[MINH HUỆ 16-09-2020] Cha tôi hiện 85 tuổi, và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 25 năm. Ông từng bị gãy chỏm xương đùi ở khớp háng cách đây khoảng 12 năm, khi ông ngoài 70 tuổi.

Chồng tôi là một bác sĩ phẫu thuật và anh không tin rằng Đại Pháp có thể chữa lành bệnh cho mọi người. Khi bố tôi bị gãy chỏm xương đùi, chồng tôi nhất quyết đưa ông đến bệnh viện để phẫu thuật.

Anh nói với bố tôi: “Nếu chần chừ thêm nữa, thì ngay cả phẫu thuật cũng không tác dụng, bố sẽ không thể đi lại được.”

Tuy nhiên, bố tôi không nghe anh ấy. Bố tôi tin tưởng vững chắc vào Đại Pháp và ông đã chọn cách nằm trên giường chịu đựng cơn đau dữ dội.

Khi nằm ở trên giường, ông không ngừng cầu xin Sư phụ Lý Hồng Chí giúp đỡ, nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Ông đã chịu đựng đau đớn suốt hai ngày đêm.

Cơn đau đã nhanh chóng biến mất sau hai ngày. Vào ngày thứ ba, ông đã có thể luyện công trở lại.

Trong nhiều năm, chồng tôi nghi ngờ rằng chỗ xương gãy của bố tôi không lành hẳn. Hai ngày trước, khi bố tôi tình cờ đến bệnh viện, chồng tôi nhân cơ hội đó đã kéo ông đi chụp CT. Ảnh chụp cho thấy phần chỏm xương đùi đã bị gãy trước đó và vết gãy đã lành lại mà không bị lệch chút nào.

Theo bệnh viện, chỏm xương đùi bị gãy sẽ không bao giờ lành, và cần phải phẫu thuật ghép khớp háng nhân tạo vào, đặc biệt đối với người cao tuổi. Chồng tôi đã chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp, và từ đó bắt đầu tin tưởng Đại Pháp.

Nghe được “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, một ông cụ bị bất tỉnh đã tỉnh lại

Bài viết của một học viên Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

Vào ngày 8 tháng 8 năm 2020, khi một nữ học viên Pháp Luân Đại Pháp đang nói chuyện với mọi người trên phố về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, cô ấy nhìn thấy một đám đông từ 20 đến 30 người ở lối vào của trung tâm mua sắm, và đang xem thứ gì đó.

Cô đến đó xem và thấy một ông cụ khoảng 60-70 tuổi nằm bất tỉnh trên sàn. Phần sàn dưới thân ông sũng nước vì ông đã tiểu tiện mất tự chủ.

Mọi người đứng xem, nhưng không ai dám làm gì. Có người nói: “Không có người nhà ông quanh đây, ai dám làm gì?”

Nếu có chuyện gì xảy ra với ông cụ ai sẽ chịu trách nhiệm? Một phụ nữ đề nghị ai đó gọi cho cấp cứu 120, vì đám đông đang theo dõi và lo lắng chờ đợi.

Vị học viên chần chừ: “Mình có nên giúp ông ấy không? Ông ấy đang gặp nguy hiểm, mình có thể giúp ông ấy không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có điều gì xảy ra với ông ấy? Có rất nhiều người xung quanh đang theo dõi. Tốt hơn là mình nên rời đi.”

Cô bước ra khỏi đám đông. Tuy nhiên, trước khi bước rời đi, cô nghĩ: “Không, bỏ đi mà không cố gắng làm gì đó giúp ông ấy là không từ bi. Mình có Pháp và Sư phụ bảo hộ, có gì phải sợ!? Sư phụ có Pháp lực vô hạn.”

Cô quay lại và nhanh chóng bước vào đám đông một lần nữa. Cô đến gần ông cụ, ngồi xổm xuống và nói bên tai ông: “Xin hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Hãy nhanh chóng nói ‘Sư phụ Đại Pháp, xin hãy cứu tôi.’” Sau đó cô ấy đứng dậy.

Đúng lúc đó, ông cụ tỉnh lại, cử động đầu, sau đó ngồi dậy! Tất cả những người đang xem đều rất ngạc nhiên.

Một số người trong đó giơ ngón tay cái tỏ ý khen ngợi học viên Pháp Luân Đại Pháp. Vị học viên đó nói với họ: “Các vị biết tôi đã nói gì với ông ấy không? Tôi khuyên ông niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ và tôi đã niệm câu này ba bốn lần bên tai ông, sau đó ông ấy tỉnh dậy.

“Xin hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ có thể cứu mạng bạn khi thảm họa xảy ra!” Mọi người lại giơ ngón tay cái và nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật thần kỳ!”

Không lâu sau ông cụ trở lại bình thường, vị học viên nói với ông ấy: “Xin hãy cho cháu số điện thoại nhà của ông và cháu có thể gọi cho gia đình ông để họ đưa ông về nhà.”

Ông cụ nói: “Tôi có thể đi… không cần gọi cho họ.” Vị học viên sau đó đã nói với ông: “Sư phụ của Đại Pháp đã cứu ông.” Ông cụ gật đầu mỉm cười.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/16/411477.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/8/188650.html

Đăng ngày 19-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share