Bài viết của Thấm Vân

(Tiếp theo Phần 4)

[MINH HUỆ 19-08-2020] Ung thư, AIDS và viêm thấp khớp luôn được coi là những căn bệnh nan y không thể chữa trị. Nhưng thông qua việc luyện tập 5 bài công pháp và tuân theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, nhiều học viên không những đã được chữa khỏi những căn bệnh nay y hiếm gặp như vậy, mà trạng thái tinh thần của họ cũng được cải thiện.

Dưới đây là một vài ví dụ.

Loại bỏ hoàn toàn ung thư

Bà Lý Quế Hà 56 tuổi ở huyện Triều Dương tỉnh Liêu Ninh. Bà từng bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú giai đoạn cuối. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 24 tháng 6 năm 1996, bà Lý đã hồi phục sức khỏe trong vòng ba ngày, và khối u của bà đã biến mất. Trong khi nói với mọi người về trải nghiệm cá nhân của mình với Pháp Luân Đại Pháp, bà đã bị bắt và giam giữ nhiều lần.

Năm 2007, cô Đường Lệ Hồng đến từ thành phố Tiên Đào tỉnh Hồ Bắc bị chẩn đoán mắc ung thư biểu mô vòm họng giai đoạn 4. Trường hợp của cô bị nhiều bệnh viện tốt nhất trong tỉnh tuyên bố là không thể chữa khỏi. Chồng cô thậm chí đã ly hôn với cô và hoàn cảnh của cô quá tuyệt vọng. Mặc dù cô đã dành gần như tất cả những gì mình có để điều trị, nhưng các triệu chứng của cô vẫn không thuyên giảm. May mắn thay, vào đầu năm 2015 cô đã được giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và quyết định bước vào tu luyện. Ngay sau đó, cô ấy đã bình phục hoàn toàn.

Cụ bà Vương Hiếu Chi 72 tuổi đến từ thành phố Triều Dương tỉnh Liêu Ninh. Sau khi bị chẩn đoán mắc bệnh tim và ung thư gan ở tuổi 40, cụ quá yếu để có thể tự chăm sóc được cho bản thân và thậm chí đã lên kế hoạch cho đám tang của mình. Vào cuối những năm 90, cụ tình cờ biết đến Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu bước vào tu luyện, sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cả bệnh tim và ung thư gan của cụ đều được chữa lành một cách kỳ diệu. Vào tháng 5 năm 2018, trong khi đang chia sẻ câu chuyện của mình, cụ bà Vương đã bị bắt và sau đó bị đưa đến Nhà tù Nữ Liêu Ninh để thụ án 5 năm tù.

Anh Ngô Tuấn Đức ở thành phố Thẩm Dương tỉnh Liêu Ninh. Ở độ tuổi 30, anh bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu giai đoạn cuối. Cơ thể anh gặp khó khăn trong việc sản xuất hồng cầu do số lượng tiểu cầu quá thấp; nó được coi là một căn bệnh nan y vô phương cứu chữa. Anh ấy đã đem hy vọng sang gửi gắm vào các môn khí công khác nhau nhưng không thành công. Vào tháng 7 năm 1997, sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi triệu chứng bệnh bạch cầu của anh ấy đã biến mất trong vòng một tuần. Kể từ đó, anh ấy đã trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp kiên định.

Cô Hạ Ức Lâm ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây có vấn đề về bao tử từ năm lên bảy tuổi. Cha mẹ cô đều là thầy thuốc, mẹ cô theo Tây y và cha cô là Trung y. Dì của cô cũng là một chuyên gia về các bệnh đường tiêu hóa. Nhưng không ai trong số họ có thể giúp cô, và cũng không có bất kỳ phương pháp điều trị nào mà cô tìm kiếm ở nơi khác có thể giúp được cô. Cuối cùng, bệnh của cô chuyển thành ung thư dạ dày và tình trạng của cô trở nên tồi tệ đến mức cô không thể tự chăm sóc được bản thân. Vào tháng 3 năm 1998, sau khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp, cô đã bắt đầu tu luyện. Chỉ trong một thời gian ngắn, căn bệnh dạ dày hành hạ cô trong hơn 38 năm đã biến mất.

Cô Lý Quế Bân đến từ đảo Tần Hoàng, tỉnh Hà Bắc. Cô bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột kết và phải hóa trị 6 lần. Nhưng điều đó không giúp được gì và cuối cùng cô ấy đã lên kế hoạch cho đám tang của mình. Vào năm 2003, một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô. Cô bắt đầu luyện công và đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính về các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp. Càng đọc, cô ấy càng cảm thấy trạng thái của mình trở nên tốt hơn. Sau khi luyện công và đọc cuốn sách trong hơn một tuần, cô nhận thấy rằng năng lượng của mình đã trở lại. Chẳng bao lâu sau, cô ấy lấy lại được sức khỏe và tóc thậm chí còn mọc trở lại.

Bệnh thấp khớp

Cô Tô Giai Anh là một bác sĩ ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Khi mới 22 tuổi, cô mắc bệnh viêm thấp khớp. Đây là một căn bệnh suy nhược, khiến các khớp bị sưng và biến dạng, rất đau và hạn chế vận động. Cô ấy đã nhiều lần mất hy vọng và thậm chí đã từng tính đến chuyện tự tử, nhưng cuối cùng không thể làm được vì các con cô ấy cần có mẹ. Là một bác sĩ, cô biết rằng đó là một căn bệnh không thể chữa khỏi. Thuốc chỉ có thể làm giảm bớt một số triệu chứng và tác dụng phụ của những loại thuốc này rất nghiêm trọng.

Năm 1996, một người láng giềng đã giới thiệu cho cô về Pháp Luân Đại Pháp và cô Tô bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân. Nhận ra rằng nội dung các bài giảng Pháp là dạy người ta trở thành người tốt, từ đó cô đã bắt đầu tu luyện và chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong đời sống hàng ngày. Dần dần, các bệnh của cô đều biến mất hết, từ đó trở đi cô không cần dùng bất kỳ loại thuốc nào nữa.

“Pháp Luân Đại Pháp là tốt nhất”

Bà Vương Thục Mai 50 tuổi ở huyện Bột Lợi, tỉnh Hắc Long Giang. Từ khi còn trẻ, bà mắc nhiều căn bệnh như viêm thấp khớp, đau ngực, đau nửa đầu, viêm gan B, loét đường tiêu hóa, v.v. Các ngón tay của bà bị biến dạng, các khớp sưng tấy tạo nên những cơn đau dữ dội. Sau khi sinh con, sức khỏe của bà càng ngày càng giảm sút. Không có phương pháp điều trị nào mà bà thử có tác dụng.

Năm 1998, sau khi đọc qua cuốn sách Chuyển Pháp Luân, bà rất ấn tượng về những Pháp lý sâu sắc được giảng trong sách.

Bà nhớ lại: “Đây chính xác là những gì tôi muốn. Pháp Luân Đại Pháp là tốt nhất, và nó sẽ giải quyết hết mọi vấn đề của tôi.”

Không lâu sau, mọi bệnh tật của bà đều biến mất. Chiểu theo các nguyên lý được trình bày trong sách, bà Vương đã làm việc chăm chỉ, chăm sóc chồng chu đáo và công việc kinh doanh của bà cũng trở nên rất tốt. Tuy nhiên, khi bà và các con đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, bà Vương đã bị ĐCSTQ đàn áp và kết án phi pháp 7 năm tù. Kết quả là cả gia đình bà bị tàn phá cả về tinh thần và tài chính.

“Nó như một phép lạ vậy!”

Cô Úc Triệu Hà là người ở huyện Hương Hà, tỉnh Hà Bắc. Cô từng gặp nhiều vấn đề về thể chất như đau dây thần kinh tọa, bệnh tim thấp, viêm thấp khớp và các vấn đề về dạ dày. Cô đã thử nhiều phương pháp điều trị bao gồm dùng thuốc, châm cứu và tập khí công. Sau khi bị bệnh tật dày vò liên tục trong gần 4 năm, cô đã mất hy vọng và thậm chí đã tính đến chuyện tự tử.

May mắn thay vào năm 1998 cô nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tu luyện khoảng 1 tuần, các khớp của cô không còn đau và tất cả bệnh khác của cô cũng biến mất. Cô thấy vô cùng kinh ngạc và nói: “Nó như một phép lạ vậy!”

Cô sống chiểu theo các Pháp lý của Đại Pháp và cố gắng trở thành một người tốt. Rất ngạc nhiên khi thấy những thay đổi này, mẹ chồng cô cũng bắt đầu bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Các bệnh nan y không rõ nguyên nhân

Cô Triệu Quế Diễm ở huyện Thiên Tây, Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc. Vào mùa đông năm 2011, cô mắc phải một căn bệnh không rõ nguyên nhân. Tứ chi của cô co giật liên tục, và các cơ quan nội tạng của cô cũng bắt đầu co cứng. Cô đã đến một số bệnh viện nổi tiếng ở Bắc Kinh, nhưng không tìm ra nguyên nhân căn bệnh của cô. Nhìn thấy toàn bộ số tiền bỏ ra vô ích cho thuốc men mà không giúp được gì cho mình, cô Triệu mất hết hy vọng vào cuộc sống.

Không còn lựa chọn nào khác, cô tìm lại cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách mà cô đã giấu đi khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999 và bắt đầu đọc. Hồi đó cô chỉ luyện công trong một thời gian ngắn và đã quên hầu hết các động tác.

Vài ngày sau khi cô Triệu bắt đầu đọc sách và luyện công trở lại, các triệu chứng của cô giảm dần và sau đó hoàn toàn biến mất. Vào năm 2014, khi cô bắt đầu nói với những người khác về cách Pháp Luân Đại Pháp cải thiện cuộc sống của cô ra sao, cảnh sát đã bắt giữ và kết án cô ba năm tù. Chồng cô không thể chịu nổi áp lực nên đã qua đời. Cô đã không được gặp chồng trong những giây phút cuối cùng.

120 loại thuốc Trung Y không có tác dụng

Ông Cung Quốc Khanh 78 tuổi là người ở thành phố Cổ Giao tỉnh Sơn Tây. Trước đây, ông từng mắc một căn bệnh lạ và không thể nuốt được thức ăn. Bất cứ thứ gì ăn vào, ông ấy sẽ nôn ra ngay sau đó. Ông cũng phải mặc quần áo mùa đông ngay cả trong cái nóng của mùa hè vì luôn cảm thấy lạnh. Ông đã đến nhiều bệnh viện khác nhau và thử đủ mọi phương pháp điều trị, bao gồm cả Tây y và Trung y, nhưng không có kết quả gì. Các bác sĩ thậm chí còn không biết phải chẩn đoán cho ông như thế nào và chỉ nói chung chung là đó là một căn bệnh lạ không rõ nguyên nhân. Một bác sĩ thậm chí đã kê cho ông đến 120 loại thuốc Bắc, nhưng sức khỏe của ông vẫn tiếp tục xấu đi.

Vào những năm cuối của thập niên 90, ông đã tình cờ biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Khi bắt đầu đọc quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, ông bắt đầu ói ra máu và mủ, đầy hết chậu này đến chậu khác. Sau đó, ông cảm thấy rất thoải mái. Ông hiểu rằng cơ thể mình đã được thanh lý.

Ngay sau khi bắt đầu tu luyện, ông đã có thể ăn uống được bình thường trở lại. Ông lấy lại năng lượng và có thể đi làm lại. Gia đình vô cùng sửng sốt trước sự hồi phục của ông. Giờ đây ở tuổi 70, ông vẫn có thể làm việc và chăm lo cho người vợ mù của mình.

Tháng 5 năm 2020 ở độ tuổi 78, ông bị bắt vì đức tin của mình và người vợ của ông vẫn rất lo lắng trông ngóng ông quay về.

Phục hồi từ chứng suy yếu tổng thể do nguyên nhân không xác định

Ông Lưu Nhi Lễ 78 tuổi là nhân viên hưu trí từ nhà máy thép Lãnh Thủy Giang tỉnh Hồ Nam. Ông mất ba ngón tay ở bàn tay phải vì tai nạn lao động. Năm 1997, ông phát một triệu chứng lạ kéo dài trong 2 năm. Ông gặp vấn đề hô hấp và không thể giữ lại được thức ăn đã ăn vào. Ông trở nên rất yếu thậm chí không có sức để đi lại.

Vào tháng 8 năm 1998, vợ ông nghe nói về sức mạnh chữa trị của Pháp Luân Đại Pháp và muốn ông thử tập. Ông đã tập theo và đã phục hồi trong 1 tuần lễ. Ông và cả gia đình vô cùng biết ơn Pháp Luân Đại Pháp và Nhà sáng lập. Tuy nhiên dưới sự bức hại của ĐCSTQ, ông đã 18 lần bị bắt và 4 lần bị lao động cải tạo cưỡng bức. Ở tuổi 73, ông bị kết án 3 năm rưỡi tù giam. Tuy nhiên, ông vẫn luôn là một học viên Pháp Luân Đại Pháp kiên định.

Pháp Luân Đại Pháp chữa lành vết thương 12 năm

Cô Lưu Đại Cúc là một nông dân ở thành phố Lâm Thanh tỉnh Sơn Đông, cô bị đủ loại bệnh tật như viêm túi mật, thấp khớp, bệnh phụ khoa, thận ứ nước và viêm tủy xương (nhiễm trùng xương). Ở tuổi 12, cô bị viêm tủy xương. Vết thương không thể lành và chảy mủ quanh năm. Mùi thật kinh khủng. Cha mẹ cô đã tiêu cả một gia tài để chạy chữa, nhưng dường như không có biện pháp nào có thể chữa lành vết thương cho cô.

Năm 1997, ở tuổi 24 cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi một người bạn giới thiệu cho cô. Cô bắt đầu bằng cách học các bài giảng Pháp trong một giờ. Vào ngày thứ ba sau khi cô học các bài Pháp, vết thương do viêm tủy xương của cô cuối cùng đã được chữa lành. Bệnh thận của cô cũng đã khỏi. Cô ấy trở nên khỏe mạnh hơn bao giờ hết.

Phục hồi sau hội chứng Guillain-Barre

Anh Đằng Thế Quân ở thành phố Diên Biên Đồ Môn tỉnh Cát Lâm là người ốm yếu và bệnh từ khi còn nhỏ. Vào năm 16 tuổi, anh được chẩn đoán mắc hội chứng Guillain-Barre viêm đa dây thần kinh cấp tính không có phương pháp điều trị cụ thể, với triệu chứng yếu cơ.

*Ghi chú: Hội chứng Guillain-Barre là hội chứng rối loạn do hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công một phần hệ thần kinh ngoại biên.

6b1c95309335b2efe9bdee8f7fa5af11.jpg

Anh Đằng Thế Quân

Vào tháng 5 năm 1996, sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh Đằng luôn giữ mình theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt. Sức khỏe của anh đã tốt lên từng ngày. Một tháng sau, anh khỏi hẳn căn bệnh nan y này.

Nhớ lại những thay đổi to lớn đó, anh nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã chữa lành cho tôi và giúp tôi lấy lại sức khỏe. Giờ đây tôi lại có thể lần nữa đóng góp cho xã hội và chăm lo cho gia đình. Tôi vô cùng cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp vì đã cho tôi một cuộc đời mới.”

Tuy nhiên vì anh từ chối từ bỏ đức tin của mình trong suốt cuộc đàn áp, anh đã nhiều lần bị chính quyền bức hại. Điều này bao gồm việc chấm dứt công việc của anh, ba lần bị giam giữ tại một trung tâm tẩy não, và hai bản án lao động cưỡng bức. Để tránh bị bức hại, anh đã phải bỏ nhà đi trong tám năm.

Chứng mù lòa đã không xảy ra

Bà Hoàng Căn Huệ là một giáo viên về hưu ở thành phố Trùng Khánh. Ở tuổi 40, bà đã phát hiện ra một khối u ở ngực, trong khi hội chứng Meniere (rối loạn thính lực) của bà đang phát triển theo thời gian. Một ngày nọ, bà bị một quả bóng đá va vào, dẫn đến xuất huyết điểm vàng và bong võng mạc ở cả hai mắt. Mười bệnh viện chẩn đoán tiên lượng của bà đều kết luận rằng bà sẽ bị mù trong vòng 5 năm tới. Để nuôi hai con nhỏ, bà đã tìm cách chạy chữa khắp nơi nhưng không nơi đâu có thể làm giảm được các triệu chứng của bà.

Năm 1993 bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong vòng 3 ngày, khối u nơi ngực bà đã biến mất. Tất cả các bệnh khác của bà ấy cũng biến mất sau khi bà nghe các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp. Cơ thể bà ngày càng trở nên trẻ và khỏe mạnh hơn. Hơn nữa, chứng mù lòa mà các bác sĩ dự đoán đã không xảy ra. Hiệu suất làm việc của bà rất xuất sắc và các lớp học bà dạy đã trở thành lớp có thành tích cao nhất trong nhiều năm sau đó. Giờ đây bà Hoàng đã trở thành một người khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

Phục hồi sau bệnh nhược cơ bất trị

Từ năm 1992, cô Tào Nghinh Xuân ở Mẫu Đan Giang tỉnh Hắc Long Giang bị ốm. Mãi đến tận năm 1995, cô mới được chẩn đoán mắc bệnh nhược cơ, một căn bệnh tự miễn dịch khó chữa, gây ra sự suy yếu ở nhiều cơ trên khắp cơ thể. Cuối cùng cô đã phải nằm liệt giường, phải đối mặt với những bức tường trống trải lạnh lẽo của mình suốt cả ngày lẫn đêm. Kết quả là cô đã mất đi ý chí sống.

Khi đang trong tình trạng nguy kịch, bạn của cô đã mang cho cô một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đầu, cô phải nằm trên giường để đọc sách. Sau một tuần, cô đã có thể ăn và nuốt thức ăn trở lại. Con gái cô vô cùng hạnh phúc.

Trong vòng chưa đầy một năm, cô Tào đã hoàn toàn bình phục. Chứng kiến điều kỳ diệu xảy ra đối với một căn bệnh nan y như thế, tất cả bạn bè và người thân của cô đều vô cùng kinh ngạc trước sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Vì kể cho người khác nghe câu chuyện hồi phục kỳ diệu của mình, cô Tào đã bị chính quyền bắt giữ, đánh đập và bị kết án tám năm tù. Sau khi được thả vào năm 2012, đến năm 2014 cô lại bị bắt giữ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/19/410497.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/30/188032.html

Đăng ngày 22-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share