Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 12-10-2020] Nhiều người phải chịu đựng sự thống khổ của những căn bệnh mà y học hiện đại vô phương cứu chữa. Pháp Luân Đại Pháp đã giúp rất nhiều học viên và người thân của họ thoát khỏi những căn bệnh nan y. Rất nhiều người nghiện cờ bạc, uống rượu, hút thuốc cũng nhận được lợi ích từ môn tu luyện tinh thần cổ xưa này và chứng kiến những thói quen xấu đó biến mất.

Dưới đây là những câu chuyện được kể lại bởi 4 học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Từ một bệnh nhân ung thư bàng quang giai đoạn cuối bị bệnh viện từ chối, anh rể tôi đã được cứu sống

Mười năm trước, anh rể tôi bị đi tiểu ra máu. Sau đó anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư bàng quang giai đoạn cuối. Tôi đã nói với anh rằng mọi việc sẽ ổn nếu anh thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Vài ngày sau, sức khỏe của anh ấy dường như xấu hơn sau khi bắt đầu nhẩm 9 chữ này. Máu vẫn không ngừng chảy. Anh ấy sợ hãi và không tiếp tục niệm nữa. Anh nhập viện kiểm tra thì thấy khối u đã khá lớn và gần như tách ra khỏi bàng quang. Cuối cùng anh ấy phải làm tiểu phẫu.

Ca phẫu thuật không suôn sẻ lắm. Một năm sau, bụng anh ấy xuất hiện thêm hai khối u ác tính nữa. Anh lại tiếp tục làm phẫu thuật cắt bỏ chúng đi. 6 tháng sau khi mổ, vết mổ vẫn chưa khép, hơn nữa ngày càng lớn hơn, phải dùng nắp thủy tinh để giữ vết mổ. Bệnh viện hết cách điều trị và họ bảo anh nên xuất viện để chữa bệnh ở nhà, kỳ thực là để chờ chết.

Không còn cách nào khác, anh rể tôi phải chuyển về một bệnh viện nhỏ ở địa phương. Anh rất vui khi tôi đến thăm. Tôi biết anh đã hi vọng Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, có thể cứu mình. Tôi tặng anh đĩa CD có các bài giảng Pháp của Sư phụ và anh đã chăm chú lắng nghe hằng ngày.

Vài ngày sau đó, thần tích đã xảy ra. Vết thương bắt đầu lành và từ 4,5 ống dẫn đặt ở trên bụng, giờ anh chỉ còn duy nhất 1 ống. Anh rất vui mừng và khẳng định chắc chắn sẽ tu luyện sau khi về nhà. Trong vòng 20 ngày sau đó, vết thương đã lành hẳn. Anh ấy chỉ cần đến một ống thông trong bàng quang để thoát nước tiểu.

Một lần, trong khi anh đang xem video các bài giảng Pháp, chiếc ống bị rơi ra. Con trai anh rất sợ và đưa anh đến bệnh viện. Bác sĩ đã rất ngạc nhiên khi thấy vết mổ đã hoàn toàn lành lặn. Bác sĩ nói rằng đây đúng là một phép màu, bệnh ung thư của anh đã biến mất.

Nhiều năm đã trôi qua, giờ đây anh rể tôi trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Trước đó rất nhiều đồng nghiệp đã nghĩ rằng anh ấy sẽ không qua khỏi. Giờ đây bất cứ khi nào họ gặp anh rể tôi thì đều phải kêu lên đây đúng là một phép màu!

Cháu dâu tôi đã mang thai

Cháu dâu tôi bị bệnh vô sinh vì bị tắc ống dẫn chứng bẩm sinh. Cũng bởi vậy mà người chồng cũ đã ly dị cháu. Cháu cũng đã đến khám rất nhiều bác sĩ nhưng họ đều nói không thể chữa trị được.

Chị gái tôi (mẹ của cháu trai tôi) đã tâm sự với tôi về nỗi lo này. Tôi bảo chị ấy dặn hai vợ chồng cháu hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân –Thiện- Nhẫn hảo” hằng ngày.

Một tháng sau chị gái tôi gọi điện và nói: “9 chữ này thực sự linh nghiệm. Con dâu chị đã có mang rồi!”

Cháu dâu tôi đã hạ sinh một bé trai và bây giờ bé đã 5 tuổi rồi. Cháu nói: “Chính Sư phụ đã ban cho chúng cháu đứa con này. Xin cảm tạ Sư Phụ Lý.”

Bệnh ung thu gan của em trai tôi đã biến mất

Một kỳ tích đã xảy đến với em trai tôi. Tháng 3 năm 2019 cậu ấy chuyển đến làm ở một thành phố khác và bị cảnh sát bắt oan. Trước khi bị chuyển đến một trại tạm giam, cậu ấy phải khám sức khỏe và phát hiện ra một số chấm đen ở gan.

Trước đó tôi đã nói với cậu rằng Sư phụ Lý sẽ bảo hộ cậu khi gặp chuyện khó khăn nếu cậu thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Ngay sau khi biết được kết quả xét nghiệm, cậu liền lập tức nhắm mắt lại và niệm 9 chữ này.

15 ngày sau khi được thả từ trại tạm giam, cậu nhận được ảnh chụp CT của bệnh viện. Bác sĩ nói mọi thứ đều bình thường. Em trai tôi nói tôi rằng 9 chữ này thực sự hiệu nghiệm. Cậu ấy muốn nhờ tôi gửi lời cảm tạ tới Sư phụ vì đã cứu sống cậu.

Chồng tôi đã từ bỏ những thói xấu

Chồng tôi là người Sơn Đông. Bề ngoài anh trông rất đứng đắn và lịch sự, nhưng khi nổi nóng lập tức mắng chửi và đánh người. Anh ấy thường đi ra ngoài đánh bạc và uống rượu tới nửa đêm. Vì những chuyện này mà chúng tôi thường cãi nhau và tôi đã bị anh đánh tới mức bị thương rất nhiều lần. Anh ấy còn thường đuổi tôi ra khỏi nhà. Bởi vì phải chịu nhiều áp lực tinh thần, tôi đã sút 18 cân và các loại bệnh tật xuất hiện.

Khi tôi đang trong cơn tuyệt vọng, một người hàng xóm tốt bụng đã đưa tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã đọc xong quyển sách trong 3 ngày. Thật tuyệt vời. Cuốn sách đã giải đáp rất nhiều ẩn đố trong tâm trí tôi, giúp tôi hiểu tại sao chồng tôi lại ngược đãi tôi như vậy. Sư phụ giảng:

“Trong tu luyện, khi đối xử với các mâu thuẫn cụ thể, khi người khác đối xử với chư vị không tốt, có thể có tồn tại hai loại tình huống: một là chư vị tại đời trước có thể đã đối xử không tốt với người ta; trong tâm chư vị thấy bất bình: ‘Cớ chi đối xử với tôi như vậy?’ Nhưng tại sao trước đây chư vị đối xử với người ta như thế? Chư vị nói rằng chư vị đâu có biết được lúc ấy, rằng đời này đâu liên quan gì với chuyện của đời kia; [suy nghĩ] thế không được.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, chồng tôi đã cấm tôi liên lạc với các học viên khác. Anh ấy cũng không cho tôi giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng là một đệ tử Đại Pháp chân chính, tôi quyết định đứng lên làm những gì mà một đệ tử Đại Pháp nên làm.

Tôi mua một chiếc máy tính xách tay và một máy in. Tôi học cách in những tài liệu của Đại Pháp trên trang web và in chúng ra. Sau đó tôi đưa những bản in này cho chồng tôi xem.

Kể từ khi anh ấy đọc những tài liệu này, anh ấy đã dần thay đổi. Thậm chí sau đó anh ấy còn hỏi tôi để lấy thêm tài liệu. Chứng nghiện cờ bạc và nghiện rượu cũng ngày càng giảm. Anh cũng không còn đánh đập và quát mắng tôi nữa. Bây giờ anh không chỉ giúp tôi làm việc nhà mà còn giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người. Anh ấy đã chủ động xin lỗi khi chúng tôi tranh cãi. Anh cũng nhắc nhở tôi nhiều lần rằng phải tu luyện cho tốt khi tôi không tuân theo những nguyên lý của Đại Pháp. Cuối cùng thì chồng tôi cũng trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bây giờ anh ấy học Pháp và luyện công với tôi hằng ngày. Anh ấy cũng tự tay trao tài liệu Đại Pháp cho mọi người.

Chỉ có Đại Pháp mới có sức mạnh cải biển một người gắt gỏng và nghiện rượu chè cờ bạc trở thành một người tu luyện chân chính. Chỉ có Đại Pháp mới có sức mạnh phi thường để cải biến nhân tâm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/8/医院放弃治疗的大伯哥重获新生-414776.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/10/188690.html

Đăng ngày 20-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share