tại Đại học Bắc Hoa, tỉnh Cát Lâm thường bị đau bụng kinh. Tình hình tồi tệ đến mức mỗi lần đau bụng, cô phải truyền tới 1,4 lít máu. Cô cũng đã được chẩn đoán mắc bệnh viêm phế quản, đau thắt ngực, viêm túi mật, tăng sản xương và chứng đau nửa đầu. Chồng cô, anh Hàn Vĩnh Cường, là giảng viên cùng trường đại học cũng bị bệnh viêm gan B.

Năm 1996, cả hai người họ đều bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã khỏi tất cả các bệnh tật. Năm 1997, cả hai đều nhận được giải thưởng trong cuộc thi kỹ năng cơ bản dành cho giáo viên trẻ của thành phố. Tuy nhiên, cô Ngụy đã bị bức hại vì đức tin của mình đến nỗi tính mạng bị đe dọa nhiều lần. Vào tháng 4 năm 2018, cô Ngụy và chồng lại bị bắt và bị kết án 3 năm tù giam.

Hai vợ chồng chung sống 18 năm

Anh Mã Hùng Đức, cư dân thành phố Ngô Trung tỉnh Ninh Hạ mắc bệnh sỏi thận nghiêm trọng. Căn bệnh gây ra những cơn đau đớn đến mức anh thường xuyên đập đầu vào tường hoặc lăn lộn trên sàn.

Vợ anh, cô Trịnh Phượng Anh, bị viêm thấp khớp nặng khiến các ngón tay bị biến dạng. Cô không thể gập đầu gối trái của mình cũng như không thể chịu được thời tiết lạnh giá. Căn bệnh viêm khí quản khiến cô ho không ngừng, đau tức ở vùng ngực và bụng. Cô cũng được chẩn đoán mắc bệnh viêm ruột và dạ dày nặng. Những căn bệnh này đã khiến cho cô phải nghỉ hưu ở tuổi 45.

Tháng 5 năm 1997, hai vợ chồng anh Mã và cô Trịnh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và sau đó cả hai người đều khỏi tất cả bệnh tật.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, cả hai đã bị chính quyền bắt vì đức tin của mình. Anh Mã bị kết án tù 7 năm rưỡi và hai năm lao động cưỡng bức. Cô Trịnh bị kết án 7 năm và sau đó là hai năm lao động cưỡng bức.

Thịt mọc lại trên ngón tay bị ăn mòn

Vào ngày 1 tháng 2 năm 2018, web Minghui.org đưa tin có một học viên Pháp Luân Đại Pháp tên là Liên Mai ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã bị thương ngón trỏ trái của cô ấy do acetyl bromide, một hóa chất có độc tính cao trong quá trình thử nghiệm dược liệu. Ngón tay cô ấy đã nhanh chóng bị tấy đỏ, sưng tấy, lở loét và có mùi hôi. Nhờ năng lực chữa lành của Pháp Luân Đại Pháp, một tháng sau ngón tay bị ăn mòn của cô ấy đã mọc thịt trở lại và không còn dấu hiệu bị thương.

Chồng cô, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Học viện Khoa học Quản lý Trung Quốc, bị chẩn đoán mắc bệnh u máu trong gan vào năm 1992. Anh được điều trị tích cực trong 5 năm nhưng tình hình vẫn không được cải thiện. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 10 năm 1996, anh ấy đã khỏi bệnh chỉ trong vòng một tháng. Bác sĩ đã khám cho anh ấy cũng rất ngạc nhiên trước sự hồi phục nhanh chóng của anh và sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp.

Cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” thay đổi chồng và vợ trở nên tốt hơn

Hai vợ chồng anh Hứa Hiển Đạt và cô Hoàng Hiểu Hà, đều là công nhân bị sa thải ở thành phố Hạc Cương tỉnh Hắc Long Giang. Anh Hứa bị bệnh tim, huyết áp cao, viêm túi mật và bệnh vẩy nến. Cô Hoàng bị đau bụng kinh dữ dội và đã điều trị tại bệnh viện nhiều lần mà không thành công. Anh Hứa rất nóng tính và đã đánh vợ nhiều lần, có lần khiến cô phải nhập viện.

Khi làm việc ở Hàn Quốc, anh Hứa đã xem các sự kiện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp và nghe nói về những lợi ích sức khỏe mà pháp môn này mang lại. Hơn nữa, cô Hoàng cũng đã đọc Chuyển Pháp Luân trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999.

Bất chấp cuộc bức hại khắc nghiệt ở Trung Quốc, vào năm 2010 cả hai người đều bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ngay sau đó, anh Hứa đã bỏ được hút thuốc lá và uống rượu. Tính tình của anh được cải thiện và không còn bạo hành vợ như trước nữa. Anh Hứa đã hoàn toàn khỏi bệnh và đã trải nghiệm được sức mạnh của Đại Pháp theo một cách khác: Một ngón tay cái của anh ấy đã bị máy cưa làm cho gần như bị đứt lìa và chỉ còn dính vào tay bởi một ít da nhỏ, nhưng vết thương đã lành chỉ trong vòng một tuần.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô Hoàng cũng đã khỏi chứng đau bụng kinh. Cô ấy cũng trở nên cởi mở và bao dung hơn. Cô không chỉ phụ giúp chồng công việc kinh doanh mà còn chăm sóc mẹ chồng. Khi họ bị bắt vào tháng 11 năm 2014, một cảnh sát đã làm chứng trước tòa nói rằng ngày nay không còn nhiều người con dâu tốt như cô Hoàng.

Phục hồi sau bệnh bụi phổi silic trong vòng một tháng

Ông Quan Xương Phú là một cựu chiến binh ở tỉnh Hồ Bắc. Năm 1982 ông được chẩn đoán mắc bệnh bụi phổi silic giai đoạn II. Ông cũng bị bệnh dạ dày, viêm ruột và viêm thấp khớp. Ông thường xuyên bị ngất khi làm việc và do đó không thể lao động nặng được.

Vào tháng 12 năm 1996, ông Quan bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Ông ấy đã khỏi bệnh hen suyễn sau khi luyện công được hai ngày và khỏi các bệnh khác trong vòng một tháng. Chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, ông đã cải thiện tư cách đạo đức của mình và không còn lợi dụng hệ thống y tế để chi trả cho chi phí y tế cho những người thân dưới danh nghĩa của mình.

Vợ ông, bà Trâu Thiệu Lộc, mắc nhiều bệnh mãn tính như đau đầu, tăng huyết áp và bệnh tim mạch vành. Tháng 4 năm 1996, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và nhanh chóng hồi phục với sức khỏe tốt.

Ông Quan đã bị bắt nhiều lần và bị bức hại đến gần chết. Vào tháng 8 năm 2008, ông và vợ bị buộc phải rời khỏi nhà hơn một năm để tránh bị bức hại. Tháng 4 năm 2014, bà Trâu qua đời sau khi bị bức hại một thời gian lâu dài.

Cảnh sát bại liệt đã hồi phục sức khỏe

Ông Kim Thành Sơn ở khu Hô Lan, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, là một cảnh sát về hưu năm 1996 sau khi bị bại liệt do một tai nạn xe hơi. Ông không thể tự chăm sóc được bản thân, trở nên mất kiểm soát và bị các vết loét do phải nằm trên giường trong thời gian dài.

Cùng năm đó, ông Kim đã theo học Pháp Luân Đại Pháp và hồi phục các vấn đề sức khỏe của mình. Thông qua việc tu luyện Đại Pháp, ông đã biết được mối quan hệ nhân quả giữa nghiệp lực và đau khổ và trở thành một người tốt hơn.

Vợ ông, bà Tiêu Hiểu Hoa, đã nhìn thấy những thay đổi ở ông và cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Bà được người thân, bạn bè khen ngợi về tài chăm chồng suốt mấy chục năm.

Tháng 3 năm 2005, vì từ chối từ bỏ đức tin vào Đại Pháp, cặp vợ chồng này đã bị bắt và nhà của họ bị lục soát. Tháng 4 năm 2007, cả hai người đều bị kết án bất hợp pháp. Ông Kim và bà Tiêu lần lượt bị 5 năm và 3 năm tù. Bất chấp sự kháng án, người chồng vẫn bị đưa đến nhà tù Hô Lan, nơi ông bị tra tấn. Ông đã hai lần đứng trước bờ vực của cái chết và sau đó được tạm tha vì lý do y tế.

Cả gia đình đắc phúc báo từ Đại Pháp

Bà Triệu Thủ Châu, giáo viên hưu trí ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hồ Bắc, bị chứng tăng huyết áp di truyền, viêm họng mãn tính, viêm amidan, vai đông cứng, trĩ nặng, nấm da chân, v.v. Bà cũng bị viêm cột sống dính khớp, một bệnh khớp vi mô. Các khớp chính của bà không thể cử động được. Bà đã tìm cách chữa trị nhưng không thành công. Lúc đó bà mới 33 tuổi.

Khi đang tuyệt vọng, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong vòng một ngày, bà đã đọc xong cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Sau khi hiểu được nguyên nhân sâu xa hơn của việc bị bệnh và mục đích của cuộc sống, bà quyết định tu luyện bản thân dựa trên các nguyên lý của Đại Pháp. Đó là ngày 6 tháng 4 năm 1995, lúc đó bà 38 tuổi.

Ngày hôm sau, bà Triệu đã có thể cúi xuống khi luyện các bài công pháp. Hai tuần sau, bà đã có thể đi lại. Bà đã khỏi tất cả các bệnh của mình trong vòng hai tháng.

Chồng bà đã rất ngạc nhiên về sự hồi phục của vợ và cũng cố gắng tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Là một quan chức chính phủ trong hơn một thập kỷ, ông không hề biển thủ bất kỳ khoản tiền công nào. Ông duy trì một đạo đức làm việc tốt và nghỉ hưu một cách thanh thản.

Con gái của họ đã thi đỗ vào một trường đại học nổi tiếng và được trao giải thưởng là một trong 100 sinh viên đại học xuất sắc nhất cả nước. Vì sự xuất sắc của mình, cô ấy đã được nhận vào chương trình cao học vật lý mà không cần phải thi đầu vào của đại học danh giá ở Bắc Kinh.

Căn bệnh ung thư của Phó Giáo sư Tế bào học được chữa khỏi

Bà Đường Húc Trân, 80 tuổi, nguyên là Phó giáo sư Tế bào học ở Đại học Y Tứ Xuyên, bị viêm dạ dày do nấm, viêm gan, viêm túi mật và viêm bể thận. Tháng 3 năm 1996, bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư biểu mô vòm họng không thể chữa khỏi.

Tháng 4 năm 1996, sau khi tất cả các phương pháp điều trị đều thất bại, bà Đường bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong vòng ba ngày, tình trạng chảy máu mũi của bà đã ngừng và bà thải ra rất nhiều máu đen. Các triệu chứng ung thư biến mất, và tất cả các bệnh khác của bà cũng biến mất.

Cả gia đình bà cũng được đắc phúc báo vì đã hỗ trợ bà tu luyện. Chồng bà, vốn gầy gò vì nhiều bệnh tật, trở nên khỏe mạnh và cân nặng trở lại bình thường. Ông ấy cũng đã khỏi bệnh lao, viêm gan và các bệnh ngoài da.

Cơ thể biến dạng của một người dân làng đã thay đổi

Ngày 5 tháng 10 năm 2015, theo một báo cáo của trang web Minghui.org, một người dân trong làng mắc nhiều bệnh khác nhau ở tuổi 12. Dù ở độ tuổi 20, nhưng cô ấy chỉ nặng chưa đầy 40 kg và khi bước vào tuổi 38, cơ thể cô bắt đầu biến dạng. Ngực sưng lên, hông rộng ra và lưng gù. Cô gần như bị mù và mất trí nhớ. Các khớp của cô đã bị lệch. Cô được bác sĩ cho biết không còn hy vọng cứu chữa. Cô muốn kết thúc cuộc đời đau khổ của mình.

Vào ngày 28 tháng 6, một người bạn học giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô ấy và đưa cô một quyển Chuyển Pháp Luân. Cô rất ngưỡng mộ những lời dạy sâu sắc và quyết tâm tu luyện. Buổi tối hôm đó, cô đã đọc gần 200 trang sách.

Vào ngày hôm sau thân thể của cô gái làng đó đã được thanh lý. Cô bắt đầu nôn ra máu và thải ra chất lỏng có mùi. Nửa tháng sau, những căn bệnh đeo bám cô suốt 15 năm đã khỏi hẳn.

Chồng cô rất vui khi thấy tất cả những thay đổi này và trở nên rất ủng hộ cô tu luyện. Anh ấy cũng đã khỏi các bệnh như cường giáp, bệnh dạ dày và viêm ruột.

Cả gia đình trở nên khỏe mạnh

Bà Tôn Phượng Hà, cư dân quận Hương Phường, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, từ năm 4 tuổi bà thường bất tỉnh vì bệnh lao. Khi lớn hơn bà cũng mắc bệnh tim. Bệnh tình của bà càng trở nên tồi tệ hơn sau khi sinh hai đứa con. Chồng bà đã lên kế hoạch cho đám tang của bà. Những đứa trẻ cũng rất yếu.

Năm 1997 sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà Tôn cảm thấy sức khỏe của mình trở nên tốt hơn khi bà đọc sách và luyện công. Điều này càng thúc đẩy bà tu luyện một cách tinh tấn hơn và bà đã phục hồi khỏi tất cả bệnh tật chỉ trong một thời gian ngắn.

Bà cho biết gia đình bà cũng được hưởng lợi từ việc tu luyện của bà: sức khỏe của các con bà cũng được cải thiện và chồng bà đã sống sót sau hai vụ tai nạn giao thông lớn.

Pháp Luân Đại Pháp đem đến sự hòa hợp cho một gia đình tan vỡ

Bà Lưu Ngọc Bình là cán bộ về hưu của khu khai thác dầu khí Vạn Trang ở tỉnh Hà Bắc. Bà bị bệnh tim, ung thư thực quản, dịch chuyển nội mạc tử cung, chứng loạn thần kinh, v.v. Bà đã tốn rất nhiều tiền để chữa bệnh. Bà ấy thậm chí còn thử các môn khí công khác, nhưng chúng không giúp được gì cho bà.

Mọi chuyện càng tồi tệ hơn thì chồng bà càng uống rượu nhiều và thường xuyên bạo hành khiến bà phải nhập viện. Hai vợ chồng tranh cãi hơn 10 năm và không ngừng nói đến chuyện ly hôn. Bà sống trong tuyệt vọng và nghĩ đến việc kết liễu cuộc đời mình. Suy sụp vì gia đình tan vỡ, con trai họ cũng sống trong đau khổ.

Sau đó, bà Lưu đã biết về Pháp Luân Đại Pháp. Bà ấy đã nhanh chóng khỏi bệnh sau khi đọc Chuyển Pháp Luân. Quá ngạc nhiên trước những thay đổi của bà, chồng của bà cũng bắt đầu đọc cuốn sách. Mặc dù ông ấy không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng ông đã thay đổi và bắt đầu tuân theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Kết quả là mối quan hệ hôn nhân của họ được cải thiện và cả gia đình họ đã trở nên hòa thuận.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/22/410490.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/2/188076.html

Đăng ngày 18-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share