Bài viết của một học viên tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 7-12-2006] Từ ngày 2 đến 4 tháng 12 năm 2006, Ngô Bang Quốc (Wu Bangguo), Chủ tịch của Hội đồng Nhân dân Quốc gia Trung Quốc, dẫn đầu một phái đoàn và viếng thăm Hồng Kông để tham gia vào ITU Telecom Thế Giới 2006. Phái đoàn gồm có Vương Húc Đông (Wang Xudong), Bộ trưởng Bộ Thông tin và là tội phạm đầu sỏ trong cuộc bức hại Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công tổ chức một loạt các hoạt động trong lúc họ viếng thăm để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, mang các tội phạm ra trước công lý và ủng hộ thoái đảng giải thể Trung Cộng.


Chiều ngày 2 tháng 12, các học viên trưng các băng vải bên ngoài Phòng Triển lãm Á châu-Thế giới và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ và điều tra sự độc ác của ĐCSTQ trong việc mổ cắp lấy nội tạng người sống


Chiều ngày 2 tháng 12, các học viên phát chính niệm bên ngoài Phòng Triển Lãm Á châu Thế giới


Chiều ngày 2 tháng 12, học viên đọc lên lời tuyên bố của Hội Pháp Luân Đại Pháp và các tuyên bố khác


Ngày 3 tháng 12, học viên phát chính niệm bên ngoài Văn phòng Liên lạc của Trung Quốc tại Hồng Kông


Chiều ngày 3 tháng 12, cảnh sát chuẩn bị buộc các học viên phải rời đi. Một học viên nói chuyện cương quyết với một cảnh sát viên


Vào khoảng 2 giờ chiều ngày 3 tháng 12, dưới áp lực của ĐCSTQ, cảnh sát Hồng Kông dùng bạo lực để dời các học viên đi


Vào khoảng 2 giờ chiều ngày 3 tháng 12, cảnh sát Hồng Kông dùng bạo lực với các học viên


Chiều ngày 3 tháng 12, cảnh sát buộc các học viên dời đến một nơi biểu tình gần cửa ra vào của Văn phòng Liên lạc của Trung Quốc. Các học viên trưng một băng vải viết rằng “Trời diệt ĐCSTQ.”

Đến trưa ngày 2 tháng mười hai, một nhóm học viên đi đến Khách sạn Harbor để chờ phái đoàn đến. Do áp lực to lớn của ĐCSTQ, cảnh sát dời vùng biểu tình rất xa Khách sạn. Một số lượng lớn lính gác đứng nơi đó để ngăn chặn các học viên biểu tình bất bạo động. Một số học viên tìm được cách để trưng các băng vải gần nơi khách sạn để cho phái đoàn ĐCSTQ được nhìn thấy khi đoàn xe mô-tô hộ tống đi vào khách sạn.

Vào chiều tối, phái đoàn ĐCSTQ tham gia một buổi cơm tối chính thức tại Triển Lãm Á châu Thế giới. Các học viên đã đến nơi này vào 3 giờ chiều và trưng băng vải kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, điều tra sự kiện mổ cắp lấy nội tạng người sống và thoái ĐCSTQ. Họ tổ chức một cuộc ngồi im phản đối và phát chính niệm cho đến 9 giờ tối.

Trong các hoạt động phản đối, các học viên đọc một bản tuyên bố của Hội Pháp Luân Đại Pháp, một bản nghiêm chính thanh minh lấy từ Đại Kỷ Nguyên, một bản lưu ý của Tổ chức Thế giới Điều tra Khủng bố Pháp Luân Công (TCTGĐTKBPLC) về Vương Húc Đông (Wang Xudong), Bạc Hy Lai (Bạc Hy Lai) và các tội phạm đầu sỏ khác. Họ phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ với phái đoàn và các tham dự viên khác.

Vương Húc Đông (Wang Xudong), Bạc Hy Lai (Bạc Hy Lai) là những tội phạm đầu sỏ được liệt kê trong bản tuyên bố của TCTGĐTKBPLC. Vương Húc Đông (Wang Xudong) tham gia hăng hái vào cuộc bức hại Pháp Luân Công khi y là Thư ký của Hội đồng Đảng uỷ tỉnh Hà Bắc. Kết quả, Hà Bắc là một trong các tỉnh đã bức hại Pháp Luân Công nặng nề nhất. Sau khi y được chỉ định làm Bộ trưởng Nghành Thông tin, Vương hăng hái thúc đẩy cuộc bức hại của ĐCSTQ bằng cách theo dõi các sự liên lạc, đi theo các mục tiêu và kiểm soát mạng lưới Internet, điều này đã đưa đến sự bắt bớ của nhiều học viên. Y cũng áp dụng sự ngăn chận tin tức trên toàn quốc và che đậy sự kiện bức hại.

Sáng ngày 3 tháng 12, các học viên tiếp tục ngồi phản đối bên ngoài Khách sạn Harbor. Một số học viên đi đến bên ngoài Văn phòng Liên lạc của Trung Quốc để phản đối vì phái đoàn đi đến nơi này để gặp các viên chức ĐCSTQ trong văn phòng. Các học viên thông tin cho cảnh sát về hoạt động. Họ trưng băng vải và phát chính niệm bên ngoài cửa ra vào của Văn phòng. Dưới áp lực mạnh của ĐCSTQ, một số viên chức hành chính Hồng Kông ra lệnh cho cảnh sát bắt buộc các học viên phải rời đi. Cảnh sát bẻ gãy các băng vải của các học viên và lôi kéo các học viên đi đến nơi phía sau cửa bên cạnh.

Sau đó cảnh sát đi theo các học viên từng người, cả khi các học viên ăn trưa hoặc đi vệ sinh. Một lão bà nói với viên chức cảnh sát một cách nghiêm trọng, “Tôi đi vệ sinh. Đừng đi theo tôi!” Viên cảnh sát quay trở lại.

Sau khi bàn nhau, các học viên cảm thấy rằng họ phải tiếp tục làm sáng tỏ sự thật với phái đoàn và những người đi theo ĐCSTQ. Sau giờ trưa, họ trở lại cửa trước và trưng các băng vải. Dưới áp lực tiếp tục của ĐCSTQ và các viên chức cấp cao hơn, cảnh sát mang đến tối thiểu là 40 cảnh sát viên nữ và cảnh sát lưu động võ trang. Cảnh sát võ trang lập bức màn sắt để chận đứng và kéo lôi các phóng viên báo chí ngay tức thời. Họ khuyến cáo các học viên phải rời đi.

Các học viên giải thích sự kiện cho các cảnh sát viên tại chỗ và chỉ ra rằng sự phản đối hoà bình nhằm ngưng cuộc bức hại tàn bào của ĐCSTQ. Đó là nhân quyền căn bản của họ. Cảnh sát tham khảo các viên chức cao cấp hơn nhưng vẫn kêu các học viên rời đi vì lý do ‘an ninh’. Người học viên liên lạc đề nghị với cảnh sát rằng các học viên sẽ rời đi nhưng hy vọng rằng có một băng vải được ở lại trước một phía của cửa ra vào. Cảnh sát vẫn từ chối.

Vào lúc 1:50 giờ chiều, cảnh sát bao vây vùng lân cận và dùng vũ lực với các học viên. Nhiều cảnh sát bước đến, kéo lôi hoặc xô đẩy khoảng 20 người học viên đến vùng biểu tình phía sau của bên cạnh. Vùng đó được đóng lại trong một lúc và các học viên không được phép đi ra khỏi, hoặc cả đi vệ sinh. Đây là lần đầu tiên mà cảnh sát áp dụng vũ lực với các học viên sau vụ kiện cản đường vào tháng ba 2002.

Kỳ thật, trong nhiều năm sau vụ kiện cản đường, các học viên làm sáng tỏ sự thật và khiến nhiều công chức và cảnh sát biết được sự tà ác của ĐCSTQ. Khi các học viên bị giữ bất hợp pháp trong vòng đai biểu tình, một số cảnh sát viên mà đã biết được sự thật đã chỉ trích các đồng nghiệp mà đi theo lệnh và kêu họ thả các học viên ra.

Vào khoảng 3 giờ chiều, một số học viên đi đến nhà của một học viên mà sống trong một toà nhà bên cạnh Văn phòng Liên lac của Trung Quốc và treo lên một băng vải với những chữ “Thoái ĐCSTQ, giải thể ĐCSTQ, và ngưng bức hại của ĐCSTQ.” Sau 4 giờ chiều, đoàn xe mô tô hộ tống phái đoàn ĐCSTQ đi đến Văn phòng. Cảnh sát nhìn thấy băng vải và lo lắng gửi người đi đến gõ vào cửa phòng. Các học viên kiên quyết và không mở cửa. Họ cũng treo một băng vải với những chữ “Pháp Luân Đại Pháp tốt” bên ngoài cửa sổ. Họ cũng kêu lớn lên, “Pháp Luân Đại Pháp tốt, ” “Thoái ĐCSTQ được an toàn, ” v.v.. Các băng vải được treo bên ngoài cửa sổ cho đến khi phái đoàn ĐCSTQ rời đi vào khoảng 5 giờ chiều. Một nhóm quân đội của ĐCSTQ đứng bên ngoài Văn phòng và ngước đầu lên nhìn các băng vải.

Chiều tối, một số học viên đi đến Triển Lãm Á châu Thế giới và ngồi biểu tình bên ngoài khi phái đoàn ĐCSTQ tham gia lễ khai mạc. Các học viên nói rằng họ sẽ phát chính niệm để tiêu trừ tất cả các nhân tố tà ác và làm sáng tỏ sự thật với công chúng và các sở hành chính liên hệ về việc cảnh sát dùng bạo lực ép họ dời đi nơi khác.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/12/7/144137.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/12/8/80673.html

Đăng ngày 3-1-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share