Bài viết của phóng viên Báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-01-2021] Một cư dân thành phố An Quốc, tỉnh Hà Bắc đã bị kết án bí mật năm năm tù vào cuối tháng 12 năm 2020 vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Tương Phượng đã bị cảnh sát bắt giữ tại nhà riêng vào ngày 22 tháng 4 năm 2020. Máy tính, máy in, tài liệu về Pháp Luân Công và thậm chí vài tập giấy in của bà cũng bị tịch thu. Cảnh sát đưa bà đến bệnh viện để khám sức khỏe và yêu cầu gia đình bà phải trả tiền để khám, nhưng họ từ chối. Gia đình bà đã đi tìm bà vào sáng hôm sau nhưng không gặp được. Khi họ quay lại vào buổi chiều, cảnh sát đã đưa bà Tương đến Trại tạm giam Bảo Định.

Cảnh sát đã đến nhà bà Tương vào ngày 28 tháng 4 để quấy rối gia đình bà. Khi con trai bà từ chối cho cảnh sát vào, họ đã đe dọa sẽ cạy cửa vào. Con trai bà Tương sau đó gọi cho cha, người đang đi làm bên ngoài. Sau khi ông vội vàng quay về, cảnh sát đã cố gắng lấy thêm thông tin về bà Tương từ họ. Khi hai cha con không hợp tác, cảnh sát gần như đã còng tay và bắt họ.

Gia đình bà Tương sau đó đã thuê luật sư đại diện cho bà. Khi luật sư đến đồn cảnh sát để hỏi về trường hợp của bà vào đầu tháng 7, cảnh sát đã hỏi ông: “Ông có biết đây là vụ án gì không?” “Tôi biết chứ. Đây là vụ án về Pháp Luân Công.”, luật sư trả lời.

Sau đó luật sư đã cho cảnh sát xem một số trường hợp học viên Pháp Luân Công được trả tự do hoặc được tha bổng vô điều kiện. Cảnh sát đã rất ngạc nhiên khi nghe điều đó. Họ cũng thừa nhận rằng đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy luật sư đại diện cho các học viên Pháp Luân Công ở địa phương.

Sau đó, luật sư đến trại tạm giam để gặp bà Tương, nhưng đã bị đùn đẩy qua lại giữa trại tạm giam và đồn cảnh sát. Sau nhiều vòng thương lượng, trại tạm giam đã chấp thuận yêu cầu vào thăm của luật sư và thông báo cho luật sư bắt đầu đặt lịch hẹn sau ngày 10 tháng 7.

Vào ngày 20 tháng 7, luật sư đã gặp được bà Tương trong trại tạm giam. Ông nói với người thân của bà sau khi gặp được bà rằng bà Tương bị cao huyết áp, đau ngực và khó thở. Dù phát hiện bà Tương có những triệu chứng này trong thời gian bị bắt giữ, nhưng cảnh sát vẫn buộc trại tạm giam phải chấp nhận bà.

Gia đình bà đã tìm được Trần Ngạn Thanh, người cảnh sát đã bắt bà Tương, vào ngày hôm sau và yêu cầu anh ta thả bà Tương. Họ miêu tả tình trạng của bà và nói rằng gia đình bà có tiền sử bệnh hen suyễn và dì của bà đã chết vì đau tim. Họ nói nếu bất cứ điều gì xảy ra với bà Tương trong thời gian bị giam giữ, cảnh sát Trần sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đó. Tuy nhiên, cảnh sát Trần đổ lỗi cho trại tạm giam vì đã cho luật sư đến thăm bà Tương. Đồng thời, anh ta từ chối trả lời yêu cầu cho bà Tương tại ngoại nhưng lại hỏi gia đình bà về việc họ đã trả xong khoản tiền thế chấp nhà chưa và nhà họ có thang máy hay nhà để xe hay không. Anh ta tuyên bố rằng vì Viện kiểm sát không có thông tin như vậy nên họ từ chối thụ lý trường hợp của bà Tương, điều này chỉ kéo dài thời gian giam giữ bà thêm.

Khi chồng bà Tương đến đồn cảnh sát để hỏi về bà vào khoảng ngày 20 tháng 8, ông được thông báo rằng cảnh sát đã nộp hồ sơ của bà lên Viện kiểm sát Cao Dương. Cảnh sát Trần nói với ông rằng bà Tương vẫn ổn và chỉ là huyết áp của bà hơi cao. Trong khi nói chuyện với chồng bà Tương, cảnh sát Trần lại hỏi lại về hợp đồng mua bán nhà và các tài sản khác của họ. Anh ta đe dọa sẽ bắt chồng bà và nói: “Hai đứa con của ông sẽ làm gì khi ông cũng bị bắt?”

Ngày 25 tháng 12 năm 2020, Tòa án Cao Dương đã mở phiên xử bí mật đối với bà Tương và kết án bà năm năm tù. Bà vẫn bị giam tại trại tạm giam Bảo Bình ở thời điểm viết bài.

Khi gia đình bà gọi lên Viện kiểm sát Cao Dương vào ngày 7 tháng 1 năm 2021, để hỏi về trường hợp của bà, người trả lời điện thoại chỉ nói rằng họ đã truy tố và chuyển hồ sơ của bà lên Tòa án Cao Dương, mà không đề cập gì về bản án.

Chỉ sau khi gia đình gọi lên Tòa án Cao Dương, họ mới biết về bản án của bà. Gia đình bà hỏi tại sao họ không được thông báo về phiên tòa để họ có thể tìm luật sư bào chữa cho bà. Nhân viên tòa án trực điện thoại trả lời rằng thẩm phán đã chỉ định một luật sư đại diện cho bà Tương, vì thế gia đình không cần phải thuê một luật sư riêng.

Gia đình bà Tương hiện đang chuẩn bị để kháng cáo cho bà.

Báo cáo liên quan:

Hai cư dân Hà Bắc đã bị giam giữ vài tháng sau khi bị bắt


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/12/418442.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/24/190064.html

Đăng ngày 05-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share