Bài viết của Thanh Tân, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 10-09-2020] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998 và đã trải qua nhiều thăng trầm từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ Lý Hồng Chí, tôi đã tu luyện vững chắc với chính niệm. Tôi muốn chia sẻ cách mà tôi giảng chân tướng, trợ Sư cứu độ chúng sinh và thanh trừ văn hóa Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và cân bằng mối quan hệ của tôi với chồng.

Giảng chân tướng và cứu chúng sinh với lòng từ bi

Tháng 1 năm 2020, chồng tôi nhập viện để phẫu thuật cắt trĩ. Có khoảng 20 bệnh nhân cùng tầng với chồng tôi và họ đi lại trong hành lang trông rất đau đớn. Tôi thấy thương cảm khi thấy họ chịu khổ đau như vậy.

Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội giảng chân tướng. Trong nhà ăn bệnh viện, tôi nói chuyện với những người nhà của các bệnh nhân. Sau một vài ngày, những bệnh nhân khác bắt đầu đến phòng chồng tôi để trò chuyện. Rất nhiều người trong số họ đã chấp nhận những gì tôi nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Trong số những người thoái xuất khỏi ĐCSTQ có trưởng thôn, nông dân và lính cứu hỏa. Mười tám người đã thoái khỏi ĐCSTQ trong vòng 10 ngày chồng tôi ở viện. Tôi bảo họ hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân, Thiện, Nhẫn hảo!“ Họ đều đồng ý.

Sau khi dịch bệnh virus Trung Cộng bùng phát, khu dân cư của tôi đã phong tỏa để quản lý, không có phê chuẩn sẽ không được ra vào. Tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi không thể ở mãi trong nhà, phải bước ra ngoài cứu người, tận dụng những lúc đi chợ, tới siêu thị để giảng chân tướng, mỗi ngày có thể giúp được vài người tam thoái, ngày nào cũng ra ngoài giảng chân tướng.

Khi lệnh phong tỏa dần dần được dỡ bỏ, mọi người bắt đầu quay lại cuộc sống thường hằng. Tôi tin rằng Sư phụ đã từ bi cho chúng tôi thêm thời gian để cứu người, vì thế chúng tôi đã nỗ lực hết sức. Tôi nói chuyện với mọi người bất cứ khi nào có cơ hội và khuyên họ niệm chín chữ chân ngôn mang lại điều lành.

Hầu hết mọi người đều tin tôi, thoái xuất khỏi ĐCSTQ và nói rằng họ sẽ ghi nhớ chín chữ chân ngôn. Tôi thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ mỗi ngày và họ rất sẵn lòng thoái xuất sau khi nghe tôi nói về cuộc bức hại. Số người sẵn sàng thoái xuất tăng từ một vài người lên hàng chục người mỗi ngày. Một đồng tu đã giúp tôi phát chính niệm và trong vòng hai tiếng có 20 người muốn thoái đảng. Trên đường về nhà, nước mắt tôi không ngừng rơi. Con xin cảm tạ sự từ bi của Sư tôn.

Một lần tôi nghe nói cảnh sát đang bắt hàng loạt các học viên. Một đồng tu ngay lập tức giải tán điểm học Pháp nhóm ở nhà anh ấy. Một số học viên khác nói rằng họ sẽ không đi ra ngoài giảng chân tướng nữa vì camera theo dõi được cài đặt khắp nơi, không an toàn. Tôi nói rằng không ai có thể cản trở chúng ta ra ngoài giảng chân tướng và tôi sẽ tiếp tục làm điều đó mỗi ngày.

Tôi cảm thấy rằng Sư phụ không an bài cho chúng tôi bị bức hại và các camera theo dõi không làm gì được chúng tôi hết. Tôi nói với các đồng tu đừng để bị cựu thế lực lừa gạt và động viên họ bước ra giảng chân tướng. Điểm học Pháp nhóm bắt đầu lại và các học viên lại bắt đầu bước ra ngoài. Sau đó tôi nghe nói tin tức về vụ bắt bớ hàng loạt là giả. Đệ tử Đại Pháp chỉ nên đi theo sự an bài của Sư phụ và phải hoàn toàn phủ nhận sự an bài của cựu thế lực.

Loại bỏ văn hóa đảng và cân bằng mối quan hệ với chồng tôi

Tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ và có năng lực. Sau khi cưới, tôi chi trả mọi chi phí sinh hoạt trong gia đinh. Sau đó tôi bị ĐCSTQ bắt và kết án tù phi pháp sau khi đến Bắc Kinh giương cao biểu ngữ của Đại Pháp.

Tôi được về nhà vào năm 2002, lúc đó mới biết rằng chồng tôi đã bán căn nhà của chúng tôi. Anh ấy còn ngoại tình với nhiều phụ nữ khác. Anh ấy không có nghề nghiệp vì thế tôi phải gánh vác gia đình bằng việc thuê một căn nhà và chu cấp mọi thứ cho con tôi tới trường.

Con tôi đỗ đại học vào năm 2008. Tại thời điểm đó, chồng tôi đã bỏ tôi đi theo người phụ nữ khác. Anh ấy muốn ly hôn và sợ bị tôi trách mắng. Nhưng tôi đã không ly dị anh ấy vì tôi nghĩ rằng chúng tôi có mối duyên tiền định. Tôi cảm thấy rằng đó không phải điều Sư phụ muốn an bài cho tôi và tôi không từ bỏ chồng tôi. Tôi nghĩ ly hôn sẽ hủy hoại anh ấy.

Tôi vẫn đối xử tốt với anh ấy, mặc dù tôi biết anh ấy đang qua lại với người phụ nữ khác. Tôi mời anh ấy về ăn với gia đình khi con gái chúng tôi về nhà trong kỳ nghỉ. Anh ấy dần dần trở nên đỡ gay gắt với tôi.

Vào năm 2010, tôi mua một căn nhà và chồng tôi giúp tôi sửa sang nó. Anh ấy về nhà đón năm mới và những kỳ nghỉ khác cùng với tôi và con gái chúng tôi. Người phụ nữ mà chồng tôi ngoại tình đã đột tử vào năm 2014 và chồng tôi về ở hẳn với chúng tôi.

Tôi đối xử với anh ấy còn tốt hơn trước. Tôi nấu những món mà anh thích và không phàn nàn về việc anh ấy không có việc làm. Khi anh ấy tức giận với tôi, tôi cố gắng giữ bình tĩnh và phát chính niệm giải thể tà ác đang thao túng anh ấy. Anh ấy sẽ ngừng tức giận với tôi ngay sau đó.

Khi anh ấy ngoại tình với người phụ nữ khác, tôi sẽ cố gắng tách mình ra khỏi chuyện đó và phát chính niệm diệt trừ ma quỷ dục vọng đang thao túng anh ấy. Tôi hướng nội tìm thiếu sót bản thân khi tôi thấy những điều không đúng ở anh ấy, sau đó phát chính niệm để giải thế các nhân tố tà ác. Chồng tôi dần dần trở nên tốt hơn. Anh ấy đã tìm được một công việc và cắt liên lạc với những người phụ nữ mà anh ấy đã từng qua lại.

Chúng tôi mua một căn nhà lớn vào năm 2017, chồng tôi vốn nợ số tiền bảo hiểm xã hội trong suốt 6 năm, chúng tôi cũng đã thanh toán hết. Con gái và tôi cũng mua cho anh ấy một chiếc ô tô. Tôi biết tất cả những điều này có được là bởi vì Sư phụ đã giúp tôi hoàn trả hết mối nghiệp duyên với chồng tôi. Mười năm trôi qua, gia đình tôi đã trải qua những biến đổi rất lớn. Tất cả đều nhờ có Đại Pháp và sự từ bi và bảo hộ của Sư phụ.

Chồng tôi thường tức giận với tôi về những điều nhỏ nhặt. Đôi khi anh ấy nói những điều khiến tôi thật sự tổn thương, tôi không giữ vững tâm tính và cãi nhau với anh ấy. Tôi nhận ra mình đã sai khi làm điều đó và ngừng tranh cãi.

Tôi hướng nội nhìn xem tại sao mình lại mất bình tĩnh và tôi nhận ra mình đã đánh giá mọi thứ bằng quan niệm người thường. Tôi đã không nhớ ra rằng những điều này tới để giúp tôi đề cao tâm tính và tiêu nghiệp. Thay vào đó, tôi cho phép các quan niệm người thường điều khiển mình. Tôi nghĩ rằng tôi đã đối xử tốt với anh ấy, vì thế rất không công bằng khi anh ấy đối xử tồi tệ với tôi. Những quan niệm này khiến tôi nghĩ đến việc ly hôn nếu tôi không phải là một người tu luyện.

Gần đây, tôi đã đề cao hơn sau khi nghe các bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của các học viên và cuốn sách Giải thể văn hóa đảng. Tôi nhận ra tâm tranh đấu không phải là tôi, nó đến từ văn hóa đảng. Tôi biết rằng tôi quá mạnh mẽ và có khuynh hướng đấu tranh. Chồng tôi đã giúp tôi loại bỏ những chấp trước của mình vào việc không muốn nghe những lời chỉ trích, ghen tuông, oán hận. Tôi nên biết ơn sự giúp đỡ của anh ấy và cảm ơn anh ấy từ tận đáy lòng.

Từ đó tôi quyết tâm sẽ thay đổi cách nghĩ của mình bằng cách tận dụng những điều không tốt, coi đó là cơ hội để đề cao bản thân và nắm bắt mọi cơ hội để tu luyện tinh tấn.

Quan niệm chuyển biến, thần tích triển hiện

Chị gái tôi là một học viên Đại Pháp. Vài năm trước, chồng của chị ấy bị đột quỵ và bị hôn mê, nhưng anh ấy đã hồi phục sau khi chị gái tôi bật các bài giảng của Sư phụ cho anh ấy nghe. Tại thời điểm đó, anh ấy đã bước vào tu luyện Đại Pháp.

Chị gái tôi bị ĐCSTQ bắt và bị kết án tù phi pháp vào năm 2018. Chồng chị sống một mình, vì vậy anh ấy đã dừng học Pháp và luyện các bài công pháp. Vào tháng 5 năm 2020 anh ấy đã bị một trận đột quỵ khác và phải nhập viện.

Tôi vào thăm anh rể ở trong bệnh viện và nhìn thấy anh đang ôm ngực. Chị gái anh đang chăm sóc anh ấy bởi vì bác sỹ nói rằng anh ấy cần được chăm sóc suốt 24 tiếng mỗi ngày.

Tôi hỏi anh rể có sợ chết không. Anh ấy nói rằng anh sợ vì vậy tôi nhắc lại với anh ấy rằng bệnh của anh đã từng được chữa khỏi khi anh ấy bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Tôi nói: “Anh không được sợ chết. Nếu anh sợ thì cựu thế lực sẽ lấy mạng của anh.”

Tôi quả quyết nói với anh rằng, anh sẽ thấy khá hơn nếu anh cầu xin Sư phụ giúp và niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Tôi nói với anh ấy rằng anh không nên sợ bởi vì bệnh mà anh đang phải chịu đựng chỉ là giả tướng và anh nên tin tưởng vào Sư phụ. Anh ấy đã gật đầu.

Tôi phát chính niệm cho anh rể và tin rằng mọi thứ về bệnh của anh ấy chỉ là giả tướng. Hai ngày sau, kết quả chụp MRI trả về cho thấy anh ấy chỉ bị xuất huyết não chứ không phải đột quỵ. Ngày tiếp theo anh được ra viện và bây giờ anh ấy không có bất cứ một triệu chứng bệnh nào.

Một hôm, tôi cảm thấy mệt và nằm xuống giường nghỉ sau khi kết thúc công việc. Sau đó tôi cảm thấy lưng bị đau và bắt đầu lo rằng có thể mình có vấn đề về thận. Sau một lúc, tôi vào nhà tắm và thấy mình đi tiểu ra máu. Tôi nghĩ mọi việc sẽ ổn thôi, máu trong nước tiểu là biểu hiện của nghiệp lực. Tôi lại đi nằm nghỉ.

Sau đó khoảng 2 giờ tôi đi tắm, tuy nhiên lúc đó tôi lại đi tiểu và lại xuất hiện nhiều máu. Tôi hướng nội và nhận ra tâm lo lắng về bệnh thận của mình là sai. Tôi ngay lập tức phủ nhận những suy nghĩ này. Tôi nói với bản thân rằng những suy nghĩ đó không phải là của tôi, cựu thế lực dùng suy nghĩ lệch lạc này để bức hại tôi. Chúng đều là giả và tôi không cho phép cựu thế lực bức hại tôi như vậy. Đến nửa đêm thì tôi khỏe lại.

Qua sự việc này tôi đã học được rằng đệ tử Đại Pháp phải có chính niệm mạnh mẽ. Chúng ta không thể cho phép cựu thế lực lợi dụng quan niệm người thường của chúng ta. Chúng ta nên bước từng bước vững chắc và không phụ sự cứu độ từ bi của Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/10/转变人的观念-修出了慈悲正念-411475.html

Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/19/188872.html

Đăng ngày 20-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share