(Tiếp theo Phần 5)

[MINH HUỆ 20-08-2020] So với các bệnh tật khác, khuyết tật về thể chất không chỉ có nghĩa là khó chịu mà còn là căng thẳng về tinh thần và đôi khi bị xã hội phân biệt đối xử. Dưới đây là một vài câu chuyện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã khỏi bệnh một cách thần kỳ, lấy lại sức khỏe cũng như hạnh phúc của họ.

Tai nạn lao động và tàn tật

Anh Vương Thăng Hoa là tài xế xe công cộng ở thành phố Duy Phương, tỉnh Sơn Đông, đã bị bỏng nặng trong khi cố gắng trục vớt tài sản công cộng khỏi một đám cháy. Vết bỏng bao phủ khoảng 30% toàn bộ cơ thể của anh ấy.

Mặc dù sống sót sau trận hỏa hoạn, nhưng cuối cùng anh phải chịu một danh sách dài các di chứng, bao gồm những vùng da lớn phủ đầy mủ và máu, những bất thường tiền ung thư trên da, bệnh tim, huyết áp cao, viêm khớp và mất ngủ trầm trọng. Y học hiện đại hầu như không thể cải thiện tình trạng của anh. Do chi phí điều trị y tế quá cao, công ty của anh đã ngừng trả tiền điều trị cho anh, dù cho anh đã được phong tặng danh hiệu “Anh hùng cứu hỏa”.

Trước áp lực khủng khiếp về tình trạng thể chất của mình và các hóa đơn y tế ngày càng chồng chất, anh Vương bắt đầu suy sụp tinh thần. Vợ anh, cô Đái Tông Trăn, trở nên mệt mỏi trong quá trình chăm sóc anh và bắt đầu phát triển các bệnh về tim và thận. Hai vợ chồng thường xuyên cãi vã do khó khăn về tài chính. Xung đột này đã làm cho bầu không khí gia đình trở nên không ổn định cho con gái của họ, Vương Bằng, khiến cháu ngày càng trở nên trầm lặng và chán nản về cuộc sống của chính mình.

Vào mùa hè năm 1995, số phận của hai vợ chồng đã thay đổi hoàn toàn trở nên tốt hơn khi cả hai bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong vòng vài ngày, các triệu chứng của anh Vương đã biến mất và sức khỏe cô Đái cũng hồi phục. Họ sống và làm việc chiểu theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn, khiến cho cấp trên và đồng nghiệp khen ngợi. Con gái của họ cũng hồi phục, chuyển từ cô đơn, dè dặt sang hướng ngoại và trưởng thành. Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại sức khỏe và hạnh phúc cho gia đình họ.

Tuy nhiên vào năm 1999, sau khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, hai vợ chồng đã bị bắt và nhà họ đã bị lục soát vì họ từ chối từ bỏ đức tin của mình. Dưới áp lực của chính quyền, họ bị công ty sa thải và con gái cũng bị đuổi học.

Họ bị kết án lao động cưỡng bức và buộc phải đào thoát khỏi nhà để tránh bị bức hại thêm nữa. Mẹ và hai em trai của cô Đái bị bức hại đến chết, còn chị dâu của bà thì bị đột quỵ do chấn động đột ngột.

Người thợ mỏ bị liệt có thể đi lại

Vào ngày 30 tháng 4 năm 2016, một báo cáo trên Minh Huệ đã mô tả câu chuyện về anh Thanh Nham, một công nhân làm việc tại mỏ than bị thương trong một vụ sập hầm mỏ. Hậu quả là anh ta bị thương do sức ép đè lên ba đốt sống thắt lưng đầu tiên của mình. Thế là anh bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Sau hơn tám giờ phẫu thuật nối cột sống, một tấm thép và đinh vít đã được sử dụng để cố định và ổn định cột sống của anh ấy. Dù tấm thép này sau đó đã được lấy ra, nhưng anh phải ngồi trên xe lăn và dùng nạng để đi lại. Nhiều năm qua anh đã tìm kiếm sự điều trị từ các bệnh viện danh tiếng ở Thiên Tân và Bắc Kinh nhưng không mang lại kết quả gì.

2020-8-14-211350-0--ss.jpg

Chú thích ảnh: vết sẹo 15 cm trên lưng anh Thanh Nham sau cuộc giải phẫu cột sống

Vào năm 1997, anh Thanh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và phải ngồi trên xe lăn để luyện công. Sức khỏe của anh được cải thiện từng ngày, đến năm 2000 anh đã có thể đứng và đi lại mà không cần nạng. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, anh ấy đã đến Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh để lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Anh đã nói chuyện với mọi người, chẳng hạn như bí thư chi bộ tại nơi làm việc của mình và thậm chí cả các sĩ quan cảnh sát địa phương, về quá trình chữa bệnh tuyệt vời của mình. Anh đã đạp xe quanh thị trấn để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và trải nghiệm của mình.

Người sống sót trong vụ nổ hồi phục hoàn toàn

Anh Long Đình Phan là một nhân viên nhà máy sản xuất thiết bị điện tử ở thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc, đã bị thương nặng trong một vụ nổ bất ngờ tại nơi làm việc. Vụ nổ để lại cho anh rất nhiều thương tật đến nổi anh bị đánh giá mức độ khuyết tật cấp độ một theo phân loại của chính phủ. Do mảnh đồng, mảnh đá nhỏ và bụi từ vụ nổ bịt kín lỗ chân lông, khiến anh không thể tiết mồ hôi bình thường, dẫn đến ngứa ngáy khó chịu và bị áp xe khắp cơ thể. Phế quản của anh bị tổn thương khiến anh thường xuyên bị ho ra máu. Người chủ của anh đã gửi anh đến Thượng Hải và Bắc Kinh để tìm kiếm các chuyên gia y tế nhưng vô ích. Họ cũng chi tiền cho thuốc dân gian, bao gồm cả thầy lang sử dụng vu thuật nhưng cũng không thành công.

Ngay khi anh đã gần như đầu hàng số phận, thì Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền đến khu vực Kinh Môn. Tháng 5 năm 1996, anh Long và vợ là cô Chu Bình đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Không lâu sau, các thương tật của anh đều lành và cơn đau của anh biến mất. Đột nhiên, anh đã lấy lại được sức khỏe.

Nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe của vợ anh cũng được cải thiện sau khi một số chứng bệnh cứng đầu được chữa khỏi. Cấp trên của họ tại nơi làm việc đã khen ngợi cả hai đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tiết kiệm cho công ty của họ một khoản tiền khổng lồ về chi phí y tế. Hai vợ chồng bắt đầu hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và cố gắng trở thành người tốt hơn.

Vào năm 1999, sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, anh Long bị kết án 7 năm tù và cô Chu bị kết án 9 năm tù. Cô Chu đã bị tiêm một loại thuốc kịch độc trong thời gian bị giam giữ tại một trung tâm tẩy não. May mắn thay, một học viên khác nhận thấy hậu quả di chứng khi đến thăm cô Chu tại nhà nên cô ấy đã sống sót sau khi được điều trị khẩn cấp.

Các thương tích khác do chấn thương gây ra

Theo một báo cáo trên Minh Huệ đăng ngày 2 tháng 10 năm 2014, vào ngày 7 tháng 6 năm 2007 một người đàn ông bị thương khi cố gắng cứu một nạn nhân bị sát hại. Kẻ giết người đã cố sức chém sâu vào hộp sọ và tai phải của người đàn ông, khiến não và máu của anh tràn ra ngoài.

Trong quá trình phẫu thuật, người ta phát hiện hộp sọ của anh bị thiếu một mảnh xương rộng khoảng 3cm x 2cm và đồng tử của anh bị giãn. Bệnh viện đưa ra thông báo về trường hợp tử vong sắp xảy ra. Anh ấy đã được giữ trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) trong 13 ngày và được truyền 10 lít máu.

Theo lời kể của anh, trong lúc hôn mê, anh đã bị đưa đến cổng địa ngục. Một người lính canh nói với anh rằng cuộc sống của anh vẫn chưa kết thúc và anh đã sống lại. Anh ấy nghĩ đó là kết quả của việc anh ấy thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong, một tổ chức liên đới của ĐCSTQ, theo lời khuyên của cha anh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Người đàn ông đó được chỉ định là người khuyết tật cấp độ ba, vì anh ta không thể tự chăm sóc cho bản thân. Triệu chứng não của anh bị tái phát hai lần và mỗi lần đều phải nhập viện.

Sau đó, anh ấy học Pháp Luân Đại Pháp từ cha mình và chức năng não của anh ấy đã hồi phục hoàn toàn ngay sau đó. Anh thậm chí còn tham gia lớp đào tạo lái xe khu vực địa phương và đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi cuối khóa.

Một công nhân xây dựng bị liệt do ngã từ trên mái nhà

Tháng 3 năm 2000, anh Viên Diên Minh, một công nhân xây dựng ở vùng Đại Hưng Yên Lĩnh tỉnh Hắc Long Giang, đã ngã xuống từ trên mái nhà khi đang thi công. Anh rơi đập mặt xuống đất với một cú chấn động vừa phải nhưng cũng làm gãy xương bả vai, vỡ lá lách, tràn dịch màng phổi và gãy ba xương sườn. Anh phải nhập viện trong vài ngày.

Sau đó, anh được chẩn đoán thoát vị đĩa đệm thắt lưng, các đốt sống thắt lưng bị đứt rời và dây thần kinh tọa bị chèn ép. Bác sĩ của anh nói anh sẽ bị liệt trong ba tháng nữa nếu anh không phẫu thuật. Ở tuổi 40, anh trông như một ông già 70 tuổi và nằm liệt giường một cách vô vọng. Anh suy sụp tinh thần khi gia đình gặp khó khăn về tài chính, phải trả học phí cho con anh và cha mẹ già cần được chăm sóc.

Năm 2003 một học viên Pháp Luân Đại Pháp đem cho anh một quyển Chuyển Pháp Luân. Ban đầu, anh ấy không thể ngồi dậy và phải đọc sách khi nằm. Không lâu sau, anh có thể ngồi dậy và đọc nó. Sau đó, anh ấy đã có thể đứng dậy để luyện công. Đồng nghiệp, hàng xóm, gia đình và bạn bè của anh ấy đã rất ngạc nhiên trước sự hồi phục của anh ấy và khả năng chữa bệnh của Pháp Luân Đại Pháp.

Câu chuyện của một Phật tử tại gia

Anh Lưu Cát là một Phật tử tại gia ở huyện Vĩnh Cát, thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, đã bị chôn vùi dưới một bức tường đổ trong khi giúp người họ hàng phá dỡ một ngôi nhà. Đĩa đệm thắt lưng thứ ba của anh bị gãy khiến anh đau đớn không thể chịu nổi. Sau khi nhập viện bảy ngày, bác sĩ đã cho anh xuất viện và nói rằng lựa chọn tốt nhất của anh là chống gậy đến hết đời. Anh đã tìm kiếm nhiều hình thức chữa trị khác nhau, và thậm chí đi đến tận tỉnh Tứ Xuyên để chữa bệnh bằng khí công, nhưng cũng không thành công.

Năm 1998 anh có được một quyển Chuyển Pháp Luân nhưng vì coi Pháp Luân Đại Pháp cũng như một môn khí công bình thường nên anh đã không nghiêm túc đọc nó.

Một hôm, khi đang cúng tượng Phật tại nhà, anh cảm thấy chân mình đau nhói. Anh tự nghĩ: “Nếu Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện chính Pháp, thì chân đau của tôi sẽ được chữa lành.”

Và thật đáng kinh ngạc, ước nguyện của anh ấy đã trở thành sự thật và chân của anh đã được chữa khỏi, điều này khiến anh ấy chuyên tâm học Chuyển Pháp Luân. Anh nhận ra rằng tất cả các Pháp lý mà mình đã giác ngộ trong những năm tháng theo đạo Phật đã được giải thích trong phần đầu của cuốn sách, và trên hết là anh đã tìm thấy câu trả lời cho nhiều câu hỏi mà anh đã có từ lâu.

Sau khi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp, nhiều bệnh tật của anh ấy, bao gồm cả những ảnh hưởng dai dẳng từ tai nạn như đau dạ dày, bệnh thận và vai cóng đều đã được chữa khỏi. Các thành viên trong gia đình anh đã tự mình bước vào tu luyện sau khi chứng kiến những thay đổi ngoạn mục của anh.

Sau khi bị cần cẩu kim loại nghiền nát mà vẫn có thể đi lại

Vào tháng 12 năm 2002, anh Tôn Học Thanh, một cư dân của thôn Yến Trang, thị trấn Hoàng Hoa Điếm, Thiên Tân đã bị một khung kim loại từ cần cẩu rơi xuống và va vào người. Hậu quả của vụ tai nạn này khiến anh bị khó thở, gãy xương sườn, gãy xương chậu, đứt ruột và động mạch, nhiễm trùng thận. Bệnh viện địa phương đã đưa ra thông báo về tình trạng nguy kịch và nói anh sắp tử vong.

Khi anh tỉnh dậy, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đến phòng bệnh của anh và nói với anh ấy về Pháp Luân Đại Pháp. Vợ anh, người từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cũng cố gắng thuyết phục anh thử. Anh ấy hạ quyết tâm và tuyên bố sẽ bắt đầu tu luyện.

Ngay sau đó, những điều kỳ diệu đã xảy ra. Dù phải phải khâu hơn ba mươi mũi trên bụng và một số ống được chèn vào, nhưng không cái nào làm anh đau cả. Đường ruột vừa được phẫu thuật, nhưng anh ấy có thể ăn và tiêu hóa bất cứ thứ gì mà không gặp khó khăn gì. Theo bác sĩ, bệnh thận ứ nước của anh không có cách nào chữa khỏi, nhưng lần tái khám sau 3 tháng cho thấy mọi thứ đã trở lại bình thường. Xương chậu bị thương khiến đôi chân anh khập khiễng nhưng anh đã có thể đi lại bình thường sau 36 ngày. Anh ấy đã có thể tự do đi lại và đi xe đạp trong vòng hai tháng.

Bác sĩ, y tá, bạn bè và gia đình đều chứng kiến sự hồi phục đáng kinh ngạc của anh. Từ đó trở đi, anh trở thành một người ôn hòa, dễ gần, vị tha và cư xử dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Bệnh nghiêm trọng và tàn phế

Anh Lý Quốc Lương đến từ huyện Lộc Ấp tỉnh Hà Nam bị viêm cột sống dính khớp, bệnh trạng khiến anh ta không thể uốn cong cột sống từ xương cùng xuống cổ. Tay và hàm của anh hầu như không thể cử động, và anh phải đi từng bước nhỏ. Việc ngủ và đi vệ sinh của anh trở nên vô cùng khó khăn. Do căn bệnh tra tấn này, anh đã từng suy sụp tinh thần.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh ấy có thể cử động tay một cách tự do và việc ăn uống không còn là vấn đề nữa vì anh ấy có thể mở được hàm một cách bình thường. Quan trọng hơn là tinh thần của anh đã được đề cao lên. Anh bắt đầu đi xe ba bánh và bán các sản phẩm tiêu dùng nhỏ để kiếm sống. Dù lúc đó bệnh trạng chưa được chữa khỏi hoàn toàn và không thể đi xe ba bánh, nhưng anh đã nâng tay cầm cao lên để mình có thể giữ nó trong khi phần thân trên của anh ấy vẫn thẳng đứng.

Anh ấy đã nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Một tên trộm đã lắng nghe câu chuyện và lời khuyên của anh đã bắt đầu cuộc sống mới bằng công việc kinh doanh nhỏ. Các phương tiện truyền thông địa phương thậm chí đã đưa tin về câu chuyện của anh. Một số tổ chức y tế muốn thực hiện nghiên cứu về trường hợp của anh, vì những thay đổi tích cực của anh ấy nằm ngoài tầm hiểu biết của họ. Các bác sĩ từng điều trị cho anh không thể tin rằng anh vẫn còn sống.

Đó thực sự là bằng chứng cho sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp rằng một bệnh nhân với tình trạng nghiêm trọng như vậy có thể thay đổi cuộc sống của mình sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tuy nhiên, một người tốt như vậy lại làm cho ĐCSTQ sợ hãi. Cảnh sát địa phương trong quá trình bắt anh đã xô đẩy để gây cho anh sự đau đớn. Sau khi bị nhốt trong tù, các tù nhân đã đánh đập anh rất nặng nề khiến anh phải nằm liệt giường hơn nửa năm trong khi quản lý trại giam làm ngơ trước sự ngược đãi này.

Có rất nhiều câu chuyện như thế. Anh Lý Thành 30 tuổi đến từ huyện Hoa Nam tỉnh Hắc Long Giang, bị tàn tật do u não và xuất huyết đồi thị. 12 năm trước, anh được chẩn đoán mắc sáu khối u não tại Bệnh viện Thành phố Giai Mộc Tư, bác sĩ xác định rằng anh chỉ còn sống được một năm rưỡi. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe dần hồi phục và anh ấy có thể tự chăm sóc bản thân, thậm chí kiếm sống bằng cách tự làm ruộng trên mảnh đất của mình. ĐCSTQ đã kết án anh 3 năm lao động cưỡng bức và sau đó là 5 năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Thiệu Mỹ Cầm đến từ thành phố Bạc Đầu tỉnh Hà Bắc bị liệt hơn 20 năm. Tháng 6 năm 2005 cô tự bắt đầu tu luyện với sự giúp đỡ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. 5 ngày sau đó, cô đã có thể đi bộ và luyện 5 bài công pháp mà không cần nạng. Thính lực bị hỏng trước đây của cô cũng được phục hồi. Cô không cần phải uống nhiều loại thuốc nữa, tiết kiệm được gần 10.000 nhân dân tệ mỗi năm cho chi phí y tế. Con trai lớn thứ hai của cô từ ngoại thành đến thăm và vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô khỏe mạnh. Tại một bữa ăn sum họp gia đình, cô đã cầm một ly rượu trong sự phấn khích và nâng ly tri ân người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Kim Diễm Hoa, một giảng viên đại học Bắc Hoa tỉnh Cát Lâm, đã bị một biến chứng lớn trong khi sinh con và sau đó đã phải nằm liệt giường. Năm tháng sau, chồng cô bỏ rơi cô và mang theo đứa con của cô. Trong tuyệt vọng, cô đã tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ đó, cô ấy đã tu luyện bản thân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Sức khỏe được cải thiện và cô ấy đã bình phục hoàn toàn ngay sau đó. Cô đã có thể đi lại và đi làm trở lại. Gia đình và bạn bè của cô rất vui khi thấy sự chuyển biến nhanh chóng của cô.

Ông Trình Tân Quang , một cư dân ở thị trấn Chung Hưng, thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, bị còi xương từ khi sinh ra năm 1944 và bị gù lưng kể từ đó. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, lần đầu tiên trong đời ông có thể đứng thẳng. Nhiều người dân trong làng đã chứng kiến sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp và một số thậm chí còn bắt đầu tự tu luyện. Một cảnh sát quen biết ông cho biết: “Ông ta từng bị gù lưng. Bây giờ ông ấy đang đứng thẳng, và tôi hầu như không nhận ra ông ấy. Pháp Luân Đại Pháp thực sự kỳ diệu”. Vào năm 2007, ông Trình bị kết án bốn năm tù vì tu luyện và bị tra tấn trong nhà tù Thái An.

(còn tiếp)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/20/410498.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/31/188044.html

Đăng ngày 25-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share