Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 13-01-2021] Sau những sự kiện xảy ra xung quanh cuộc bầu cử Hoa Kỳ gần đây, tôi bị rơi vào tình trạng mất bình tĩnh và khó lý giải mất vài ngày. Điều này bộc lộ nhiều chấp trước của tôi. Đối với các vấn đề trong thế gian con người, đệ tử Đại Pháp không thể bị cuốn vào, mà phải giác ngộ từ Pháp để tu bỏ đi những chấp trước người thường và trợ Sư chính Pháp.

Thức tỉnh người thường qua một bài học khắc nghiệt

Trong những ngày qua, lực lượng cánh tả hành động điên cuồng, khiến cho Hoa Kỳ dường như đã tiến vào chủ nghĩa xã hội chỉ sau một đêm. Tổng thống Trump là mục tiêu công kích của tất cả các kênh thông tin lâu đời và bị truyền thông mạng xã hội bịt miệng. Ngay cả những nhà lập pháp và những người dân bình thường lên tiếng bênh vực ông cũng bị liên lụy.

Trong những cuộc tranh luận, từng có ý kiến cho rằng những người phương Tây cho rằng chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc là tốt đẹp nên đến Trung Quốc để tự mình trải nghiệm điều đó. Người dân Mỹ trong quá khứ không thể hiểu cảm giác sống dưới sự thống trị của chủ nghĩa cộng sản ở bên kia bờ đại dương là như thế nào. Tuy nhiên, sau cuộc bầu cử này, mọi người đã bị sốc khi nhìn thấy bóng ma cộng sản đã chiếm cứ nước Mỹ như thế nào. Ngay cả Tổng thống của đất nước này cũng bị kiểm duyệt. Những gì đang diễn ra ở Mỹ làm mọi người liên tưởng đến Trung Quốc cộng sản.

Mặt khác, nó giống như một trò chơi nghiệt ngã. Mặc dù Tổng thống Trump và những người yêu nước đã bị đối xử bất công, nhưng sự hy sinh của họ có thể sẽ thức tỉnh nhiều hơn nữa những người từng ủng hộ cánh tả trước đây. Đối với nhiều người, họ có thể đã từng không thích ông Trump trước đây, nhưng tôi tin rằng họ không đến nỗi tà ác như những đảng viên Đảng Cộng sản muốn lật đổ rồi giẫm đạp lên người khác để đảm bảo rằng họ không bao giờ có thể ngoi lên được nữa. Vẫn còn đó nhiều người tốt bụng, nhưng họ đã bị các kênh truyền thông lớn lừa dối. Cũng có những quan chức cấp cao đã phản bội ông Trump, nhưng chỉ cần họ còn có chút lương tâm, thì trái tim của họ sẽ còn dày vò và cắn rứt. Rốt cuộc thì hy vọng rằng hầu hết các chính trị gia Hoa Kỳ sẽ không tà ác và táo tợn như các quan chức ĐCSTQ.

Nếu việc nhận thức bản chất tà ác của chủ nghĩa cộng sản là tiêu chuẩn để được cứu rỗi, thì những gì đã xảy ra với ông Trump chính là cơ hội để những người này đạt được nhận thức đó. Khi họ tự mình trải nghiệm và tận mắt chứng kiến những điều này, bao gồm cả cuộc đàn áp mang màu sắc Cách mạng Văn hóa đối với ông Trump và những người ủng hộ ông, việc phá hủy hệ thống hiến pháp Mỹ từ trên xuống dưới, và việc kiểm duyệt tự do ngôn luận, có lẽ sẽ giúp họ tỉnh cơn say.

Tất nhiên, có thể nguyên ban đầu đây chỉ là một cuộc chống chọi tuyệt vọng của tà ác ở các không gian khác trong thời khắc cuối cùng của chúng, và Sư phụ chỉ lợi dụng điều này để đánh bại tà ác trong trò chơi của chính chúng và cứu những người còn lương tri.

Chính niệm của đệ tử Đại Pháp đóng vai trò quan trọng

Kể từ khi virus corona bùng phát, liên tục xảy ra hỗn loạn, thăng trầm. Đặc biệt là trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ, cảm giác đặc biệt khác. Dường như con đường chúng ta làm các việc rất hẹp. Chúng ta không thể thờ ơ hay làm gì đó quá phận, bởi vì chúng ta muốn cứu người dân toàn thế giới, bất kể đảng phái hay quan điểm chính trị của họ là gì.

Trong khoảng thời gian đặc biệt này, tôi nên tập trung vào việc phát chính niệm để thanh trừ tà ác. Nhưng khi làm điều đó, tôi cảm thấy chính niệm của mình bị mất phương hướng, hơi nhạt nhòa, chứ không được mạnh mẽ. Tôi hướng nội. Và tôi thấy tôi có tâm lo lắng. Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi đã không thể nhập tĩnh, và điều đó tất nhiên ảnh hưởng đến việc phát chính niệm của tôi.

Ngoài kia, tin tức về cuộc bầu cử tràn ngập. Một số kênh truyền thông của đệ tử Đại Pháp đã đóng vai trò rất lớn trong tiến trình này. Nhưng khi tôi quan sát và theo dõi kỹ, tôi nhận thấy chúng ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Nhất là sau sự kiện Đồi Capitol ngày 6 tháng Giêng, lòng tôi trĩu nặng, biết rằng bản thân đã bị ảnh hưởng và bị can nhiễu.

Mặt khác, độc giả của kênh truyền thông của các học viên là người thường. Trong các chương trình của họ, họ sẽ nói về mọi việc từ góc độ của người thường, chứ không phải cách một đệ tử Đại Pháp nên nhìn nhận sự việc. Chúng ta không nên dõi theo những học viên đó để rồi bị thôi thúc bởi những cảm xúc người thường, mà phải liên tục đánh giá mọi thứ dựa trên Pháp. Các học viên làm việc trong lĩnh vực truyền thông có thể đưa ra những suy luận hoặc dự đoán của riêng mình, nhưng chúng ta không nên nhìn vấn đề bằng logic của con người thế gian.

Tôi cũng nhận ra bản thân có tâm oán hận và khinh bỉ đối với những kẻ phản bội và cánh tả đó, đồng thời có tâm cảm phục và đánh giá cao những người chính trực với tinh thần công lý. Tuy nhiên, cả hai đều là những cảm xúc và tâm của người thường, đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự thuần khiết và sức mạnh của việc tôi phát chính niệm. Tôi không nên quản ai tốt ai xấu. Ngay cả đối với những người xấu đó, phía con người của họ có thể không có nhận thức rõ ràng, vì chính những nhân tố tà ác ở không gian khác đang thao túng họ.

Tôi nhận ra rằng khi bản thân bị mắc kẹt vào các vấn đề nơi thế gian quá nhiều, chính niệm của tôi đã không thể tiếp cận các nhân tố tà ác ở không gian khác. Khi tôi oán hận người thường, chính niệm của tôi đã đẩy họ xuống thay vì cứu họ.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Trong bất kỳ hoàn cảnh gian nan nào, mọi người đều [phải] ổn trụ [vững] tâm. Một cái bất động sẽ ức chế vạn động!” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc [1999])

Trong cuộc bầu cử này, những chấp trước người thường của tôi đã trồi lên. Tôi đã trải qua những thăng trầm cảm xúc khi hoàn cảnh bên ngoài thay đổi liên tục. Tôi quá chấp trước vào việc chứng kiến công lý được thực thi, và tôi đã nản lòng khi mọi thứ không diễn ra như tôi hằng mong đợi. Người thường nghĩ như thế thì không sao, nhưng chúng ta là đệ tử Đại Pháp thì phải cẩn thận, vì niệm đầu của chúng ta có thể khiến một số điều trở thành hiện thực và mang lại kết quả tiêu cực hơn nữa nếu chúng ta không nhìn nhận mọi việc dựa trên Pháp.

Những việc quan trọng mà chúng ta cần làm là giúp người thường gia cường chính niệm, giúp họ xóa bỏ những can nhiễu từ không gian khác, bổ sung những yếu tố tích cực vào tâm của mỗi người, và từ đó giúp cho phần minh bạch của họ trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng ta cũng nên giúp những người lầm đường lạc lối thức tỉnh trước lương tâm của họ và lựa chọn cho mình một vị trí đúng đắn.

Chúng ta không được phàn nàn, bực dọc hay đổ lỗi cho người thường, mà hãy tin tưởng họ và truyền niềm tin này cho tất cả mọi người. Chúng ta làm điều này vì tín tâm vững chắc vào Pháp. Chúng ta không thừa nhận bất cứ an bài nào của cựu thế lực. Bất kể phe chính diện gặp phải điều bất lợi nào, Sư phụ mới là người đến để chính Pháp. Công lý lẽ nào không hiển lộ và tà ác lẽ nào không bị quét sạch? Ngay cả ông Trump cũng đã và đang kiên định tiến bước, lẽ nào chúng ta có thể nản lòng?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/13/18485.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/14/189910.html

Đăng ngày 25-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share