Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang

Tên: Vương Đan(王丹)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 23
Địa chỉ: huyện Hoa Xuyên, tỉnh Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: giáo viên
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 13 tháng 12 năm 2010
Nơi bị bắt gần nhất: Trại giam huyện Hoa Xuyên (桦川县看守所)
Thành phố: huyện Hoa Xuyên
Tỉnh: Hắc Long Giang
Hình thức bức hại: giam giữ, bức thực, nhà bị lục soát, tống tiền.

[MINH HUỆ 01-01-2011] Ngày 13 tháng 12 năm 2010, Đổng Hồng Sinh, trưởng Phòng an ninh nội địa ở huyện Hoa Xuyên, tỉnh Hắc Long Giang, và Vương Huấn, trưởng Đồn công an thị trấn Hoành Đầu, đã âm mưu bắt giữ các học viên Pháp Luân Công Lưu Phượng Bình và con gái bà là cô Vương Đan. Cả hai người đi thăm họ hàng tại thị trấn Hoành Đầu. Đổng Hồng Sinh và nhiều người đã cố kết án tù cô Vương. Họ làm giả chứng cứ và ép buộc bạn đồng nghiệp của cô khai man trong lúc bị kiểm tra.

2010-12-30-minghui-hljwangdan-01--ss.jpg
Cô Vương Đan trước lúc bị bức hại

2010-12-30-minghui-hljwangdan-02--ss.jpg
Cô Vương Đan tại Bệnh viện Hoa Xuyên sau khi bị bức thực

Cô Vương Đan bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại vì niềm tin của cô vào “Chân – Thiện – Nhẫn”. Khi cô học ở trường cấp ba, mẹ cô đã bị giam hai lần và công an thường xuyên đến trường để sách nhiễu cô. Áp lực tinh thần và tài chính xuất hiện trong lúc mẹ cô bị giam giữ đã khiến cô Vương dừng việc học để tự nuôi sống bản thân. Trong một khóa học ngắn hạn tại Trường máy tính huyện Hồ Khẩu, tỉnh Hắc Long Giang, cô đã đạt thành tích cao và sớm trở thành một giáo viên tại trường.

Ngày 16 tháng 12, hơn mười người bạn của cô Vương và gia đình đã đến Phòng công an huyện Hoa Xuyên để cố gặp cô Vương, để chắc rằng cô vẫn ổn, và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho cô, nhưng công an đã bác bỏ đề nghị của họ. Tại thời điểm đó, Nhậm Thiết Quân, bí thư ĐCSTQ ở Phòng công an huyện Hoa Xuyên và Đổng Hồng Sinh, đội trưởng Đội an ninh nội địa, đã chỉ đạo công an ghi hình gia đình cô Vương và đe dọa họ.

Sau khi gia đình cô vẫn nhất quyết đòi gặp cô, công an cuối cùng cũng cho họ gặp cô tại Phòng 336 ở Bệnh viện huyện Hoa Xuyên. Họ nhận thấy người cô Vương rất yếu. Có nhiều vết sẹo trên mặt cô, và cô không thể nói chuyện. Gia đình cô biết rằng cô Vương và một học viên nữ khác đã tuyệt thực để phản đối việc bị bắt. Họ bị công an đưa đến Bệnh viện Hoa Xuyên và bị bức thực dã man.

Đổng Hồng Sinh và nhiều người ở Phòng an ninh nội địa huyện Hoa Xuyên đã hai lần khác nhau xông vào chỗ làm của cô Vương. Họ dọa nạt, dối trá và buộc người quản lý của cô Vương nói dối về cô để công an có thể bức hại cô sau này.

Ngày 28 tháng 12 năm 2010, Đổng Hồng Sinh và công an ở Phòng công an Giai Mộc Tư đã xông vào chỗ làm của cô Vương. Không cần theo bất cứ trình tự pháp lý nào và không cần thông tin từ đồng nghiệp của cô Vương, họ đã khám xét phòng làm việc của cô. Họ lấy đi máy tính của cô và bắt ép đồng nghiệp của cô khai man về cô. Họ nói rằng họ tìm thấy ba cuốn sách nhỏ Pháp Luân Công trong phòng làm việc của cô Vương. Lúc đầu bạn đồng nghiệp của cô từ chối ký́ vào biên bản chứng cứ vì cô không nhìn thấy công an tìm thấy các cuốn sách trong phòng làm việc và không biết các cuốn sách ở đâu ra. Sau khi Đổng Hồng Sinh và nhiều người khác đe dọa bắt giữ cô, cô đã ký vào biên bản chứng cứ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/1/黑龙江桦川县恶警构陷无辜女孩(图)-234363.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/15/122503.html
Đăng ngày: 27-1-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share