Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 20-01-2021] Tôi từng có một giấc mơ rất chân thực: khung cảnh trong giấc mơ là vào một ngày đẹp trời, khi tôi đang bước đi trên đường thì đột nhiên sấm chớp ầm ầm, trong chốc lát bầu trời tối sầm lại khiến những người đi trên đường hoảng sợ không kịp phản ứng gì, chỉ biết đứng yên bất động. Bản thân tôi lúc đó cũng không biết cần phải làm gì. Vào lúc này cùng với tiếng sấm đinh tai nhức óc đang nổi lên thì bầu trời bỗng “mở miệng” và bắt đầu nói chuyện, âm thanh phát ra vang vọng đến bên tai từng người trên trái đất, đại ý là:

“Thần vì để cứu độ con người đã trải qua nghìn vạn ma nạn, dùng tận trí huệ của mình mà trong lịch sử nhân loại đã an bài chi tiết tường tận nền văn hóa truyền thống kính trời tín Thần, trọng đức hướng thiện, đặt nền tảng cho chính tín của con người về những hậu quả khác nhau trong biểu hiện thiện và ác khi con người bị đàn áp trong nhân gian, đồng thời cũng lưu lại hy vọng cho con người về việc vào thời kỳ mạt Pháp mạt thế Thần sẽ đến cứu độ con dân của mình. Trong dòng chảy đằng đẵng của lịch sử, Thần nhất mực bảo hộ, điểm hóa con người, tận hết tâm sức để cho con người vào lúc mạt kiếp có thể nhận ra vị Thần sẽ cứu độ họ, từ đó nhận thức và đoạn dứt với tà ác, được Thần cứu độ. Thế nhưng vào lúc tối hậu này, đại đa số con người không những không trân quý Thần, mà còn đứng về phía tà ác, trợ giúp cho tà ác, nhục mạ phỉ báng Thần, từ chối chân tướng, cô phụ sự từ bi của Thần hết lần này đến lần khác khi Thần vì con người mà triển hiện và tiết lộ âm mưu hủy diệt con người của thế lực tà ác và hồng ma cộng sản, hổ thẹn với việc Thần hết lần này đến lần khác an bài những sứ giả (đệ tử Đại Pháp) vận dụng đủ mọi phương cách giảng chân tướng cứu người bất chấp phải đối mặt với áp lực về sự uy hiếp sinh mệnh, thậm chí còn bức hại tàn khốc những sứ giả của Thần. Hiện nay có rất nhiều người đã đi tới mức không thể cứu và cũng không đáng được cứu nữa, không xứng với sự cứu độ của Thần nữa, sự trừng phạt và giáo huấn của Thần đối với con người rất nhanh sẽ bắt đầu rồi.”

Sau đó tôi nhìn thấy rất nhiều những vị Thần cao lớn vô tỷ đang xử lý những người không phù hợp với tiêu chuẩn mà bị đào thải. Trong đó có một vị Thần khi nhìn thấy tôi thì liền cúi người hành lễ, nói với tôi rằng: “Ở đây không có việc của ngài, nhưng ngài vẫn cần phải ở nhân gian đợi thêm một tháng nữa.” Nói đến đây cảnh tượng lập tức biến đổi, tôi nhìn thấy bản thân mình và rất nhiều đệ tử Đại Pháp trong một ngọn núi thanh vắng sống một cuộc sống rất giản đơn, mọi người đều đang lặng lẽ chờ đợi an bài tiếp theo sau khi đại đào thải ở nhân gian kết thúc.

Kết hợp với thời điểm này, khi hắc thủ Trung Cộng ẩn hiện trong cuộc bầu cử Mỹ mà làm ra những trò hề gian lận tà ác, lại nghĩ về những hành động đại biểu cho chính nghĩa của Tổng thống Trump – người được Thần chọn, tôi liền nhớ đến lời giảng Pháp của Sư phụ:

“Hai loại biểu hiện thiện-ác chẳng phải chính đang để con người thế gian thấy sao? Chẳng phải đang lựa chọn, đang phân ra người có thể [được] cứu độ sao? Tôi vừa giảng rồi, có sinh mệnh là không xứng [được] cứu. Chư vị có thể đi giảng chân tướng cho từng cá nhân, nhưng không phải mọi cá nhân [gặp] trên đường đều [được] độ hết; có [người] đã không xứng [được] cứu nữa rồi; thời khắc then chốt chính là phải xét nhân tâm được xếp đặt [thế nào], xem con người thế gian đối đãi sự việc này thế nào. Chư vị là xuất từ Thiện niệm hay là xuất từ Ác niệm, chư Thần đều đang nhìn từng niệm đầu mỗi cá nhân, đang quyết định sự lưu lại hay không của sinh mệnh đó. Xoay lại mà nói, bản thân sự kiện này chẳng phải là đang cứu độ những chúng sinh có thể cứu độ hay sao? Trong tu luyện Đại Pháp và Chính Pháp, và chư vị chứng thực Pháp, đâu có sự việc ngẫu nhiên. Bản thân sự kiện này chẳng phải cứu độ chúng sinh sao? Ảnh hưởng ở xã hội lớn như thế, ai ai cũng đang cân nhắc.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008)

“Từ thời tôi mới Chính Pháp, chư Thần đã đặt ra một điều như thế này, là tà đảng ấy bất kể với mục đích gì mà làm điều gì [thì] kết cục đều là giúp tôi và đệ tử Đại Pháp. Do vậy [nếu] tà đảng Trung Cộng muốn làm điều xấu gì, nó chỉ cần hễ thực hiện thì đều là việc hỏng, việc xấu tệ. Tất cả những việc phát sinh trong chín năm qua, xét một cách trầm tĩnh, thì đều là như thế cả. Bản thân tà đảng Trung Cộng biết rằng chính quyền lưu manh ấy là [thứ] lạc loài trong mắt con người thế giới; toàn là [chỉ để khoe] cho người ta thấy, trang trí bề mặt. Hiện nay ngay cả bộ mặt ngoài ấy cũng xịt rồi, lớp vỏ da sơn vẽ ấy cũng rách cả; nó cũng biết không còn mặc khoác được nữa, nên cứ trần trụi mà làm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008)

“Hãy coi, hãy tiếp tục coi, vở kịch này rồi sẽ diễn như thế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008)

Tôi lý giải rằng, tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của Sư tôn, tà ác trong nhất thời đắc thắng mà làm lộ ra bản chất của nó, thì chẳng phải là đang cấp cơ hội cho con người thế nhân nhận rõ ra chúng hay sao? Những gì con người không tin thì đều đang lần lượt xuất hiện trước mắt họ, cũng giống như người Đài Loan trước đây không tin rằng Trung Cộng là độc tài tà ác, vậy nên năm vừa qua khi màn diễn “Luật Dẫn độ Hồng Kông” xuất hiện đã khiến cho một Hồng Kông vốn là xứ sở của sự tự do lại lâm vào chiếc lồng bạo chính của Trung Cộng, chính điều này đã khiến người dân Đài Loan triệt để tỉnh ngộ, người ta đều bắt đầu có ý thức và bài xích ác đảng Trung Cộng, từ đó có sự lựa chọn đúng đắn cho riêng mình.

Con người khi đối diện với thiện ác, thì việc xuất ra niệm nào sẽ quyết định tương lai của họ. Việc cứu độ là được tiến hành tuần tự. Thần đã từ bi vô hạn mà đối đãi với sự chờ đợi của con người cả nghìn vạn năm nay, vậy thì kết quả của đại đào thải trong tương lai của Thần cũng sẽ khiến cho con người phải bội phục.

Sư phụ giảng:

“Có người hỏi tôi: ‘Bạch Sư phụ, tại sao thầy không thanh lý những điều này?’ Mọi người thử nghĩ xem, nếu như chúng tôi thanh lý toàn bộ những chướng ngại trên con đường tu luyện cho chư vị, thì chư vị tu làm sao? Chính là tại tình huống có ma can nhiễu này mới có thể thể hiện được chư vị có thể tu được hay không, chư vị có thể thật sự ngộ Đạo được hay không, chư vị có thể bị can nhiễu không, có thể kiên định vào pháp môn này không. Sóng lớn cuốn cát đi—tu luyện chính là điều như vậy—còn lại mới là vàng thật sự.” (Chuyển Pháp luân)

Vì vậy đệ tử Đại Pháp không nên bị dẫn động theo hình thế trước mắt, hễ nhìn thấy khi bên chính nghĩa bị thất thế liền tiêu trầm hoài nghi mà mất đi tín tâm đối với việc trợ Sư chính Pháp.

Tôi ngộ ra rằng, bất kể là thế nhân hay đệ tử Đại Pháp đều đã bước đến “ngã tư đường” của sự đào thải hay lưu lại. Hết thảy an bài tương tế tựu kế của Sư phụ đều là để cứu độ chúng sinh và thành tựu đệ tử Đại Pháp. Chúng ta nhất định cần phải có tâm thái trợ Sư chính Pháp kiên định như thuở ban đầu, tin tưởng vào Sư phụ và Đại Pháp, viên dung hết thảy những gì Sư phụ yêu cầu, trân trọng cơ duyên cuối cùng này, kiên định không lay chuyển mà làm tốt ba việc cho đến thời khắc cuối cùng, thực hiện thệ ước tiền sử của chúng ta, không phụ lòng mong mỏi và chờ đợi của thế nhân và chúng sinh trong nghìn vạn năm qua.

Thể ngộ của cá nhân có chỗ nào chưa phù hợp xin đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/20/神是对得起人的-418794.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/21/190023.html

Đăng ngày 27-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share