Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-09-2020] Tôi năm nay 80 tuổi và đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 5 năm 1996. Trong suốt hơn 20 năm qua, tôi đã không phải đến bệnh viện hay có bất kỳ vấn đề nào về thị lực, thính giác hoặc sức khỏe răng miệng. Tôi luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng và khỏe mạnh. Tôi tự làm việc nhà và đi chợ. Không ai tin rằng tôi đã 80 tuổi. Tất cả điều này là nhờ Đại Pháp.

Tôi bị chứng đau nửa đầu nên hay chóng mặt kể từ khi ở độ tuổi 30. Chứng bệnh khá nặng đến mức thậm chí tôi còn không thể ngẩng được đầu lên. Các bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân của căn bệnh. Mỗi tháng, tôi phải nghỉ phép vài ngày vì bị đau nửa đầu. Khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ đã tịnh hóa cơ thể tôi và chứng đau nửa đầu đã biến mất.

Các con tôi không còn phải lo lắng về sức khỏe của tôi nữa. Tất cả người thân của tôi đều trải nghiệm huyền năng của Đại Pháp. Tôi xin chia sẻ vài câu chuyện về việc gia đình tôi đã đắc phúc báo như thế nào.

Tất cả căn bệnh của chúng tôi đều khỏi

Chồng tôi là kỹ sư điện chuyên về các máy khai thác quặng. Năm 1994, ông ấy bị mất ngủ và suy nhược thần kinh, cuối cùng dẫn đến các căn bệnh khác bao gồm rối loạn nhịp tim, tim đập nhanh và cao huyết áp. Chúng tôi đã thử cả thuốc Trung y và Tây y nhưng đều không có tác dụng.

Một hôm chồng tôi bị ngất xỉu trong văn phòng và nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Ông ấy bệnh nặng đến mức hoàn toàn không thể ngủ được, ngay cả khi đã uống thuốc ngủ. Sức khỏe của ông ấy ngày càng giảm sút và đôi mắt cũng bị đỏ lên vì mất ngủ.

Một buổi sáng tháng 5 năm 1996, chồng tôi không thể ngủ được nên ông ấy ra ngoài đi dạo thì nhìn thấy nhiều người đang luyện khí công và lúc sau mới biết rằng đó là Pháp Luân Đại Pháp. Tò mò, ông ấy bắt chước theo các động tác của học viên. Ngày hôm đó, chứng cao huyết áp của ông đã biến mất một cách kinh ngạc.

Chồng tôi đi lại điểm luyện công sau giờ tan sở để học các bài công pháp cho chuẩn xác. Tối hôm đó, lần đầu tiên ông ấy mới được ngủ ngon sau nhiều năm. Sáng hôm sau, tinh thần chồng tôi rất phấn chấn. Tôi ngạc nhiên trước sự thần kỳ của môn khí công này và cũng muốn tu luyện.

Kể từ hôm đó, tôi và chồng cùng nhau học Pháp, luyện công, và tu luyện. Tất cả căn bệnh của chúng tôi đều đã khỏi. Chồng tôi chưa bao giờ tràn đầy năng lượng và khỏe mạnh như vậy. Mọi người đều biết Đại Pháp đã mang lại cho chồng tôi sức khỏe tốt và loại bỏ gánh nặng này cho chúng tôi. Cuối cùng, cuộc sống của chúng tôi đã vui vẻ và hạnh phúc trở lại!

Một người tu luyện, cả gia đình được thụ ích

Sư phụ bảo hộ chúng tôi khỏi ngọn lửa

Vào Tết Nguyên đán năm 2008, cháu ngoại của tôi chơi pháo hoa ở trên ban công. Căn hộ chúng tôi ở trên tầng hai. Một viên pháo rớt xuống sân và phát nổ. Mặt sân khô nên các nhánh cây và gỗ nhanh chóng bắt lửa và ngọn lửa đã lan rộng.

Con rể tôi chạy xuống cầu thang để dập lửa với sự giúp đỡ của hàng xóm. Vì gió thổi mạnh nên ngọn lửa đã bùng cháy lớn hơn. Tôi lo lắng về những đường dây điện trên cao – nếu ngọn lửa cháy và bén vào đó thì nó sẽ trở thành một thảm họa.

Tôi cầu xin Sư phụ: “Sư phụ, xin hãy cứu chúng con.” Ngay lúc đó, ngọn lửa nhỏ lại và tôi thở phào nhẹ nhõm. Khi con rể tôi quay lại, tôi hỏi cháu ngọn lửa đã được dập tắt bằng cách nào. Cháu nói: “Gió ngừng thổi nên ngọn lửa tắt ạ!” Tôi bảo cháu: “Sư phụ đã làm cho gió ngừng thổi và dập tắt ngọn lửa. Sư phụ đã cứu tất cả chúng ta.” Tôi và con gái cảm tạ Sư phụ.

Sư phụ bảo hộ cháu ngoại tôi

Tháng 12 năm 2009, khi cháu ngoại tôi ra khỏi cổng trường thì bị xe taxi tông. Người tài xế bước ra khỏi xe và hỏi: “Cháu có sao không? Có cần đưa đến bệnh viện không?” Cháu đứng lên và nói: “Cháu không sao ạ, bác đi đi.”

Cháu về nhà và kể cho tôi nghe về việc cháu đã bị xe tông. Tôi ngạc nhiên và hỏi cháu chuyện gì đã xảy ra. Cháu nói: “Khi bị xe tông, con có hơi chóng mặt và đau ở bên sườn một chút, nhưng con đã để bác tài xế đi.” Trên người cháu không có vết thương. Tôi nói: “Sư phụ đã bảo hộ cho con không bị thương. Con sẽ không sao đâu.”

Sáng hôm sau, tôi hỏi cháu có bị đau ở đâu không, nhưng cháu chắc chắn với tôi rằng cháu không sao và vẫn đi học như thường lệ. Tôi bảo con rể đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra nếu thấy không yên tâm. Nhưng con rể thấy cháu ngoại không bị thương cũng không bị đau nên cũng không đưa cháu đi khám. Tôi tin Sư phụ đã bảo hộ cháu, nếu không thì làm sao cháu có thể thoát khỏi vụ tai nạn một cách bình an vô sự như vậy được?

Con gái tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ năm 1997, sau chồng tôi và tôi một năm. Từ nhỏ, cháu ngoại tôi đã học Pháp và luyện công cùng chúng tôi. Cháu có thể giữ vững tâm tính và hành xử chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, nên có thể đối đãi với vụ tai nạn như người tu luyện.

Khi cháu học lớp một, giáo viên của cháu đã lăng mạ Đại Pháp trong lớp. Cháu giơ tay phát biểu: “Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp và là tốt. Các học viên Đại Pháp đều là những người tốt.” Giáo viên bảo cháu ngồi xuống.

Cháu được nhận vào một trường cấp ba tốt vì điểm số xuất sắc. Đó là trường tư nhưng họ đã miễn học phí và tiền ăn ở cho cháu. Cháu tốt nghiệp từ một trong những trường Đại học tốt nhất ở Trung Quốc và hiện tại đang làm việc cho một công ty nổi tiếng.

Sư phụ bảo hộ cháu ngoại nhỏ khỏi vụ tai nạn

Một ngày vào tháng 10 năm 2017, tôi đang nấu ăn và cháu ngoại năm tuổi đang chơi ở một căn phòng khác. Tôi nghe một tiếng động lớn nên chạy vội vào để xem chuyện gì xảy ra. Cửa phòng có gắn một tấm kính lớn ở giữa và đã bị rớt xuống, vỡ ra thành nhiều mảnh và rơi đầy xuống sàn. Tôi hỏi cháu ngoại có bị đau ở đâu không thì cháu nói cháu không sao. Xung quanh cháu đầy các mảnh kính vỡ nhưng cháu không hề bị trầy xước gì. Tôi nói: “Mau cảm ơn Sư phụ đi con, Ngài đã bảo hộ con!”

Trải qua hơn 20 năm tu luyện, tôi cảm nhận được sự từ bi của Sư phụ dành cho tất cả chúng sinh và Ngài đã bảo hộ tôi trên mỗi bước trong hành trình tu luyện. Con gái lớn của tôi bây giờ cũng tu luyện và cả gia đình tôi đều được thụ ích từ Đại Pháp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/6/409116.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/17/188296.html

Đăng ngày 23-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share