Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Mỹ quốc

[MINH HUỆ 21-01-2021] Vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, kết quả của bầu cử Mỹ thật bất ngờ khiến rất nhiều người tròn mắt ngạc nhiên. Trong những dân chúng ủng hộ Tổng thống Trump, một số người mất tinh thần, thất vọng chán nản, một số căm phẫn bất bình, một số cảm thấy tương lai mờ mịt và bóng tối đang đến gần.

Ngày 19 tháng 1, Tổng thống Trump đã có bài phát biểu chia tay, sau đó rời Washington trở về nhà ở Florida vào sáng sớm ngày 20, những người ủng hộ ông không ngăn được cảm giác buồn bã và lo âu khi bầu trời u ám đang áp xuống đầu. Đây đều là cái tình của con người. Nhưng trong số các đệ tử Đại Pháp cũng có một tỷ lệ khá lớn những người như vậy.

1. Buông bỏ cái tình vào Tổng thống Trump

Sự quan tâm lâu dài hoặc quá mức đến một người hoặc một sự kiện nào đó, nếu dồn hết sức và đặt mình vào trong ấy, thì sẽ không tránh khỏi những cảm xúc con người.

Các đệ tử Đại Pháp sẽ bị ảnh hưởng nếu không tu bỏ hoàn toàn cái tình này, nếu bản thân không thể thường xuyên xem xét, có thể bị nó dẫn động mà không tự biết. Mà “tình” chính xác là phi lý tính, một số thậm chí là giả tướng do chính mình tạo ra. Tình là thứ không lý trí nhất, cũng không đáng tin cậy nhất.

Trong sự kiện bầu cử Mỹ mấy tháng qua, đệ tử Đại Pháp ủng hộ Tổng thống Trump, tham gia các buổi mít-tinh ủng hộ ông ấy, cũng chính là ủng hộ chính nghĩa, khích lệ thế nhân. Điều trọng yếu hơn là, đệ tử Đại Pháp nhân cơ hội bầu cử Mỹ để giảng chân tướng cứu chúng sinh.

Trong quá trình này, có bao nhiêu đệ tử Đại Pháp minh xác chiểu theo các Pháp lý mà Sư tôn đã khai thị để thực hiện.

Sư tôn giảng:

“Tuy là giao tranh chính-tà, nhưng chư vị phải trụ vững bản thân đừng bị can nhiễu, đồng thời làm tốt hơn nữa việc giảng chân tướng cứu con người thế gian. Khi giảng chân tướng không được đặt mình vào trong người thường, [hãy] sắp xếp vị trí của mình cho tốt, đừng bị cuốn nhập vào đó, thì mới thực hiện được tốt hơn.” (Gửi Pháp hội Đài Loan [2020])

Trong loạn tượng rối ren náo động này, liệu có bao nhiêu đệ tử Đại Pháp bị dẫn động bởi cái tình của con người, bị cuốn nhập vào trong đó một cách không hay biết.

Đối diện với kết quả ngày 6 tháng 1, tâm của đệ tử Đại Pháp động như thế nào chính là biểu hiện trọng điểm bên ngoài của chính họ. Đó là chán nản, thất vọng, căm phẫn, còn cảm thấy tương lai mờ mịt, bóng tối bao trùm, và nước Mỹ bị chiếm đóng…

Một số đồng tu đêm hôm ấy “ăn không ngon ngủ không yên”, họ nói: “Sao kết quả có thể như vậy được chứ, chẳng phải nói Tổng thống Trump là người được Thần chọn hay sao?” Đến nửa đêm vẫn còn ngồi dậy xem tin tức.

Tất cả những điều này, đều là biểu hiện của “tình”, chứng minh rằng mọi người đã sinh ra cái “tình” đối với Tổng thống Trump, nhưng đây là điều mà người tu luyện cần phải bỏ đi.

Tất nhiên, như Sư tôn đã giảng:

“Quản nhĩ đại vụ cuồng phong vũ Nhất lộ sơn vũ tẩy chinh trần” (Chinh, Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

“Mặc kệ ngươi những sương mù dày đặc và gió dữ dội Mưa núi dọc đường tẩy sạch bụi trần viễn chinh” (Chinh Phạt)

Tâm của đồng tu không nên động như vậy, nên làm gì thì hãy làm nấy.

2. Ủng hộ Tổng thống Trump và việc Tổng thống Trump tái đắc cử là hai chuyện khác nhau

Liệu Tổng thống Trump có tái đắc cử hoặc khi nào tái đắc cử, và việc chúng ta ủng hộ ông ấy là hai khái niệm.

Đương nhiên chúng ta muốn ủng hộ Tổng thống Trump, vì ông ấy đại diện cho phía chính nghĩa và giá trị truyền thống. Trong đại chiến Thần-ma, chính-tà giao tranh, người tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn hiển nhiên sẽ đứng về phía Chính Thần và chính nghĩa tại nhân gian.

Nhưng là người tu luyện, không thể chấp trước vào kết quả bầu cử Mỹ cũng như liệu Tổng thống Trump có tái đắc cử hay không. Sứ mệnh của chúng ta trong việc ủng hộ Tổng thống Trump là phát chính niệm thanh trừ nhân tố tà linh cộng sản, giảng chân tướng cứu chúng sinh.

Điều mà người tu luyện nên coi trọng, ấy là trong quá trình Trung Cộng giải thể thì tận lực cứu những người có thể cứu, đồng thời bản thân làm tròn thệ ước, tu luyện đạt đến tiêu chuẩn, đây mới là kết quả mà người tu luyện chúng ta quan tâm.

Chúng ta ủng hộ Tổng thống Trump, và liệu Tổng thống Trump có tái đắc cử hay không là hai vấn đề khác nhau. Chúng ta ủng hộ Tổng thống Trump, cho rằng Tổng thống Trump nhất định phải tái đắc cử và tái đắc cử vào thời điểm mà chúng ta nghĩ? Chúng ta ủng hộ ai cũng không thể đánh đồng với “kết quả tốt mà chúng ta mong đợi”, tương tự như chúng ta ủng hộ Đại Pháp, nhưng Đại Pháp vẫn bị bức hại hơn 20 năm qua ở Trung Quốc Đại Lục, đã 20 năm rồi vẫn chưa đạt được kết quả “nhanh chóng chấm dứt bức hại” như một số học viên kỳ vọng.

“Chính nghĩa chiến thắng tà ác”, đây là chính lý. Nhưng lắm khi, bóng tối có thể bao phủ địa cầu trong một khoảng thời gian nhất định, xét về lý tương sinh tương khắc thì đây cũng là điều chính thường thôi.

Pháp Luân Công vẫn hoàn toàn đứng vững trong 22 năm bị tà đảng Trung Cộng đàn áp, các đệ tử Đại Pháp trong và ngoài nước vẫn tiếp tục giảng chân tướng suốt 22 năm khiến Trung Cộng dần dần giải thể, đây chẳng phải là quá trình “chính nghĩa chiến thắng tà ác” hay sao? Nhưng trong quá trình này, trông có vẻ như tà ác vẫn luôn nắm chính quyền, tà ác vẫn luôn bức hại đệ tử Đại Pháp, và đệ tử Đại Pháp vẫn luôn yếu thế trên bề mặt thế gian.

Trong vài tháng bầu cử Mỹ, đệ tử Đại Pháp và các kênh truyền thông của đệ tử Đại Pháp cũng như một số nhân sỹ chính nghĩa khác cùng tham gia giảng chân tướng, trước những sự thật gây sốc, ngày càng có nhiều người phương Tây, đặc biệt là người dân Mỹ đã nhìn rõ được sự nguy hại của tà linh cộng sản, và sự thâm nhập của tà đảng Trung Cộng vào xã hội tự do, đây chẳng phải là quá trình chúng sinh thức tỉnh đó ư? Trong quá trình này, chín gen tiêu biểu của Trung Cộng như “tà, lừa dối, kích động, đấu, cướp, lưu manh, gián điệp, hủy diệt, thao khống” đều bộc lộ toàn diện, và tà ác hung hăng càn quấy vô cùng.

Tuy Hồng Kông bị chiếm đóng, nhưng trong hoàn cảnh ngày càng khắc nghiệt, các đồng tu Hồng Kông cảm thấy nên bước ra thì vẫn bước ra, nên giảng chân tướng thì vẫn giảng chân tướng. Trước tình hình có vẻ như “ngày càng khắc nghiệt” ấy, thì “Hội Thanh Quan” (Hội Thanh niên Quan ái thân Trung Cộng) đã bất ngờ giải thể, thực sự như Sư phụ giảng:

“Hà vi thiên
Hà vi địa
Nhân nhãn thức nhân lý” (Tuỳ Bút, Hồng Ngâm IV)

Diễn nghĩa:

“Thế nào là trời
Thế nào là đất
Trong mắt con người [chỉ] nhận thức được cái lý của con người” (Tuỳ Bút)

Thần mượn loạn tượng của bầu cử Mỹ để diễn một vở đầy đủ cho thế nhân xem, xem màn trình diễn cuối cùng của tà linh cộng sản trên thế giới sau khi gạt bỏ lớp ngụy trang cuối cùng, để thế nhân nhìn rõ chân tướng và lựa chọn Thiện-ác.

Trải qua ma nạn, “cuối cùng thì chính nghĩa sẽ chiến thắng tà ác”, đó là quy luật tất yếu tại nhân gian, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thôi.

3. Rút ra bài học giáo huấn, không mong đợi vào người thường

Một số học viên mang suy nghĩ thế này, Tổng thống Trump là người được Thần chọn, và đặt hy vọng vào việc Tổng thống Trump tái đắc cử để giải thể Trung Cộng.

Sư phụ đã từng giảng về trường hợp của Chu Dung Cơ, vì người tu luyện ký thác vào ông ấy, mà tình huống đã trở nên xấu đi. Là người tu luyện, chúng ta nên cảnh giác, đừng vì quá chú trọng hay ỷ lại vào ai đó mà khiến cựu thế lực dùi vào sơ hở. Nếu đệ tử Đại Pháp không tu tốt ở phương diện này, liên tục lặp lại vết xe đổ ỷ lại vào người thường như vậy, thì dẫu Tổng thống Trump có tái đắc cử đi chăng nữa, có thể cựu thế lực lại dùi vào sơ hở mà phá hoại cũng nên?

Ở góc độ khác, nếu Tổng thống Trump tái đắc cử thuận lợi, và Trung Cộng nhanh chóng tan rã như một đống đổ nát, nhưng tu luyện của bản thân chúng ta vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn viên mãn, những chúng sinh nên cứu vẫn chưa được cứu, thì việc tái đắc cử ấy sẽ ra sao đây, bởi mục đích thực sự của đệ tử Đại Pháp vẫn chưa hoàn thành thì chẳng phải cũng như không đó ư?

4. Lời kết

Nhìn vào cuộc chiến Chính-tà trong bầu cử Mỹ vài tháng ngắn ngủi qua, và so sánh với cuộc bức hại mấy mươi năm nhắm vào Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp khởi phát ở Trung Quốc Đại Lục, có thể nói đó là một phiên bản cô đọng.

Trước năm 1999, từ vụ “Quang Minh Nhật báo”, “Sự kiện Thiên Tân”, “Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 tại Bắc Kinh“, cuộc bức hại ngày “20.7”, “Vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn”… Xem ra có thể nhìn thấy bóng đen đối ứng từ cuộc tổng tuyển cử Mỹ lần này.

Điều khác biệt là, ở Trung Quốc Đại Lục, tà ác bức hại trực tiếp nhắm vào Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp. Còn trong bầu cử Mỹ lần này, tà ác bức hại nhắm vào con người thế gian, gây ra những mức độ khó khăn khác nhau trong việc cứu người của đệ tử Đại Pháp.

Từ góc độ cứu độ chúng sinh mà giảng, dùng Thiện tương kế tựu kế, thì đệ tử Đại Pháp vẫn có thể cứu chúng sinh trên diện rộng.

Còn nhìn từ khía cạnh tu luyện, đệ tử Đại Pháp hải ngoại tham chiếu con đường mà đồng tu ở Trung Quốc Đại Lục đã đi qua, trong quá trình “cô đọng” này, hãy thực sự buông bỏ nhân tâm mà tu tốt bản thân, giống như Sư phụ giảng:

“Lai khứ vô quải chỉ hữu Pháp
Vô danh vô lợi tâm vô tranh” (Vân Du, Hồng Ngâm IV)

Diễn nghĩa:

“Đến đi không vương vấn [mà] chỉ có Pháp
Không danh, không lợi, tâm không tranh [giành]” (Vân Du)

Khi ấy mới có thể khiến sự tình phát triển theo hướng có lợi cho việc cứu độ chúng sinh.

Cuối cùng, chúng ta hãy cùng ôn lại đoạn Pháp của Sư tôn:

“Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Trên đây chỉ là thể hội cá nhân, tầng thứ hữu hạn, nếu có chỗ nào không phù hợp và không đúng, mong đồng tu chỉ chính.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/21/只是时间问题-418854.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/22/190041.html

Đăng ngày 25-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share