Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 12-10-2020] Khi bạn đặt chiếc điện thoại di động ngay bên cạnh mình, bạn sẽ thường để mắt đến nó nhiều hơn và sau đó không thể buông nó ra được nữa. Sau đó, bạn có thể dành rất nhiều thời gian trên điện thoại mà không hề nhận ra. Có quá nhiều nội dung trên đó cuốn hút bạn và cuối cùng bạn bị nghiện đến mức không rời khỏi nó được. Chẳng phải điều này đang ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến thời gian học Pháp của bạn sao? Chẳng phải sự can nhiễu này đang kéo bạn rớt xuống sao?

Đây là sự can nhiễu phổ biến và nghiêm trọng nhất đang cản trở đệ tử Đại Pháp học Pháp, ghi nhớ Pháp và tu luyện một cách tinh tấn. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta cất điện thoại ra xa chỗ mình và chỉ nghe điện thoại khi có chuông?

Rất nhiều học viên làm được rất tốt khi đối diện trực tiếp với can nhiễu và sự uy hiếp, đồng thời phản bức hại với đầy đủ chính niệm chính hành. Thế nhưng chúng ta lại quá dễ rơi vào cạm bẫy của sự bức hại gián tiếp, nó khiến chúng ta ngày càng rời xa khỏi Pháp mà chúng ta không nhận ra.

Chắc hẳn chúng ta vẫn còn nhớ trong “Tây Du Ký,” Bạch Cốt Tinh đã cải trang rất nhiều lần để mê hoặc Đường Tăng. Tôn Ngộ Không đã phải sử dụng Hỏa nhãn kim tinh để nhìn thấu tất cả những yêu ma quỷ quái. Đệ tử Đại Pháp cũng cần phải sử dụng tuệ nhãn mà Sư phụ ban cho để nhìn thấu những thủ đoạn tinh vi của lạn quỷ vốn biến hóa đa đoan, muôn hình muôn vẻ, nhằm khiến chúng ta rơi vào vũng bùn sa lầy. Ngay cả bản thân tôi cũng không thể vượt qua nếu không có sự bảo hộ từ bi của Sư phụ. Cái giá của bài học này rất đau đớn và dẫn đến hệ quả cực kỳ nghiêm trọng nếu chúng ta không chịu tỉnh ngộ. Tôi chia sẻ bài học của mình để cảnh tỉnh các học viên khác đang gặp phải chuyện này. Nếu các bạn nghiện nhắn tin trên điện thoại, xem các chương trình TV, đọc tiểu thuyết lãng mạn hay dùng mạng xã hội… như tôi đã từng mắc phải, thì hãy cẩn thận! Đừng để bị tà ác đánh lừa một cách vô thức như vậy. Đúng như người ta thường nói: “Lên thuyền hải tặc thì dễ, xuống thuyền hải tặc rất khó.”

Tôi xin được kết thúc bài chia sẻ bằng một đoạn Pháp của Sư phụ:

“Đã qua đoạn đường khó nhất rồi, đến cuối cùng thì đừng lật thuyền trong rãnh khe nước bẩn.” (Lại một gậy cảnh tỉnh)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/12/一耄耋老人学法之感慨-413636.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/10/188705.html

Đăng ngày 20-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share