Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-11-2020] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 23 năm. Trước khi tu luyện, tôi chấp trước vào việc xem TV và sử dụng điện thoại di động. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi ít xem TV hơn và chỉ sử dụng điện thoại di động cho các cuộc điện thoại quan trọng. Tuy nhiên, khi tôi xem TV với gia đình một lúc là tôi lại thấy mình có xu hướng nghiện trở lại.

Do đại dịch Covid-19 năm nay, tôi ở nhà nhiều hơn nên dần cũng bắt đầu xem TV và sử dụng điện thoại di động nhiều hơn. Tôi không thể giúp bản thân thoát khỏi điều này và sau đó tôi sẽ cảm thấy tội lỗi khi đã lãng phí nhiều thời gian đến như vậy. Là một đệ tử Đại Pháp, thời gian quý báu của chúng ta là để tu luyện và cứu người nhưng tôi đã lãng phí thời gian của mình.

Hai tháng trước, tôi bị đau dữ dội ở vai và cánh tay nhưng tôi vẫn tiếp tục xem video, ngay cả khi đang ăn tôi cũng cầm điện thoại trên tay. Tôi biết mình nên đặt nó xuống nhưng tôi không làm chủ được bản thân. Chính niệm của tôi quá yếu, cảm giác đó như thể tôi đang bị tà ác điều khiển vậy.

Đến khi tôi nhớ rằng một số học viên khác đã từng nói với tôi rằng việc xin Sư phụ gia trì giúp cũng rất có hiệu quả!

Một buổi sáng, tôi quỳ trước Pháp tượng của Sư phụ và nói: “Thưa Sư phụ, con đã tu luyện không tốt. Con đã nghiện điện thoại di động và TV trong nhiều năm qua, con thực tâm muốn tu luyện tốt, tinh tấn làm tốt ba việc nhưng hiện tại con lại không thể loại bỏ được chấp trước này. Xin Sư phụ hãy giúp con! Trong tương lai con sẽ không còn chạm vào chúng nữa, con sẽ dành thời gian của mình để giảng chân tướng cứu người. Con xin cảm tạ Sư phụ!”

Sau đó, tôi không còn quan tâm đến việc xem TV hay nhìn vào điện thoại di động của mình nữa và điều đó thật là tuyệt! Tôi hiểu được tầm quan trọng của việc xin Sư phụ gia trì, các học viên đã nói với tôi nhiều lần rằng việc nhờ Sư phụ giúp đỡ thực sự có hiệu quả nhưng tôi lại chưa từng coi trọng điều đó. Đến nay, tôi đã biết lý do thật sự là do tôi không đủ tín Sư tín Pháp. Có lẽ do tôi đã không được trải nghiệm điều kỳ diệu nào trước đó nên trong tiềm thức tôi đã thiếu tự tin trong việc xin Sư phụ gia trì giúp đỡ tôi vượt qua khổ nạn.

Bây giờ tôi đã hiểu rõ hơn về lời giảng của Sư phụ:

“…tu tại tự kỷ, công tại sư phụ. Sư phụ cấp cho chư vị một cái công [để] tăng công”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi không còn bị điện thoại di động và TV điều khiển nữa. Tôi tự nhủ với bản thân phải luôn trân quý sự từ bi của Sư phụ khi gia trì giúp tôi và tôi sẽ không để bất cứ điều gì làm ô uế tâm trí của tôi thêm một lần nữa!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/20/415193.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/12/188744.html

Đăng ngày 26-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share