Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-01-2021] Hai cư dân thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc bị giam giữ vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Vương Lâm, khoảng 40 tuổi và là giáo sư tại Đại học Giao thông Lan Châu, bị bắt vào ngày 23 tháng 8 năm 2020, sau khi bị một sinh viên báo chính quyền vì đã nói chuyện với anh ta về Pháp Luân Công. Trong khi cô bị giam tại Trại tạm giam số 1 thành phố Lan Châu, cảnh sát đã nói dối gia đình cô rằng cô sẽ bị chuyển đến Bắc Kinh vào ngày 15 tháng 11 bởi mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Gia đình cô đã tin họ nên không cố gắng đến thăm cô.

Bà Thôi Thừa Hương bị yêu cầu đến đồn công an vào ngày 10 tháng 11 năm 2020, để ký một văn bản. Khi bà đến nơi, bà đã bị bắt và đưa đến trại tạm giam giữ số 1 thành phố Lan Châu.

Con trai của bà Thôi đã đến Tòa án quận Thành Quan vào ngày 30 tháng 12 năm 2020, để hỏi về trường hợp của bà. Một nhân viên chỉ nói cho anh biết rằng Viện kiểm sát quận Thành Quan đã phê chuẩn vụ án của bà vào ngày 14 tháng 12 và công tố viên phụ trách vụ án là Dương Ngọc Linh.

Đây là lần thứ hai bà Thôi bị bắt giữ trong vòng hai tháng. Trước đó bà đã bị hơn 40 cảnh sát bắt tại nhà vào ngày 3 tháng 9 sau khi bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Cảnh sát đã tịch thu sách Pháp Luân Công của bà và hơn 150.000 nhân dân tệ tiền mặt. Bà bị giam một tháng trong trại tạm giam số 1 thành phố Lan Châu và được thả vào ngày 30 tháng 9.

Bà đã trở lại đồn công an nhiều lần và yêu cầu các nhân viên trả lại đồ đạc cá nhân của mình, nhưng vô ích. Cảnh sát trưởng từng xô ngã bà và khiến bà đập đầu vào tường.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/5/兰州崔承香被非法批捕-王琳已被关押四个多月-418145.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/15/189920.html

Đăng ngày 27-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share